Đoàn Thị Hương: Tôi bị Mr. Y lừa đảo vào 'vở kịch chết người'

Đoàn Thị Hương đã trở nên 'nổi tiếng' trong gần 1000 ngày qua, nhưng trớ trêu thay đó lại không phải là giấc mơ mà cô theo đuổi suốt bao năm trời.

Hôm 1-4, Đoàn Thị Hương bị tòa án Malaysia phạt tuyên 3 năm 4 tháng tù vì tội cố ý gây thương tích bằng phương pháp nguy hiểm, có thể được phóng thích vào đầu tháng 5.

Trước đó, cô gái 30 tuổi phải trải qua những tháng ngày khó khăn trong trại tạm giam của Malaysia với cáo buộc tham gia vào vụ sát hại ông Kim Chol, người mà báo chí phương Tây nghi là Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, bằng chất độc thần kinh VX tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur vào ngày 13-2-2017.

Bị “Mr.Y” dụ dỗ và lừa đảo

Trong lời khai với các nhà điều tra Malaysia, Hương khẳng định cô bị lừa bởi những kẻ có âm mưu giết ông Kim Chol đến từ Triều Tiên.

Theo Hương, những kẻ chủ mưu đã lợi dụng ước mơ được nổi tiếng của Hương. Cùng với Hương, Siti Aisyah (quốc tịch Indonesia) cũng dính vào vòng lao lý trước khi được tòa án Malaysia trả tự do, hủy bỏ cáo buộc giết người hôm 11-3.

Chính quyền Malaysia cho biết vụ ám sát ông Kim Chol đã được lên kế hoạch một cách kỹ lưỡng, được dàn dựng bởi những nhân vật có cái đầu “lạnh lùng”, và ra tay một cách cẩn trọng bằng chất độc thần kinh VX.

Trang tin Asahi Shimbun (của Nhật Bản) cho biết thông qua một nguồn tin thuộc cơ quan tư pháp Malaysia, họ đã tiếp cận được 11 trang lời khai của Hương trong hơn tám giờ đồng hồ trước các nhà điều tra.

Theo lời Hương kể, cô bắt đầu bị lôi kéo vào “cuộc chơi giết người” mà cô không hề hay biết kể từ khi gặp mặt người đàn ông với danh xưng Mr. Y. Người này tự giới thiệu với Hương rằng mình là một người làm phim người Hàn Quốc cho các chương trình hài kịch. Mr. Y. bày tỏ mong muốn tạo cho Hương một cơ hội để trở thành (một diễn viên) nổi tiếng.

“Ông ấy (Mr. Y) chỉ cho tôi cách làm một video tạo sự bất ngờ và nói rằng người đàn ông sẽ xuất hiện tới đây chính là một diễn viên mới do công ty (của Mr. Y) thuê”, Hương khai. Hương nói thêm “Mr.Y cho hay công ty thuê nam diễn viên đó để sản xuất video hấp dẫn hơn và đăng tải nó lên trang mạng xã hội YouTube”.

Hương không ngờ được, “nam diễn viên” mà Mr. Y. đề cập chính là ông Kim Chol.

Ông Kim Jong-nam, người được báo phương Tây nghi là ông Kim Chol bị sát hại tại Malaysia vào năm 2017. Ảnh: REUTERS

Ông Kim Jong-nam, người được báo phương Tây nghi là ông Kim Chol bị sát hại tại Malaysia vào năm 2017. Ảnh: REUTERS

Mr. Y. đã chủ động đề cập đến việc thuê “nam diễn viên mới” (ông Kim Chol) một cách rõ ràng nhằm trấn an Hương. Bởi lẽ ban đầu, Hương tỏ ra do dự, không muốn tham gia vào một trò chơi bông đùa với một người thường dân.

Hương cho biết thêm thậm chí Mr. Y. còn chủ động tặng quà cho cô như một cách để khuyến khích Hương và tạo cho cô gái này sự tự tin khi tham gia “trò chơi chết chóc” khiến sau đó cô dính vào lao lý.

“Ông ấy tặng cho tôi một chiếc áo khoác màu hồng và nói rằng công ty sẽ trả tiền. Ông ấy muốn tôi mặc chiếc áo khoác để tham gia vào video mới”, Hương khai.

Hương cũng cho biết Mr. Y. đưa cô đến một quán karaoke và một nhà hàng Hàn Quốc. Sau đó ông ta tặng cho Hương 45 USD (hơn 1 triệu đồng), xem như đó là món quà Giáng sinh dành cho Hương.

