'Đoạn trường' chuyện người mẹ đi tìm công lý cho con gái nhỏ nghi bị xâm hại tình dục

Một vụ việc có dấu hiệu dâm ô trẻ em vừa xảy ra tại quận Tân Bình, TP.HCM, ngày 14/4. Nạn nhân là một bé gái 5 tuổi, bị một ông già 60 tuổi có hành vi dâm ô ngay trong phòng trọ, khi người mẹ đơn thân đang bận chuyện mưu sinh.

Thấy con gái kêu đau vùng kín, bảo do bị ông già nọ “làm đau”, người mẹ liền nghĩ ngay đến khả năng con mình bị xâm hại tình dục. Đến chiều muộn, khi đã “định hình” được những diễn biến chính của câu chuyện, chị quyết định đưa con đi “tìm lẽ công bằng” nhằm vạch mặt thủ phạm để pháp luật xử lý.

Nạn nhân 5 tuổi đang phải nén chịu sự đau đớn thể xác

Nạn nhân 5 tuổi đang phải nén chịu sự đau đớn thể xác

Tuy nhiên, chị lại không ngờ đó là cả một hành trình đầy gian nan, khi mẹ con chị bị “đẩy” như… quả bóng hết từ nơi này sang chốn nọ. Theo tường trình của người phụ nữ này, nơi đầu tiên chị “gõ cửa” là công an phường 14 quận Tân Bình (nơi đang tạm trú). Nhưng nơi này lại yêu cầu chị đưa bé sang bệnh viện gần đó để khám, bệnh viện này từ chối vì “nơi này không khám cho trẻ em”, giới thiệu sang bệnh viện Nhi đồng 1. Khi đến nơi, các bác sĩ hỏi cháu bé thì thấy có dấu hiệu hình sự nên làm giấy giới thiệu chuyển bé qua trung tâm pháp y để giám định. Vậy là hai mẹ con lại chở nhau qua trung tâm.

Đến Trung tâm pháp y khi trời đã khuya, nhưng nơi này lại cho biết, về nguyên tắc phải có công an quận dẫn đi thì mới làm giám định được. Hai mẹ con lại đưa nhau về công an quận, nhưng được hướng dẫn là phải có hồ sơ từ phường lên. Thế là họ lại về lại nơi xuất phát - công an phường.

Theo lời chị kể, khi trở lại công an phường, một chiến sĩ ở đây có ngỏ ý để “người ta” xin lỗi và bồi thường thuốc men, vì “người ta” đã nhận tội rồi. Chị không đồng ý, yêu cầu phải xử đúng người đúng tội. Sau đó công an chỉ chị qua bệnh viện Tân Bình nhưng vào giờ đó bệnh viện không khám mà chỉ cấp cứu. Mẹ con lại tiếp tục qua bệnh viện Thống Nhất nhưng cũng không được tiếp nhận, chẳng biết đi đâu nữa, họ đành quay về… công an phường. Lần này, Công an gọi hội Phụ nữ phường qua rồi lấy lời khai của hai mẹ con.

Sau khi hai mẹ con về đến nhà lúc 24 giờ đêm, vừa ngả lưng thì 1 giờ sáng, công an dẫn ông chạy xe ôm qua phòng trọ yêu cầu… dựng lại hiện trường.

Ngày hôm sau, qua giới thiệu của người quen, chị tìm đến Hội bảo vệ trẻ em TP.HCM nhờ giúp đỡ, và đến chiều cùng ngày, chị mới đưa con gái đi giám định được.

Nhiều vụ án trẻ em bị xâm hại tình dục mặc dù có bằng chứng rõ ràng nhưng cơ quan chức năng vẫn "kêu" khó xử lý

Như vậy, chỉ trong vòng 10 tiếng đồng hồ (từ khoảng 4 giờ chiều đến 24 giờ đêm), mẹ con chị đã phải “gõ” tới… 9 “cửa”, chỉ để thực hiện mỗi một công việc là giám định cho cháu bé để xác định có bị xâm hại tình dục hay không!

Người bị nghi ngờ có hành vi phạm tội bị tạm giữ 24 tiếng, và ngày 16/4 đã được công an thả ra. Điều này càng khiến mẹ con chị lo lắng, vì nhà chỉ toàn phụ nữ và trẻ em, ai sẽ bảo vệ an toàn cho họ?

Điểm lại hành trình nhọc nhằn để đi tìm lẽ công bằng cho con gái có dấu hiệu bị xâm hại tình dục của mẹ con người phụ nữ trên chính là nhằm chỉ ra một trong những nguyên nhân khiến cho nhiều vụ án xâm hại tình dục trẻ em thường đi vào “ngõ cụt”, cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn trong các bước xử lý, tố tụng.

VIỆT HÙNG

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/doan-truong-chuyen-nguoi-me-di-tim-cong-ly-cho-con-gai-nho-bi-dam-o-d95504.html