Đoàn công tác Tạp chí Môi trường và Cuộc sống viếng thăm Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc (thuộc xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của 10 nữ Anh hùng liệt sỹ Thanh niên xung phong, đoàn công tác Tạp chí Môi trường và Cuộc sống đã về thăm và làm việc với Ban lãnh đạo Khu di tích Ngã Ba Đồng Lộc. Tại đây, đoàn công tác đã tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm 10 nữ Anh hùng liệt sỹ Thanh niên xung phong và khảo sát công tác vệ sinh môi trường tại khu di tích.

>>> Những điều kiện mới về kinh doanh xuất khẩu gạo

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;"> </span>

Video Clip: Đoàn công tác Tạp chí Môi trường và Cuộc sống viếng thăm Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

Đồng chí Nguyễn Văn Toàn – Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Cuộc sống phát biểu buổi làm việc. Ảnh: Quỳnh Dao

Nâng cao công tác vệ sinh môi trường tại Khu di tích

Đoàn công tác do Đồng chí Nguyễn Văn Toàn – Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Cuộc sống làm trưởng đoàn cùng các cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Tạp chí đã đến thăm, dâng hương tại khu tưởng niệm 10 nữ Anh hùng liệt sỹ Thanh niên xung phong.

Trước khi vào làm việc, đoàn công tác Tạp chí Môi trường và Cuộc sống đã có dịp được nghe, được xem lại những thước phim kể về câu chuyện hào hùng xen lẫn đau thương về những cô gái của Ngã ba Đồng Lộc. Hơn thế nữa, những câu chuyện đời thường, bình dị của 10 nữ thanh niên xung phong xưa kia cũng được tái hiện rõ nét trong lời kể đầy truyền cảm, hấp dẫn của chị Hòa (Hướng dẫn viên tại khu di tích Ngã ba Đồng Lộc).

Đoàn công tác Tạp chí Môi trường và Cuộc sống làm việc với Ban lãnh đạo Khu di tích Ngã Ba Đồng Lộc. Ảnh: Quỳnh Dao

Cũng tại đây, đoàn công tác của Tạp chí Môi trường và Cuộc sống đã có buổi làm việc với Ban quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc. Trong buổi làm việc, hai bên đã có cuộc trao đổi, ghi nhận, lắng nghe về những thuận lợi và khó khăn trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ môi trường cảnh quan và duy tu bảo dưỡng tại Khu di tích.

Phát biểu tại chuyến thăm, Đồng chí Nguyễn Văn Toàn – Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Cuộc sống, đánh giá cao tinh thần làm việc cũng như sự chu đáo đón tiếp của Lãnh đạo Ban quản lý Khu di tích đối với các đoàn du lịch đến thăm khu di tích ngay cả ngày chủ nhật. Đồng thời, đồng chí Toàn cũng rất xúc động khi được lắng nghe về những câu chuyện của 10 nữ thanh niên xung phong anh hùng tại Ngã ba Đồng Lộc xưa kia. Bên cạnh đó, công tác bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh khu di tích Ngã ba Đồng Lộc cũng được đoàn công tác ghi nhận và đánh giá cao.

Ông Đinh Văn Huấn – Phó Trưởng ban quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Quỳnh Dao

Cũng tại buổi làm việc, ông Đinh Văn Huấn – Phó Trưởng ban quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đoàn công tác của Tạp chí Môi trường và Cuộc sống. Cùng với đó, ông Huấn cũng khẳng định công tác đón tiếp cũng như phục vụ du khách đến thăm quan, dâng hương tại khu tưởng niệm luôn được phụ vụ chu đáo. Đồng thời, tại đây cũng vừa kỷ niệm 50 năm chiến thắng ngã ba Đồng Lộc, tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của 10 nữ Anh hùng liệt sỹ Thanh niên xung phong, nên du khách đến đây rất đông. Công tác bảo vệ khu di tích cũng như đảm bảo vệ sinh môi trường cảnh quan cũng được cán bộ, nhân viên trong Khu di tích chú trọng.

