Đổ xăng đốt cả nhà đang ngủ: Rõ một số đối tượng?

Trong vụ cả nhà đang ngủ bị kẻ lạ mặt châm lửa đốt, hiện công an vào cuộc điều tra và triệu tập một số đối tượng liên quan.

Theo đó vụ hỏa hoạn xảy ra với gia đình ông Cao Văn Hưng (40 tuổi), ở đường Lý Tự Trọng, phố Bình Sơn, phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa vào đêm khuya khi cả gia đình ông đang ngủ.

Ngày 28/11, Công an TP. Sầm Sơn (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị này đang triệu tập một số đối tượng nghi vấn liên quan đến việc phóng hỏa đốt nhà ông Hưng.

Qua điều tra, công an xác định gia đình ông Hưng không mâu thuẫn hay nợ nần ai. Tuy nhiên theo trình báo của ông Hưng, thời gian gần đây có 1 nhóm thanh niên lạ mặt đến đe dọa và yêu cầu trả nợ giúp em trai.

Trước khi vụ cháy xảy ra, đối tượng cầm chai nghi chứa xăng tưới lên cửa đốt.

Trước khi vụ cháy xảy ra, đối tượng cầm chai nghi chứa xăng tưới lên cửa đốt.

Cụ thể, nhóm thanh niên nhiều lần đến thông báo với ông Hưng việc em trai ông Hưng nợ 430 triệu đồng và yêu cầu ông phải trả. Do em trai không có ở nhà, ông Hưng thương lượng xin trả dần nhưng nhóm thanh niên không đồng ý.

Sau khi rà soát các đối tượng, Công an TP. Sầm Sơn đang tiếp tục điều tra xác minh và triệu tập một số đối tượng nghi vấn có liên quan lên làm việc.

Như thông tin trước đó, vào đêm khuya ngày 24/11, ông Hưng cùng vợ và hai con đang ngủ ở tầng 2 thì giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng ồn ào, hô hoán của hàng xóm phía ngoài. Khi nhìn vào camera, ông Hưng thấy khu vực cửa cuốn ở tầng 1 cháy dữ dội.

Gia đình ông Hưng vội chạy xuống tầng 1 thì thấy khói mù mịt, vụ cháy khiến cửa cuốn không thể mở ra. Trước tình hình trên, ông Hưng buộc phải trở lại tầng 2 để mở cửa sổ, tránh bị ngạt khí.

Ở phía dưới, nhiều người dân đã tiến hành dập lửa. Một lúc sau, ngọn lửa đã được khống chế, gia đình ông Hưng mới thoát được ra ngoài an toàn.

Ngọn lửa sau đó bốc lên và bao trùm khu vực cửa và phía trước nhà.

Qua trích xuất camera an ninh cho thấy, trước khi xuất hiện đám cháy, có 2 người đi xe máy đến nhà ông Hưng. Sau đó, một đối tượng cầm chai chứa chất lỏng, nghi là xăng để tưới lên khu vực cửa và cây xanh rồi châm lửa đốt.

Sau đó, ngọn lửa bùng lên, 2 đối tượng lạ mặt này lên xe tháo chạy. Theo ông Hưng thì đám cháy khiến cửa cuốn hư hỏng hoàn toàn, 3 cây xanh chết héo và một số tài sản khác cũng bị hư hỏng.

Trao đổi với PV, ông Lê Trung Thành -Phó Bí thư Đảng ủy phường Bắc Sơn cho biết gia đình ông Hưng có hai anh em trai. Mấy năm gần đây, người em trai của ông Hưng chưa lập gia đình đã đi khỏi địa bàn để làm ăn. Tuy nhiên người này đã vay mượn một số tiền chưa trả nên thời gian gần đây nhóm người này đến nhà ông Hưng đòi.

Lần trước chúng từng đến đe dọa gia đình ông Hưng buộc phải trả nợ thay em. Ở địa phương ông Hưng làm ăn lương thiện, không mâu thuẫn với ai, sự việc lần này xảy ra có thể do nhóm đối tượng trên khủng bố để đòi tiền.

Thu Hà (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/do-xang-dot-ca-nha-dang-ngu-ro-mot-so-doi-tuong-3392323/