Camera an ninh tại khách sạn cho thấy một người đàn ông được cho là Mr. Y. liên tục có những cử chỉ thân mật Hương. Cô gái Việt nhận thấy Mr. Y. đã tỏ ra niềm nở ngay từ lần đầu họ gặp nhau.

Đoàn Thị Hương bị lợi dụng vào một vở kịch chết chóc mà chính cô là một nạn nhân của những tay sát thủ nước ngoài. Ảnh: AP

Cuộc gặp định mệnh và ước mơ đổi đời

Hương lớn lên tại một vùng nông thôn ở miền Bắc Việt Nam. Cô làm việc ở các vũ trường vào ban đêm, từng xuất hiện trong một cuộc thi hát trên truyền hình và các phương tiện truyền thông khác với ước mơ bước chân vào ngành giải trí. Trong bản khai với các nhà điều tra, Hương nói cô là một “diễn viên”.

Cuộc gặp đầu tiên với Mr. Y. diễn ra ở một quán bar tại Hà Nội khoảng 7 tuần trước khi ông Kim Chol bị giết. “Nơi đó cách nhà tôi không xa… Tôi đến quán bar đó một mình và gặp Thuy (một cô bạn của Hương) và một người đàn ông đang ngồi ở quầy. Người đàn ông khi đó đang uống bia”, Hương nhắc lại.

Người bạn tên Thuy đã giới thiệu Hương với người đàn ông này, kể với Hương rằng ông ta là một người Hàn Quốc. Sau khi giới thiệu tên tuổi qua lại, Hương đã hỏi Mr. Y. làm thế nào anh ta có thể nói tiếng Việt một cách sành sỏi. Mr. Y. nói rằng bố mẹ của ông ta là người Việt Nam và Hàn Quốc.

Sau đó, Mr. Y. ngỏ ý mời Hương tham gia vào một “video hài hước”, và cả hai đã thảo luận về tiền thù lao cho cô ấy.

“Ông ấy hỏi tôi muốn nhận thù lao bao nhiêu một tháng. Tôi cảm thấy ngại về điều đó, nhưng anh ấy nói tôi có thể yêu cầu bất kỳ số tiền nào, vì vậy tôi nói tôi muốn 1.000 USD/tháng (hơn 23 triệu đồng”, Hương khai với cảnh sát.

Số tiền này tương đương với 17 tháng tiền thuê nhà của Hương, nhưng Mr. Y. không từ chối yêu cầu của cô ấy. Họ bắt tay và trao đổi số điện thoại. Hương rõ ràng đã có ấn tượng tốt về Mr. Y. sau lần gặp đầu tiên.

Một người đàn ông tự xưng là sếp của Mr. Y. sau đó xuất hiện, giới thiệu ông ta là “Halabeoji”. Trong tiếng Hàn Quốc, “Halabeoji” nghĩa là “ông nội”, nhưng Hương gặp khó khăn trong việc phát âm cái tên này, nên cô ấy gọi ông ta là “Hanamori”.

“Hanamori tỏ ra khá buồn vì chúng tôi (Hương và Mr. Y.) chưa hoàn thành video. Hanamori bảo tôi hãy làm một video hay hơn vào lần tới và công ty sẽ trả tiền cho video đó”, Hương kể.

Hai người đàn ông đã dẫn Hương đến nhiều địa điểm ghi hình khác nhau. Ngày 4-2-2017, Hương đã đến Malaysia và tiếp tục các buổi quay thử với Mr. Y.

Ngày 11-2, họ ghi hình tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur. Đoàn làm phim đã sử dụng một hộp kem trẻ em Johnson & Johnson để làm đạo cụ cho trò đùa cợt trong đoạn video.

Cảnh sát Malaysia nghi ngờ rằng đây chính là các hoạt động huấn luyện dành cho Hương trước khi tiến hành vụ ám sát ông Kim Chol (mà chính Hương không hề hay biết).

“Mr. Y. nói rằng video dự kiến quay vào ngày 13-2-2017 rất quan trọng và sẽ được đăng lên YouTube”, Hương cho biết. Cô cho biết thêm vì muốn bản thân trông thật xinh đẹp trong video này, Hương đã mượn kéo ở khách sạn và tự cắt tóc cho mình.

“Tôi đã tự tạo kiểu tóc lượn sóng và trang điểm thật đẹp”, cô kể. Hương chọn một chiếc áo dài tay màu trắng có chữ “LOL” (từ viết tắt từ chữ đầu cho cụm từ tiếng Anh laugh out loud hay lots of laughs, có nghĩa là “cười to” hoặc “cười lớn”) được in ở trước ngực.

