Đổ xăng, phóng hỏa để trả thù ở phố Mai Anh Tuấn: Chủ nhà may mắn thoát nạn thế nào?

Như Báo ANTĐ đã đưa tin, vào rạng sáng 7-11-2018, xuất phát từ mâu thuẫn trong việc đi vệ sinh bậy và bị chủ nhà phản ứng, một nam thanh niên bị nghi đã đi mua xăng và lén đổ vào cửa nhà, phóng hỏa. Sự việc xảy ra tại một con ngõ thuộc phố Mai Anh Tuấn (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội). Mặc dù đối tượng trả thù bình tĩnh đứng rót xăng khá lâu qua cửa, nhưng chủ nhà may mắn thoát nạn, nhờ 2 tầng cửa đóng chặt từ trước. Đây là những hình ảnh hiện trường cho thấy chủ nhà đã may mắn như thế nào!

Sự việc trả thù bị cho là bắt nguồn từ nguyên nhân rất "lãng xẹt": Nam thanh niên (khoanh đỏ) đi vệ sinh bậy gần cổng nhà dân ở phố Mai Anh Tuấn, và bị phát hiện

Theo chủ nhà, người thanh niên có vẻ say rượu nên thái độ rất bất hợp tác, khi được yêu cầu xin lỗi và dội nước cho sạch

Nam thanh niên "đi bậy" chạy xe máy hiệu Honda Dream, và đi cùng một cô gái. Người này đỗ xe và để cô gái đứng chờ ở gần hồ Hoàng Cầu, còn bản thân đi vào ngõ để "giải quyết"

Đây là cô gái đi cùng nam thanh niên nghi đổ xăng, phóng hỏa để trả thù sau đó

Sau màn xô xát với chủ nhà, nam thanh niên "vệ sinh bậy" bỏ đi. Hai tiếng sau, người này bị cho là đã quay lại, cầm một chai xăng và bình tĩnh rót qua cửa của nhà vừa xô xát

Xong xuôi, đối tượng dùng bật lửa để phóng hỏa

Đám cháy bùng lên dữ dội khi lửa bén vào xăng

Vì lửa bùng quá lớn, kẻ trả thù thậm chí còn bị lửa bén vào giày bên chân phải. Hắn đã vội vã phóng vào trong ngõ để đi thông ra đường khác

Vị trí gần cột điện là nơi nam thanh niên "đi bậy". Chủ nhà có cửa màu vàng đã phản ứng với hành vi này, vì cho biết, mặt đường ở đây dốc, khi đi vệ sinh ở cột điện thì sau đó, nước sẽ chảy sang cửa nhà mình

Mặc dù bị phóng hỏa bằng xăng và đám cháy bùng lên dữ dội, chủ nhà đã may mắn thoát nạn vì có 2 tầng cửa: Một tầng cửa sắt bên ngoài, và một tầng cửa cuốn ở trong. Vào thời điểm xảy ra sự việc, chủ nhà cũng may mắn vì đã đóng hết cửa cuốn, không mở "hóng gió" như mọi khi

Dấu vết vụ cháy còn lại trên cánh cửa sắt ngoài cùng

Cửa cuốn bị ngấm xăng và bén lửa cháy, ám đen. Chủ nhà đã vệ sinh một phần sau đó

Một lượng xăng nhỏ đã lọt qua khe cửa vào nhà, song may mắn không gây ra vụ hỏa hoạn lớn

Ngay sau cửa là sàn gỗ và chỗ để xe máy của mọi người trong nhà. Nếu lửa bén vào, hậu quả sẽ rất khó lường

Chủ nhà cho biết, xăng tràn qua khe cửa cuốn nhưng may mắn là vẫn cách sàn gỗ khoảng 5cm

Phía sau cánh cửa là những vật dụng rất dễ bắt lửa

Tại thời điểm kẻ thủ ác đổ xăng, phóng hỏa, gia đình này để khá nhiều xe máy ở tầng 1. Rất may là lửa đã không bén vào

Hiện trường vụ việc nằm rất gần mặt hồ Hoàng Cầu. Ban đầu, nam thanh niên nghi phóng hỏa đã đỗ xe máy và để cô gái chờ ở phía gần hồ

Chủ nhà là anh B.T.Đ (SN 1994, đội mũ đen) đang cung cấp thông tin cho PV Báo ANTĐ. Hình ảnh được làm mờ theo đề nghị ẩn danh của nhân vật

Hiện cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, để truy tìm kẻ thủ ác đổ xăng, phóng hỏa nhà dân trong đêm

Trung Hiếu

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/do-xang-phong-hoa-de-tra-thu-o-pho-mai-anh-tuan-chu-nha-may-man-thoat-nan-the-nao/789389.antd