Đoàn Văn Hậu được ăn bánh chưng, giò lụa tại Hà Lan

Dù sống xa Việt Nam nhưng Đoàn Văn Hậu vẫn được thưởng thức các món ăn quen thuộc trong ngày Tết Nguyên Đán.

Đoàn Văn Hậu bên bữa cơm Tết tại Hà Lan. Ảnh: Zing

Đoàn Văn Hậu bên bữa cơm Tết tại Hà Lan. Ảnh: Zing

Tết Canh Tý 2020 là lần đầu tiên Đoàn Văn Hậu không được ăn Tết với gia đình do sống xa nhà. Hậu vệ này thậm chí vẫn phải tham gia một trận đấu trong đêm mùng 1 Tết, bởi lẽ anh đang thi đấu cho CLB Hà Lan, SC Heerenveen.

Ở châu u tất nhiên không có Tết Nguyên Đán như Việt Nam và một số quốc gia ở Đông Á. Vì vậy, Đoàn Văn Hậu vẫn phải thực hiện lịch trình hàng ngày của CLB.

Tuy vậy, nỗi nhớ nhà và nhớ Tết của Đoàn Văn Hậu phần nào cũng vơi bớt nhờ cộng đồng người Việt tại Hà Lan. Tối qua (giờ Hà Lan), hậu vệ sinh năm 1999 này đã được ăn bữa cơm Tết đúng nghĩa cùng các cô chú đồng hương gần Heerenveen.

Qua bức ảnh của Văn Hậu, có thể thấy bữa cơm này có đầy đủ các món ăn quen thuộc trong ngày Tết Nguyên Đán như bánh chưng, giò lụa, thịt gà, rau luộc…

Trong trận đấu ở vòng 20 Eredivisie đêm qua, Đoàn Văn Hậu phải ngồi dự bị suốt 90 phút và chứng kiến SC Heerenveen thất bại 1-2 trước đội nhì bảng AZ Alkmaar. Đây là trận thứ 4 liên tiếp đội bóng của HLV Jansen không thắng (hòa 1, thua 3) tại Eredivisie, khiến họ bỏ lỡ cơ hội tốt rút ngắn khoảng cách với nhóm được dự cúp châu Âu.

A Phi

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/doan-van-hau-duoc-an-banh-chung-gio-lua-tai-ha-lan-1512901.tpo