Đoạn phố khó đi

Phố Hà Trung luôn ồn ào, tấp nập, nhất là vào giờ tan tầm. Nơi đây, vỉa hè vốn dĩ chật hẹp, lại bị các cửa hàng, cửa hiệu chiếm dụng gần như toàn bộ. Từng dãy xe máy xếp ken kín, dày đặc. Nhiều tấm biển hiệu di động của các cửa hàng dựng chình ình ra lòng đường. Vì vỉa hè bị chiếm dụng, người đi bộ buộc phải tràn xuống dưới đường để di chuyển. Lúc ấy, một phụ nữ trung niên tay xách túi rau quả vất vả luồn lách qua những hàng xe máy ngổn ngang, vướng víu. Chị nhìn trước, ngó sau né tránh dòng xe ô-tô nối đuôi nhau qua lại. Khi tới một cửa hàng bán đồ da, người phụ nữ sơ ý chạm vào tấm biển hiệu đặt giữa lối đi. Ngay lập tức, một gã to béo, có lẽ là chủ cửa hàng, vụt đứng dậy, trợn mắt quát tháo ầm ĩ:

- Mụ kia, đi đứng kiểu gì thế? Mù à?

Người đàn bà nhẹ nhàng nói:

- Anh thông cảm, vỉa hè thế này, tôi biết lách thế nào?

Gã to béo chống nạnh, quát:

- Đi thế nào là việc của nhà bà, nhá.

Biết là gặp phải người bất nhã, người phụ nữ đành nín nhịn, lặng thinh bước tiếp.

Từ lâu, giao thông trên phố Hà Trung thường xuyên quá tải. Phần vì lòng đường, vỉa hè nơi đây chật chội. Lại thêm các hộ kinh doanh mặt phố chưa tuân thủ quy tắc trật tự, an toàn giao thông. Không ít cửa hàng tận dụng lề đường, vỉa hè làm nơi tập kết vật tư, thiết bị, phương tiện. Nhân viên đứng tràn xuống lòng đường để lắp đặt, khiêng vác, chuyên chở hàng hóa cho khách, càng khiến tuyến phố trở nên lộn xộn, khó đi.

Tình trạng này thường xuyên diễn ra nhưng dường như các đơn vị chức năng chưa có biện pháp giải quyết triệt để. Không chỉ gây khó khăn cho người đi bộ, mà còn tạo ra bộ mặt đô thị lộn xộn, nhếch nhác, thật khó coi!

HUY TRƯỜNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/hanoi/item/34767102-doan-pho-kho-di.html