Đoàn cưỡng chế bị tạt xăng đốt: Đã cẩn thận, nhưng...

Công an tỉnh Cà Mau đang tiến hành truy bắt 2 đối tượng bỏ trốn sau khi tạt xăng, châm lửa đốt đoàn cưỡng chế.

Liên quan đến vụ việc 7 cán bộ đoàn cưỡng chế bị hất xăng, châm lửa đốt khi đang làm nhiệm vụ, trao đổi với PV tối 7/8, ông Nguyễn Đức Thánh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc 7 cán bộ đoàn cưỡng chế đã được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu, điều trị. Sau đó, một cán bộ đã được chuyển ra TP.HCM điều trị do vết thương quá nặng.

"Ngay sau khi gây ra sự việc 2 đối tượng đã bỏ trốn. Đến chiều ngày 7/8, cơ quan chức năng vẫn chưa tìm thấy tung tích của 2 đối tượng.

UBND tỉnh đã chỉ đạo tập trung điều trị thật tốt cho các cán bộ bị thương, đồng thời tiếp tục truy bắt và xử lý thật nghiêm hai đối tượng này", ông Thánh thông tin.

Nói thêm về sự việc, theo Chánh Văn phòng UBND tỉnh: "Khi các cán bộ đến triển khai, làm nhiệm vụ, các đối tượng ở trong nhà đã tạt xăng ra. Có thể các cán bộ không nắm được thông tin và có chủ quan nên đã xảy ra vụ việc".

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Zing

Trước đó, vào khoảng 9h cùng ngày, tại ấp Sở Tại (xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước), đoàn cưỡng chế của huyện Cái Nước đến nhà ông Phạm Hoàng Kiếm và bà Lê Thị Hiến để công bố quyết định cưỡng chế thi hành án nhưng ông Kiếm, bà Hiến không thống nhất.

Khi đoàn cưỡng chế tiến hành cưỡng chế theo kế hoạch thì nhiều đối tượng dùng hung khí và xăng chống đối quyết liệt.

Các đối tượng đã dùng xăng tạt vào đoàn cưỡng chế và châm lửa đốt làm nhiều người trong đoàn bị bỏng. Sau đó, em rể và con trai bà Hiến là Phạm Văn Nguyên đã bỏ trốn.

Những người tham gia đoàn cưỡng chế đã nhanh chóng dập lửa và đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau, anh Lê Minh Tiến (cán bộ dân phòng xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước) kể lại với báo chí: "Khi đoàn cưỡng chế đến, 6 người trong nhà ông Phạm Hoàng Kiếm cố thủ trong buồng ngủ.

Do căn nhà không có cửa sau nên anh em làm nhiệm vụ (khoảng 30 người) bước vào trong phòng khách, một số đứng ngoài. Khi ông Đặng Văn Vũ, Chi cục phó Chi cục thi hành án huyện Cái Nước đọc quyết định cưỡng chế, Bé (con rể ông Kiếm) hất nguyên thau xăng vào chúng tôi, còn Nguyên thì bật lửa đốt".

Còn ông Đặng Văn Vũ nhớ rõ: “Bước vào nhà tôi đã ngửi được mùi xăng, thấy ông Phạm Hoàng Kiếm nhét dao nhọn phía sau lưng, nên tôi đã dặn anh em cẩn thận, nhưng...”

Thông tin thêm Zing về vụ việc, Đại tá Đỗ Chí Công, Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau cho biết, trong số 7 nạn nhân có 2 người là công an, số còn lại là lực lượng thi hành án và cán bộ xã.

"Anh em thống kê số người bị bỏng lúc đầu còn chệch choạc. Chính xác là 7 người, trong đó có 2 công an, còn lại là lực lượng thi hành án và cán bộ xã. Sức khỏe anh em hiện đã ổn, chỉ bỏng độ 1", Đại tá Công cho hay.

Ngay trong tối cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã phát công văn hỏa tốc chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý ngay vụ việc xảy ra vào sáng cùng ngày.

Đối với các đối tượng chống người thi hành công vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao Giám đốc Công an tỉnh khẩn trương chỉ đạo điều tra, kịp thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu Cục trưởng Cục Thi hành án Dân sự tỉnh tiếp tục chỉ đạo kiên quyết cưỡng chế thi hành đối với vụ việc trên theo đúng kế hoạch.

Hương Trà

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/doan-cuong-che-bi-tat-xang-dot-da-can-than-nhung-3385268/