Đoạn cuối của mối tình giữa 'trùm ma túy' và góa phụ xinh đẹp

Tuấn bình thản khi nhận án tử thứ hai, nhưng một mực khẳng định người tình Nguyễn Thị Hương mới là kẻ cầm đầu đường dây buôn ma túy.

Vì lý do sức khỏe nên bị cáo Tuấn được ngồi tại phiên tòa. Ảnh: Anh Thư.

Phan Đình Tuấn, 46 tuổi, “ông trùm ma túy thành Vinh”, cùng 5 đồng phạm liên quan vụ mua bán gần 300 bánh heroin bị đưa ra xét xử ngày 30/5. Vì lý do sức khỏe, Tuấn được cho ngồi suốt phiên xử.

Cách một hàng ghế sau lưng Tuấn là Nguyễn Thị Hương (49 tuổi, góa chồng, có ba con), vốn là người tình của Tuấn, cũng là bị cáo trong phiên tòa. Hương luôn giữ giọng nói nhỏ nhẹ. Mỗi khi được HĐXX thẩm vấn liên quan tới Tuấn, Hương luôn một hai gọi "anh Tuấn".

Theo nữ bị cáo, mối tình của cô với “ông trùm” bắt đầu từ năm 2010 sau cú điện thoại chủ động làm quen của Tuấn kèm những lời tán tỉnh. Tình yêu của họ thì thực sự bắt đầu từ năm 2012-2013, khi Tuấn thụ lý án giết người ở trại Bình Điền (Thừa Thiên - Huế), Hương đã đem hết lòng yêu thương Tuấn rồi nhiều lần một mình vào thăm Tuấn như vợ chồng.

Nguyễn Thi Hương lúc bị HĐXX thẩm vấn tại tòa. Ảnh: Anh Thư.

Theo Hương, chính vì tin tưởng cô ta mà Tuấn sai Cơ (bị cáo Hồ Sự Cơ) và Thắng (bị cáo Nguyễn Quốc Thắng) mang tiền tới nhờ mình cầm hộ. “Bị cáo không biết nguồn tiề̀n mà những lần bị cáo Cơ và Thắng mang tới vì họ chỉ nói rằng tiền của anh Tuấn gửi cho. Số tiền mà bị cáo giữ hộ thì cũng đã trả hết cho anh Tuấn lúc ra tù. Bị cáo không tham gia bàn bạc chuyện mua bán ma túy”, Hương quả quyết.

Phan Đình Tuấn không phủ nhận tình cảm mà người phụ nữ góa chồng có nhan sắc đã dành cho mình. "Ông trùm" kể rằng có tháng Hương vào thăm anh ta tới 10 ngày hoặc nửa tháng, gặp nhau tại buồng hạnh phúc. Tuấn kể chiếc điện thoại mà Tuấn có được trong trại giam để liên lạc ra ngoài với đồng phạm là do Hương giấu cán bộ mang vào.

* Bị cáo Tuấn kể về thủ đoạn giấu điện thoại trong trại giam.

Nhưng khi nghe người tình khai không liên quan tới các thương vụ mua bán ma túy, “ông trùm” liên tục lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm.

Theo Phan Đình Tuấn, anh ta bị người tình lừa, do "vội vàng trong việc cảm nhận tình cảm mà Hương dành cho". “Tôi bị Hương bẫy, bởi bản thân không phải là người cầm đầu vụ án mà chỉ là cầu nối để Hương giao dịch với các đồng phạm. Người giữ vai trò trong đường dây này chính là Hương, vì bản thân Hương trực tiếp bỏ tiền ra để giao dịch ma túy với số lượng lớn".

