Đoạn kết buồn cho 10 năm cuộc tình De Gea và M.U

Ole Solskjaer có lẽ đã hối hận khi mù quáng đặt niềm tin vào David de Gea trong cuộc đấu mà tất cả đều biết M.U có phần thua nhiều hơn thắng. Sự mù quáng của ông cũng có thể là bước ngoặt đẩy De Gea rời khỏi Old Trafford, chấm dứt cuộc tình 10 năm đầy cảm xúc.

Không ít NHM ủng hộ Solskjaer chọn De Gea bắt chính trong trận chung kết Europa League với Villarreal. Nhưng tất cả đều không đồng ý khi HLV người Na Uy kiên quyết giữ thủ môn 30 tuổi này đến loạt đá luân lưu 11m. Ngay cả ở thời điểm phong độ đỉnh cao nhất với khả năng phản xạ “lên đồng”, De Gea cũng chưa bao giờ là chuyên gia cản phá các cú đá 11m.

Muốn biết lần cuối cùng De Gea đẩy được một quả phạt đền, người ta sẽ phải nhờ cậy đến Google. Những con số thống kê không nói dối. Trước loạt đá luân lưu với Villarreal, De Gea không cản được 36 quả phạt đền liên tiếp ở cả M.U và tuyển Tây Ban Nha. Đây là thống kê tệ khủng khiếp với một thủ môn luôn được đánh giá nằm trong top xuất sắc nhất thế giới nhiều năm qua.

Đáng chú ý, Solskjaer và ban huấn luyện M.U cho thấy họ chuẩn bị rất kỹ cho loạt đá 11m. HLV người Na Uy đợi đến phút 110 mới thay người đầu tiên, và cả 5 cầu thủ ông tung vào sân sau đó đều thực hiện hoàn hảo cú sút của họ.

De Gea không cản được quả luân lưu nào trong loạt "đấu súng" ở chung kết Europa League 2020/21.

De Gea không cản được quả luân lưu nào trong loạt "đấu súng" ở chung kết Europa League 2020/21.

Toan tính của Solskjaer sẽ trở thành hoàn hảo nếu đứng trong khung gỗ M.U không phải De Gea mà là Dean Henderson. Thật ngạc nhiên khi bộ phận phân tích của Solskjaer bỏ qua sự thay đổi tưởng như “bắt buộc” này. Tính từ mùa giải 2017/18 đến nay (không tính các loạt đấu súng), De Gea đối mặt với 16 quả phạt đền và thủng lưới cả 16 lần. Trong khi đó, Henderson đối mặt với 15 quả phạt đền và chỉ thủng lưới 8 lần. Tỷ lệ cản phá 11m của thủ môn người Anh lên đến gần 50%!

Trong quá khứ, không ít HLV đã quyết định thay thủ môn chỉ để bắt luân lưu và thành công. Trong đó, ấn tượng nhất là trường hợp của Louis van Gaal, người đã tung Tim Krul vào thay Jasper Cillessen ở phút 120 trong trận tứ kết World Cup 2014 với Costa Rica. Krul đẩy 2 quả 11m của đối thủ và Hà Lan giành vé vào bán kết.

Có lẽ Solskjaer muốn chơi đẹp với De Gea, nhưng niềm tin của ông đã bị phản bội. De Gea không thể hiện bất cứ kỹ năng nào cho thấy anh có thể đẩy 11m, cho dù các đồng đội đã lìm lợm kéo dài trận đấu đến lượt đá thứ 11. Để rồi khi tự mình bước lên, De Gea đã cho Solskjaer một cái kết không thể cay đắng hơn.

Sau 10 năm, Quỷ đỏ đã không còn một De Gea mà họ muốn thấy và sự chia tay là điều khó tránh khỏi. Đến như một người hùng, sống trọn những năm gian khó nhất của CLB và ra đi như một tội đồ, đó sẽ là câu chuyện của De Gea ở Old Trafford.

Theo Huyền Linh/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/doan-ket-buon-cho-10-nam-cuoc-tinh-de-gea-va-m-u/20210528080450844