Hương đến gặp Mr.Y tại sân bay vào sáng 13-2, chờ “nam diễn viên” còn lại đang tới (chính là ông Kim Chol). Khi Mr.Y gặp Hương, ông ta đã đổ “dầu” lên hai bàn tay của cô. “Tôi xoa tay và cảm thấy hơi dính, đồng thời thấy nó có màu vàng”, Hương kể.

Sau đó, Hương áp chất này lên mặt của “nam diễn viên” (Kim Chol). “Tôi đặt hai tay lên mắt ông ta và xoa tay trên mặt ông ấy… Nhưng vì ông ta bị bất ngờ và nhìn tôi nên tôi đã không kịp bôi hết chất đó lên mặt ông ta”, Hương mô tả lại.

Ngay khi xong việc, Hương vội vàng vào nhà vệ sinh và rửa tay. Ông Kim tử vong vài giờ sau đó.

Một điều tra viên đã hỏi Hương “Cô có biết dầu được (ông Mr. Y.) bôi lên tay cô chính là chất độc hay không?” Hương cho hay cô không biết bởi sau khi bôi Hương không cảm thấy nóng hay đau ở bàn tay.

Hương ở tại một khách sạn gần sân bay, đăng ảnh tự chụp (selfie) và trò chuyện với gia đình cô ấy. Hai ngày sau, Hương bị bắt khi quay lại sân bay một mình.

“Tôi không nhận được khoản tiền thù lao từ công ty cho đoạn video ngày 13-2, vì thế tôi nghĩ chúng tôi sẽ quay một video khác vào ngày 15-2-2017. Tôi đã đến đó vào ngày hôm đó vì nghĩ rằng Mr. Y. đang chờ mình”, Hương cho biết.

Giới chức Malaysia xác nhận Mr. Y. và “Hanamori” đều là các sát thủ người Triều Tiên. Họ rời Malaysia ngay sau vụ sát hại ông Kim và hiện bị đưa vào danh sách tội phạm bị truy nã quốc tế.

Hương nói cô ấy nghĩ đó chỉ là một trò đùa cợt bình thường tại sân bay. “Tôi không biết nam diễn viên đó đã chết, cho đến khi cảnh sát thông báo với tôi vào hôm 16-2-2017”, Hương phân trần. Trong lời khai của Hương, cô ấy chưa bao giờ đề cập cái tên Kim Jong-nam. Cô ấy thậm chí còn không biết đến tên tuổi nhân vật này. “Ông ta (Mr. Y.) là một kẻ lừa đảo. Ông ta đã lợi dụng tôi để quay video ngày 13-2 cho mình”, Hương khẳng định.

Đoàn Thị Hương có thể tự do vào tháng 5-2019

Tại phiên tòa sáng nay, công tố viên Malaysia đã đề nghị truy tố Đoàn Thị Hương tội "cố ý gây thương tích bằng hung khí hoặc cách thức nguy hiểm" thay cho tội giết người trong vụ án giết công dân Triều Tiên Kim Chol.

Sau thời gian hội ý, thẩm phán Azmin Ariffin tuyên bố mức án cho Đoàn Thị Hương là 3 năm 4 tháng tù. Theo đó, cô sẽ được thả vào tháng 6-2020 nếu trừ thời gian Hương bị giam khi xét xử tại Malaysia từ 15-2-2017.

Tuy nhiên, hệ thống pháp luật Malaysia thường áp dụng việc giảm án và rất có khả năng Hương sẽ được trả tự do vào tháng 5 năm nay. Lý do Đoàn Thị Hương được trả tự do sớm là vì thẩm phán đã cho khoan hồng 1/3 mức án nhằm "tạo sự cân bằng giữa lợi ích xã hội và những quyền lợi của bị cáo", theo đài Al-Jazeera.

Theo báo Anh The Telegraph, Đoàn Thị Hương đã bày tỏ sự vui mừng khi được giảm nhẹ cáo buộc và khả năng sớm rời khỏi nhà tù Malaysia để trở về Việt Nam. “Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Rất cảm ơn mọi người, chính phủ Việt Nam, luật sư Việt Nam, Malaysia và chủ tọa ngày hôm nay", Đoàn Thị Hương bày tỏ vui mừng sau khi nghe tuyên án.

ĐẠI THẮNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/tu-lieu/doan-thi-huong-toi-bi-mr-y-lua-dao-vao-vo-kich-chet-nguoi-825180.html