Đoạn kết buồn của một mối tình ở 'Hồ ma ám'

Khu vực hồ đá hay còn có tên gọi khác là 'hồ ma ám' là nơi chứng kiến kết cục buồn của nhiều mối tình.

Sau giây phút mâu thuẫn với bạn gái, trong lúc buồn chán, tuyệt vọng, chàng sinh viên năm cuối đã tìm đến cái chết ở “Hồ ma ám” như một lời giải thoát cho mối tình buồn, đầy nước mắt.

Ở khu vực các hồ đá xung quanh làng Đại học Thủ Đức, TP.HCM và các xã ven cạnh ấp Tân Lập, xã Đông Hòa, TX Dĩ An, Bình Dương, người dân đã từng chứng kiến không biết bao nhiêu đoạn kết buồn của các cặp tình nhân.

Khu vực này cứ mỗi buổi chiều, có hàng chục cặp kéo nhau ra đây hò hẹn, hóng mát và biết bao nhiêu mối tình chớm nở. Thế nhưng, phía sau vẻ thơ mộng của các hồ đá, cảnh đẹp thiên nhiên, là nhiều câu chuyện buồn.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Khu vực hồ đá hay còn có tên gọi khác là "hồ ma ám" là nơi chứng kiến kết cục buồn của nhiều mối tình.

Khu vực hồ đá lại chứng kiến thêm một đoạn kết đầy bi thảm của cặp đôi sinh viên. Nhiều người biết chuyện không khỏi xót xa, tiếc nuối, nhưng cũng có kẻ hờn trách cho sự bồng bột của chàng trai vừa bước vào đường tình yêu.

Lại Văn Quang, chàng sinh viên năm cuối, trường ĐH Nông Lâm, TP.HCM, từ lâu đã nảy sinh tình cảm, thầm yêu cô gái học sau một khóa. Và nhờ có mỗi buổi chiều hay ra đây chơi, họ đã nên duyên từ lúc nào chẳng hay.

Cứ chiều chiều, đám bạn học của Quang lại ghen tỵ vì thấy chàng đẹp trai, hào hoa đèo sau cô bạn gái cũng thùy mị nết na tung tăng ngắm cảnh, ai cũng thầm chúc phúc cho họ.

Thậm chí, nhiều lần Quang còn mạnh dạn dẫn bạn gái về nhà giới thiệu cùng gia đình và được các phụ huynh gật đầu răm rắp mừng thầm cho cả hai đôi lứa xứng đôi.

Vậy nhưng, mối tình sinh viên tưởng chừng như bền chặt ấy lại lắm giông bão. Gần gũi, hờn ghen, giận hờn, khiến Quang và bạn gái đã nhiều lần xảy ra xích mích. Và bao nhiêu sóng gió họ đều vượt qua để cùng dìu nhau đi hết quãng đường sinh viên.

Thế nhưng, lời thề về tình yêu của Quang và bạn gái cuối cùng cũng tan vỡ. Đỉnh điểm của mối tình đẹp là giây phút sướt mướt nói lời chia tay khi cả hai rơi vào bế tắc.

Một năm sau do không chịu nổi niềm nhung nhớ, Quang và bạn gái lại tiếp tục nối lại tình cảm. Và cũng từ đây, cô gái sẽ mãi mãi ân hận về buổi tối định mệnh ấy.....

Tối 22/10, Quang và bạn gái đưa nhau ra hồ đá dạo mát. Trong lúc trò chuyện, cả hai bắt đầu to tiếng cãi nhau. Trong lúc cô bạn gái đòi về, do còn ấm ức nên Quang bảo muốn ở lại một mình.

Cô gái vừa đi được một lúc, vội cầm máy gọi cho bạn thân của Quang ra đón người yêu về. Nào ngờ, trong thoáng giây rơi vào tuyệt vọng, Quang nghĩ quẩn nên để lại máy điện thoại, ví, dép trên bờ và lao mình xuống hồ đá tự tử.

Khi hung tin này đến tai cô bạn gái, khiến cô ngất xỉu và hờn trách, ân hận vì chính mình đã gieo rắc nỗi đau khổ cho người mình yêu và cho người thân của Quang.

Suốt 3 ngày liền, từ khi bạn trai mất, cô bạn gái như kẻ thất thần ngồi thẫn thờ bên hồ đá. Phút chốc, cô lại thắp vội nén hương cầu nguyện khi lực lượng cứu hộ, cứu nạn ngụp lặn dưới đáy hồ tìm thi thể bạn trai.

Thời gian chầm chậm trôi qua, sau 2 ngày, thi thể của bạn trai vẫn chìm sâu trong giá lạnh khiến cô gái thêm tê buốt. Chứng kiến những hình ảnh thương tâm ấy, nhiều người rơi lệ xót xa cho mối tình bạc mệnh.

Đến 18h, ngày 26/10, thi thể của Quang cũng được tìm thấy. Vừa chứng kiến khuôn mặt bạn trai bị biến dạng do ngâm quá lâu trong nước, cô gái lao vội đến để được nhìn thấy bạn trai mình lần cuối.

Không biết đến bao giờ, vết thương lòng của cô gái trẻ này mới nguôi ngoai....

* Tên nạn nhân đã được thay đổi

Theo Bóng đá Việt Nam

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/doan-ket-buon-cua-mot-moi-tinh-o-ho-ma-am/20191216090508856