Độ quái của HAGL

Bỏ lại hình ảnh ngờ nghệch và một màu của đội bóng chỉ loanh quanh ở khu vực trụ hạng, HAGL đang sẵn sàng làm nên chuyện tại V.League 2021 với Kiatisuk trên ghế chỉ đạo.

Sau khi HAGL đè bẹp đương kim vô địch CLB Viettel 3-0 ngay tại Hàng Đẫy, giới chuyên môn lẫn bộ phận không nhỏ giới mộ điệu nhận định Lee Nguyễn cùng CLB TP.HCM sẽ đưa HAGL trở lại mặt đất. Kết quả: HAGL vùi dập đối thủ 3-0 tại Pleiku.

CLB Hải Phòng với chảo lửa Lạch Tray ở vòng kế tiếp được kỳ vọng sẽ khiến HAGL sảy chân. Kết quả thay đổi chút ít: Thay vì 3-0, đội bóng của bầu Đức chỉ thắng với cách biệt 2 bàn. Tối 8/4, đến lượt chảo lửa Hòa Xuân của Đà Nẵng, CLB vừa thắng Hà Nội, trở thành sân khấu tôn vinh Kiatisuk và các học trò.

Chiến thắng 2-0 giúp HAGL duy trì vững chắc ngôi đầu với 19 điểm sau 8 vòng cùng thành tích đáng nể: thắng 3 trận sân khách liên tiếp, đồng thời lần đầu trong lịch sử sạch lưới xuyên suốt 450 phút.Có hai CLB ghi 14 bàn bằng HAGL (Nam Định, Thanh Hóa) và một CLB cũng chỉ để lọt lưới 3 bàn sau 8 trận (Quảng Ninh), nhưng không tập thể nào có được cả mũi giáo sắc bén và tấm khiên chắc chắn như HAGL.

Sức mạnh của HAGL

Trong phòng họp báo sau trận, HLV Lê Huỳnh Đức của Đà Nẵng thẳng thắn nhận định HAGL "chơi không hay". Chân sút kỳ cựu của tuyển Việt Nam nhấn mạnh kết quả thua 0-2 là bởi học trò của ông đá dở, đồng thời khẳng định nếu HAGL cứ đá như hiện tại, "họ sẽ gặp rắc rối với chúng tôi" trong giai đoạn sau.

Phát biểu kiểu này không mới với cá tính của Huỳnh Đức, nhưng cách Kiatisuk đánh bại người đồng nghiệp lại hiếm thấy, ít nhất là trong mùa giải này. Như chính Huỳnh Đức nhận định, Đà Nẵng đã không gượng dậy được sau pha lập công của Văn Toàn ngay đầu hiệp 2 - một cú đá ở cự ly hơn 20 m.

Các cầu thủ Đà Nẵng đã chủ động không lao vào áp sát Văn Toàn và ngay lập tức bị trừng phạt.

Trước khi gặp Đà Nẵng, HAGL ghi 12 bàn tại V.League, 11 trong số này diễn ra trong vùng cấm. Không đến mức đan lát đập nhả vào tận vùng cấm đối thủ mới ghi bàn, song HAGL của Kiatisuk rõ ràng không có xu hướng kết liễu đối thủ từ cự ly xa trong các pha bóng sống (open play).

Bàn duy nhất đến ngoài vùng 16m50 của đội bóng phố núi đến trong chiến thắng 3-0 trước Viettel tại Hàng Đẫy. Đó là cú đá bằng chân trái - chân không thuận - của Công Phượng ở cự ly khoảng 18 m.

Giống CLB Viettel, Đà Nẵng của Huỳnh Đức không chuẩn bị phương án đối phó với những cú đá từ xa của HAGL. Nếu người dẫn bóng xộc vào trung lộ khi ấy là Công Phượng hay Xuân Trường, Tuấn Anh (nếu thi đấu), chắc chắn một hoặc hai chiếc bóng áo cam sẽ vào bóng.

Văn Toàn chưa bao giờ nổi bật với khả năng dứt điểm từ xa, nên các cầu thủ Đà Nẵng chủ động không áp sát tránh phạm lỗi, "be góc" để chân sút này không thể phối hợp với đồng đội. Trong khoảnh khắc chỉ còn đúng phương án là dứt điểm, Văn Toàn đã quyết đoán. Cú đá ấy sau cùng giúp Toàn có bàn thứ 5 tại V.League mùa này, vươn lên đứng đầu cuộc đua "Vua phá lưới".

Cả hai pha lập công từ xa của HAGL mùa này đều mang đậm dấu ấn cá nhân, nhưng lại trình diễn rõ bộ mặt của tập thể đội bóng phố núi: họ không còn ngờ nghệch tại V.League, tất cả đều tới từ các pha chuyển trạng thái cực nhanh và dứt khoát, điểm có thể xem là mạnh nhất của đội bóng phố núi lúc này.

