Đoàn thanh niên Bộ Ngoại giao hành trình về nguồn các 'địa chỉ đỏ' miền Trung

Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ, cuối tuần qua, Ban chấp hành (BCH) Đoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao tổ chức chương trình hành hương đến các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, dành cho các đoàn viên thanh niên Bộ.

Đoàn thanh niên Bộ Ngoại giao tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.

Tham gia chương trình có đồng chí Trần Khang Ninh, Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Ngoại giao làm Trưởng đoàn, cùng gần 60 đoàn viên đến từ các đơn vị trong Bộ.

Đây là hoạt động đầy ý nghĩa nhân kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019), 50 năm thực hiện Di chúc của Người (1969 - 2019), 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh. Hoạt động này thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của các Đoàn viên thanh niên Bộ Ngoại giao với các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền hòa bình của Tổ quốc, phát huy đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Trong khuôn khổ chương trình, ngày 23/5, các Đoàn viên đã tới thăm di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc. Tại đây, đoàn đã thăm Nhà bia tưởng niệm liệt sỹ TNXP toàn quốc, thắp hương khu mộ 10 cô gái thanh niên xung phong, nghe về những tấm gương anh hùng liệt sỹ đã chiến đấu anh dũng và hi sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Tiếp đó, đoàn đã trao tặng các phần quà đến 10 hộ gia đình chính sách thuộc xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Đoàn viên Bộ Ngoại giao thành tâm trước anh linh của 10 cô gái thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc.

Đoàn trao các phần quà cho 10 hộ gia đình chính sách tại xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh.

Tại Hà Tĩnh, đoàn cũng đã đến thăm, dâng hương tri ân anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng – người Đoàn viên cộng sản đầu tiên tại Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng. Đây là nơi để thế hệ sau tưởng nhớ đến người chiến sỹ cộng sản đã hy sinh, nhưng dũng khí đấu tranh của anh mãi mãi ghi vào trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng ta như tấm gương sáng ngời khí phách anh hùng cách mạng của tuổi trẻ Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.

Dâng hương tại Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng.

Ngày 24/5, Đoàn thanh niên Bộ Ngoại giao đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề: "Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời di chúc, theo chân Bác". Tại buổi sinh hoạt này, đồng chí Nguyễn Thành Huy, Phó Cục trưởng Cục Ngoại vụ đã chia sẻ các câu chuyện về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ những câu chuyện đầy xúc động về thời thơ ấu đến những ngày tháng ra đi tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, những câu chuyện của Bác với các địa phương. Các Đoàn viên cũng đã chia sẻ cảm nghĩ của mỗi cá nhân về Bác và khẳng định quyết tâm ra sức rèn luyện, học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Thành Huy, Phó Cục trưởng Cục Ngoại vụ, chia sẻ những câu chuyện về Bác.

Chiều ngày 24/5 và ngày 25/5, Đoàn thanh niên Bộ Ngoại giao tiếp tục hành trình về tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị, với nhiều hoạt động tri ân như: viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Trường Sơn, đến thăm và dâng hương Thành cổ Quảng Trị.

Thanh niên Bộ Ngoại giao thắp nén nhang trước mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đoàn dâng hương tại thành cổ Quảng Trị.

Tại các điểm dừng chân, thành viên trong đoàn đã có cơ hội nghe lại truyền thống cách mạng, tìm hiểu lịch sử cách mạng hào hùng, những tấm gương anh hùng bất khuất vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước. Đặc biệt, tại Thành cổ Quảng Trị, các Đoàn viên rất xúc động khi nghe về 81 ngày đêm kiên cường của các chiến sĩ, nghẹn ngào khi nghe bức thư của Liệt sỹ Lê Văn Huỳnh, cảm nhận rõ hơn về khúc ca bi tráng của một thời hoa lửa.

"Hễ có Việt Nam, có Cổ Thành

Nối vòng hoa lửa với Khe Sanh

Huân chương khó đủ từng viên gạch

Tấc đất, từng giây, mỗi lá cành"

(Thơ Trần Bạch Đằng)

Đoàn chụp ảnh tại Thành cổ Quảng Trị.

Bạn Thủy Tiên, Đoàn viên Viện Nghiên cứu Chiến lược (Học viện Ngoại giao) chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên em tham gia chương trình về nguồn do Đoàn Bộ tổ chức. Cá nhân em thực sự nghẹn ngào trước những câu chuyện cảm động về các chiến sỹ, anh dũng hi sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Chuyến đi này đã giúp em hiểu thêm về những giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc và đây cũng là dịp em có cơ hội giao lưu với các anh chị đơn vị khác trong Bộ. Đây là chuyến đi thực sự bổ ích, em mong muốn Đoàn Bộ tiếp tục tổ chức các hoạt động ý nghĩa như thế này".

Đoàn viên Phạm Văn Mỹ đến từ Chi đoàn Vụ Trung Đông - Châu Phi cho biết: "Chuyến đi về nguồn này thực sự ý nghĩa đối với các Đoàn viên, đặc biệt là với các cán bộ trẻ, giúp các bạn cảm nhận rõ hơn về sự hy sinh to lớn của các thế hệ thanh niên đi trước vì hòa bình, thống nhất đất nước. Cá nhân mình rất xúc động khi đứng trước anh linh của các anh hùng liệt sỹ, mong muốn thắp nén hương để tỏ lòng thành kính, tri ân và cầu mong các anh hùng liệt sĩ siêu thoát, an nghỉ trong vòng tay đất mẹ và phù hộ cho đất nước được hòa bình, hạnh phúc và phồn vinh".

Đoàn viên Phạm Văn Mỹ thắp hương tại Nghĩa trang Trường Sơn.

Một số hình ảnh trong chương trình:

Đoàn viên Nguyễn Phú Lộc, Chi đoàn Trung tâm Vận tải Đối ngoại V75, thắp hương tại Nghĩa trang Trường Sơn.

Đoàn chụp ảnh tại Nhà tưởng niệm Lý Tự Trọng.

Tại Nghĩa trang Trường Sơn.

Đoàn làm lễ dâng hương tại Nghĩa trang Trường Sơn.

Đoàn viên nghe thuyết minh về Thành cổ Quảng Trị.

Chương trình cũng là dịp để Đoàn thanh niên Bộ ngoại giao thể hiện tấm lòng tương thân, tương ái đối với các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đoàn đã tặng 20 triệu hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho người nghèo ở xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình và trao 20 suất quà cho bà con nghèo tại bản Phú Minh, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Trong chương trình, các đoàn viên đã gặp gỡ, giao lưu với các cán bộ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, Tỉnh đoàn Quảng Bình, đoàn viên Sở Ngoại vụ Quảng Bình và Công an tỉnh Quảng Bình thông qua hoạt động hoạt động văn hóa văn nghệ trong không khí vui tươi và ấm áp.

K.N

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/doan-thanh-nien-bo-ngoai-giao-hanh-trinh-ve-nguon-cac-dia-chi-do-mien-trung-94892.html