Tuấn cũng phủ nhận đã nhận được tiền từ Hương sau khi ra tù. “Bị cáo không nhận lại tiền từ Hương lúc ra tù. Vì đây không phải là tiền của bị cáo. Đó là tiền của con Hương dùng để mua ma túy với số lượng lớn”, Tuấn khẳng định và yêu cầu tòa xem xét vụ án thật thấu đáo để không để lọt người lọt tội. Nội dung lời khai này tiếp tục được bị cáo Tuấn đề cập trong lúc được nói lời sau cùng trước lúc tòa nghị án.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Tuấn cho rằng lời khai của Tuấn có mâu thuẫn với lời khai của bị cáo Hương. Theo luật sư, số tiền mà Cơ và Thắng đã chuyển tới tay Hương lên tới hơn 1 triệu USD, song Hương lại khai nhận số tiền mấy trăm nghìn USD, vậy tiền còn lại ở đâu? Vì vậy, luật sư đề nghị xem xét để làm sáng tỏ thêm vụ án, không bỏ lọt tội phạm.

Đại diện VKS tại phiên tòa giữ nguyên quyết định truy tố như cáo trạng khi cho rằng, từ năm 2010 khi Phan Đình Tuấn đang thụ lý án tại các trại giam Đồng Sơn (Quảng Bình) và Bình Điền (Thừa Thiên Huế), Nguyễn Thị Hương đã nhiều lần vào thăm gặp như vợ chồng.

Năm 2014, khi Tuấn mãn hạn tù thì trở về sống chung nhà với Hương ở thành phố Vinh. Tháng 2/2014, Nguyễn Thành Trung đưa 50 bánh heroin vào Đồng Nai cho đối tác nhưng bị cướp hết tiền. Hương cùng với Tuấn và một số người tụ tập tại TP HCM tìm cách đòi lại tiền. Hương biết rõ Tuấn buôn ma túy nhưng không trình báo với cơ quan chức năng, vì vậy truy tố Hương tội không tố giác tội phạm là có căn cứ.

Với những tranh luận trên, đại diện HĐXX cho rằng việc luật sư bào chữa cho Tuấn đề nghị trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ vai trò của Nguyễn Thi Hương là không đủ cơ sở nên giữ nguyên quan điểm truy tố của VKS.

Lĩnh án tử hình với cáo buộc là người cầm đầu để chỉ đạo vụ án, bị cáo Tuấn rời phòng xử nhưng một mực nói sẽ chống án vì không thể để Hương thoát tội...

Chứng kiến phiên tòa, nhiều người lắc đầu ngán ngẩm cho đoạn cuối mối tình giữa Tuấn và Hương.

* Trùm ma túy nói lời sau cùng trước lúc tòa tuyên án

Theo bản án tuyên ngày 30/5, cuối năm 2013 khi đang chấp hành bản án 10 năm về tội Giết người tại trại giam Bình Điền (Thừa Thiên - Huế), Tuấn 3 lần liên lạc thành công với Hồ Sự Cơ để chỉ đạo đến huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) nhận 102 bánh heroin từ Phan Văn Sự. Cơ tiếp tục đưa hàng vào Đồng Nai giao cho Vũ Thành Trung, mỗi chặng vận chuyển có tiền công 100 triệu đồng.

Cũng trong năm 2013, Tuấn đã 2 lần điện thoại cho Nguyễn Quốc Thắng (20 tuổi) nhận hơn 80 bánh heroin từ Sự, mang vào Đồng Nai giao cho Trung.

Tháng 2/2014, Tuấn mãn hạn tù, tiếp tục chỉ đạo Thắng nhận 50 bánh heroin từ Sự rồi chuyển cho Trung...; chỉ đạo Cơ nhận 60 bánh heroin từ Phan Thanh Tòn và giao cho Trung.

Tuy nhiên, phi vụ 60 bánh heroin không trót lọt khi chiều 15/2/2014 tại khu vực cầu Bến Thủy (Nghệ An), Cơ bị cảnh sát bắt quả tang.

TAND tỉnh Nghệ An tuyên 5 án tử hình với Tuấn, Cơ, Thắng, Trung và Tòn. Riêng Hương lĩnh 12 tháng tù do không tố giác tội phạm.

Anh Thư

Nguồn Ngôi Sao: https://ngoisao.net/tin-tuc/thoi-cuoc/hinh-su/doan-cuoi-cua-moi-tinh-giua-trum-ma-tuy-va-goa-phu-xinh-dep-3594423.html