Trước CLB Viettel, CLB TP.HCM, HAGL thể hiện độ quái khi đá phản công sắc bén. Tới khi gặp Đà Nẵng, HAGL chịu oằn mình trong hiệp 1 để đối thủ kiệt sức trước khi tung ra cú đấm chí mạng ngay khi hiệp 2 bắt đầu được 2 phút.

Sau nhiều năm chỉ đá trụ hạng, HAGL đang thực sự vươn mình trong mùa giải này. Như chuyên gia Phan Anh Tú nhận định với Zing, đội bóng phố núi đang "thực sự là ứng viên vô địch V.League".

Độ quái của "Zico Thái"

Trước trận gặp ĐKVĐ Viettel ở vòng 5, Kiatisuk nói ông và HAGL "muốn có điểm". Kết quả: HAGL thắng 3-0.

Sau chiến thắng vang dội trước đội ĐKVĐ, "Sắc" lại thủng thẳng khiêm tốn trong phòng họp báo với tuyên bố: "HAGL chỉ tính đá tốt từng trận một". Đến khi đè bẹp CLB TP.HCM 3-0, Kiatisuk lại né tránh hào quang của kẻ chiến thắng với tuyên bố: "HAGL đừng quá tự tin".

Công thức nói một đằng, kết quả thắng lại được "Zico Thái" áp dụng khi gặp Đà Nẵng. Vì mất Xuân Trường và Kim Dong Su do thẻ phạt, nhà cầm quân người Thái khẳng định "một điểm cũng là thành công" với HAGL. Kết quả ra sao ai cũng rõ.

Kiatisuk không quay lại HAGL để trụ hạng. Ảnh: Quang Thịnh.

Lần này, Kiatisuk động viên đồng nghiệp Huỳnh Đức trong phòng họp báo. Ông cũng chỉ nói về chuyện cầu thủ HAGL dần hiểu được triết lý của mình: "HAGL tất nhiên phải đá đẹp theo ý bầu Đức, nhưng đẹp vẫn phải giành ba điểm. Đẹp mà không thắng thì không còn đẹp nữa".

Cứ khi nào niềm tin đặt vào HAGL lên cao, Kiatisuk lại dìm tất cả xuống bằng những phát biểu khiêm tốn, đôi khi ráo hoảnh. Ông có lý để làm điều này. HAGL suốt nhiều năm chỉ đua trụ hạng, chưa từng có kinh nghiệm cạnh tranh ngôi vô địch.

V.League về bản chất cũng chưa đi hết giai đoạn một, tâng bốc lên mây các học trò lúc này chỉ có hại. Những phát biểu của "Sắc" trong phòng họp báo giống như dây cương trong môn đua ngựa: không thể về đích khi quất roi thúc ngựa tiến lên từ đầu đến cuối, cương đôi khi cần phải ghìm để giữ sức cho đoạn nước rút.

Lối cư xử khéo léo của Kiatisuk không mới, nhưng chưa bao giờ khiến người đối diện cảm thấy khó chịu. Phía sau sân bóng, hiếm có HLV nào tạo ra sự thoải mái trong phòng họp báo cho các phóng viên như Kiatisuk tại V.League suốt nhiều năm qua.

Cựu HLV CLB Hà Nội, Chu Đình Nghiêm, phát biểu đôi lúc như một cái máy. HLV đội ĐKVĐ Viettel, Trương Việt Hoàng, thường xuyên nói quá... nhỏ. Huỳnh Đức hay Vũ Tiến Thành tự tạo ra bầu không khí căng thẳng trong phòng. Các HLV ngoại với sự chuyên nghiệp lại tự tạo khoảng cách theo cách riêng.

Kiatisuk, một người Thái Lan, thay đổi điều ấy với thứ tiếng Anh bồi nhưng đủ để người nghe hiểu quan điểm ông muốn truyền đạt, cùng nụ cười luôn thường trực và đôi khi là vài câu tiếng Việt ngắt quãng. Hiếm ai có thành kiến nổi với "Sắc".

Thu hút mọi ánh nhìn, Kiatisuk biết cách tự tạo ra lá chắn cho mình và các học trò bằng sự khéo léo trong phát biểu, nhưng đầy cứng rắn và trước sau như một về tư duy. Kiatisuk đã nói đi nói lại chuyện HAGL sẽ đá đẹp, nhưng phải giành điểm. Đội bóng phố núi đang làm đúng theo tư duy ấy. HAGL chỉ việc đá bóng, chuyện ngoài sân đã có "Sắc" lo cả.

Trong bối cảnh CLB Hà Nội liên tục thiệt quân với thẻ phạt cùng chấn thương dài hạn, CLB Viettel khó làm nên chuyện với cùng công thức như mùa trước, HAGL của Kiatisuk đang có cơ hội thực sự lớn để làm nên chuyện tại V.League 2021.

Highlights Đà Nẵng 0-2 HAGL Văn Toàn và Công Phượng lần lượt ghi bàn giúp thầy trò huấn luyện viên Kiatisuk Senamuang trở lại ngôi đầu bảng V.League sau vòng 8 chiều 8/4.

Việt Nhật

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/do-quai-cua-hagl-post1202425.html