Đỗ Thị Hà diện áo dài màu xanh lá, về Thanh Hóa được người dân vây quanh
Hoa hậu Đỗ Thị Hà trở lại quê nhà Thanh Hóa sau hành trình tham gia cuộc thi Miss World 2021. Người đẹp được nhiều người dân chào đón.
Kết thúc hành trình Miss World 2021 với thành tích top 13, hoa hậu Đỗ Thị Hà dành thời gian cho gia đình và trở về thăm quê hương Thanh Hóa. Về quê, người đẹp lại được đông đảo người thân, bạn bè ra đón, hệt như ngày cô mới đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020.
Trong chuyến trở về lần này, Đỗ Thị Hà diện bộ áo dài với họa tiết rau má - loại rau đặc trưng và quen thuộc ở quê hương. Đây cũng là trang phục được cô mặc tại Miss World 2021.
Người đẹp sinh năm 2001 đã đến dâng hương tại đền Bà Triệu cùng gia đình, dòng họ. Trên đường đi, cô nhận được nhiều bông hoa từ người dân quê hương tặng mình. Nàng hậu còn được lãnh đạo xã Cầu Lộc, huyện Cầu Lộc đón về UBND xã để làm lễ chào mừng.
Hoa hậu Việt Nam 2020 đã trích từ Quỹ học bổng Đỗ Hà để trao tặng 30 suất học bổng trị giá 30 triệu đồng cho trường THCS xã Cầu Lộc, cũng như hỗ trợ 30 triệu đồng cho trường mầm non xã Cầu Lộc để mua dụng cụ học tập.
Cô cũng có dịp cùng bố mẹ xuất hiện tại trường THPT Hậu Lộc 4 để giao lưu với các em học sinh. Người đẹp được các học sinh của trường vây quanh, chụp ảnh chung và chào đón.
Cũng trong buổi lễ, Hoa hậu Việt Nam 2020 đã trao học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học của nhà trường nhằm khuyến khích, cổ vũ các em nhỏ khó khăn có thể tiếp bước đến trường.
Theo người đẹp sinh năm 2001, cô luôn mong muốn dành nhiều sự quan tâm, ưu ái đến các hoạt động khuyến học và phát triển, truyền bá văn hóa quê hương.