Câu chuyện về “Tọa độ chết”

Nhìn lại lịch sử, Ngã ba Đồng Lộc là vị trí rất đặc biệt với diện tích khoảng 0,6 km2, nằm trên đường Trường Sơn, thuộc địa phận Đồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh. Ngã ba Đồng Lộc ẩn mình trong thung lũng hình tam giác, hai bên đồi núi trọc, giữa là con đường độc đạo, mặt đường giống như một lòng máng. Chính vì thế, bom địch thả xuống bên nào đất đá cũng lǎn xuống đường làm cản trở giao thông của ta.

Điểm đặc biệt làm nên sự quan trọng của tuyến đường Ngã ba Đồng Lộc đó là: “Tất cả mọi con đường từ Bắc vào Nam đều phải đi qua ngã ba Đồng Lộc.” Đây được xem như cổ họng, vượt qua được sẽ phân tán tỏa ra nhiều tuyến đường khác nhau đi vào Nam. Bởi thế, Ngã ba Đồng Lộc như một lòng chảo tụ điểm các đầu mối giao thông quan trọng, là điểm chịu sự ném bom, bắn phá thường xuyên của địch trong kháng chiến chống Mỹ.

Ngã ba Đồng Lộc thuộc huyện Can Lộc, Hà Tĩnh. Ảnh: Quỳnh Dao

Con đường độc đạo tại Ngã ba Đồng Lộc, còn được mệnh danh là “tọa độ chết”. Nhiều thống kê cho thấy rằng, mỗi mét vuông đất nơi đây đã gánh 3 quả bom tấn. Chỉ tính riêng 240 ngày đêm từ tháng 3 đến tháng 10/1968, không quân địch đã trút xuống đây 48.600 quả bom các loại. Nghĩ đến đó thôi, chúng ta phải rùng mình vì sự kiên cường, bất khuất của vùng đất cũng như con người nơi đây.

Qua lời giới thiệu của chị Hòa, chúng tôi được hiểu rõ hơn về 10 nữ thanh niên xung phong đã hy sinh anh dũng tại ngã Ba Đồng Lộc năm xưa. 10 cô gái còn rất trẻ tuổi từ 17 đến 24 do chị Võ Thị Tần làm Tiểu đội trưởng Tiểu đội 4 thuộc Đại đội 552, Tổng đội TNXP 55 Hà Tĩnh, là đơn vị làm việc thường trực tại Ngã ba Đồng Lộc. Công việc chính của họ là chịu trách nhiệm san lấp hố bom ở đoạn đường này để không đứt mạch giao thông nối hậu phương với tiền tuyến. Tiểu đội thường xuyên hoạt động về đêm để lấp hố bom mà máy bay đã bắn phá vào ban ngày.

Đoàn công tác thắp hương cho 10 nữ thanh niên xung phong tại khu tưởng niệm Ngã ba Đồng Lộc. (Ảnh cắt từ clip)

Ngoài giờ làm việc, những giây phút hiếm hoi được nghỉ ngơi, các chị cũng giống như bao nhiêu cô gái tuổi đôi mươi khác có những ước muốn khát khao về cuộc sống, về tương lai về gia đình và những tình cảm cá nhân. Tuy nhiên, có lẽ điều mà chúng tôi nhớ nhất và ấn tượng sâu sắc hơn cả là những điều giản dị trong cuộc sống hàng ngày của cô gái: Mong muốn được gội đầu bằng quả bồ kết để cho thơm mái tóc, hoặc tranh thủ ngồi viết thư về cho ba, mẹ kể về cuộc sống trong chiến trường…

Đoàn công tác của Tạp chí Môi trường và Cuộc sống chụp ảnh lưu niệm với Lãnh đạo Ban quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: Quỳnh Dao

Chia tay khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, đoàn công tác Tạp chí Môi trường và Cuộc sống không khỏi xúc động bồi hồi và rơi lệ khi được nghe kể về 10 cô thanh niên xung phong năm xưa. Sự anh dũng, bất khuất và kiên cường của họ chính là biểu tượng của thanh niên Việt Nam cả trong thời chiến và thời bình.

Quỳnh Dao

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/doan-cong-tac-tap-chi-moi-truong-va-cuoc-song-vieng-tham-khu-di-tich-nga-ba-dong-loc/