Đỗ Nhật Hà: Câu chuyện về ước mơ giấu kín, chiếc nhẫn của mẹ và khát vọng khẳng định mình tại The Tiffany Vietnam

Phía sau vẻ ngoài tự tin, luôn truyền đi năng lượng tích cực của Đỗ Nhật Hà là cả một quá trình phấn đấu với không ít niềm đau và nước mắt.

The Tiffany Vietnam - Chinh phục hoàn mỹ 2018 đã đi đến chặng cuối của cuộc hành trình tìm ra đại diện xuất sắc nhất tham dự cuộc thi Miss International Queen 2019 với 10 cô gái xinh đẹp và tài năng. Nổi trội với nhận định sẽ trở thành “người kế vị” Hương Giang cũng như được đánh giá là ứng cử viên “nặng ký” cho ngôi vị cao nhất, Đỗ Nhật Hà là cái tên được đông đảo khán giả đặc biệt quan tâm.

Trải qua từng vòng thi, không chỉ phong cách trẻ trung hay tài năng mà câu chuyện truyền cảm hứng quyết đeo đuổi ước mơ, sống tích cực từng ngày của cô nàng là điều khiến người xem ấn tượng. Trước thềm chung kết, hãy cùng nghe Nhật Hà trải lòng về hành trình tại The Tiffany Vietnam, những điều chưa bao giờ thổ lộ cùng tình yêu vĩ đại của người mẹ dành cho đứa con trót mang số kiếp “khác biệt”.

- Xin chào Nhật Hà, chỉ còn vài ngày nữa sẽ là “trận chiến” cuối cùng, bạn đã chuẩn bị gì cho đêm chung kết The Tiffany Vietnam?

Đêm chung kết sẽ có rất nhiều phần thi thú vị và dự án cộng đồng. Em nghĩ em sẽ làm một cái gì đó thiết thực nhất cho cộng đồng LGBT, đặc biệt là người chuyển giới. Chỉ có top 5 mới thuyết trình nhưng hiện tại tất cả các thí sinh đều đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ.

- Sẽ có những ai đến cổ vũ Nhật Hà?

Hôm em thi bạn bè đến rất nhiều nhưng gia đình thì em chưa nói với ba. Mẹ với chị gái em đã sang Mỹ định cư nên chắc là sẽ xem qua livestream.

- Trước đó, bạn biết đến cuộc thi này từ đâu và vì sao lại quyết định tham gia?

Em biết được nhờ theo dõi Facebook của chị Hương Giang. Ban đầu em chỉ nghĩ đi thi cho vui chứ không đặt quá nhiều tâm huyết vào vì lúc trước em có từng làm người mẫu nhưng gặp một số bất trắc trong nghề làm em nản.

Em đã có ý định sẽ chọn một cuộc sống bình thường không tham gia nghệ thuật nữa thì cuộc thi này tới. Em cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để mình thử sức, xem bản thân có phù hợp với ngành giải trí này nữa hay không. Ban đầu em không chuẩn bị gì cả, thậm chí gần đến sát ngày em mới luyện tập nên phần thi ở vòng casting của em chưa được chỉn chu lắm. Thế nhưng càng vào sâu em lại cảm thấy mình có thực lực nên quyết tâm cố gắng vì muốn thể hiện bản thân nhiều hơn.

- Trong cuộc thi này thì thời điểm nào đối với Nhật Hà là khó khăn nhất?

- Trong cuộc thi này thì thời điểm nào đối với Nhật Hà là khó khăn nhất?

Khó khăn nhất là thời điểm trước khi thi. Em đến đây hoàn toàn không có một cái gì trong tay hết, không tên tuổi, không ekip, chỉ hai bàn tay trắng. Những điều đó khiến em cảm thấy khá là mặc cảm với các thí sinh khác vì các bạn sẽ có ekip make up hoặc những người đầu tư về mặt hình ảnh, luôn theo sát và hỗ trợ.

Thời gian đầu em rất mặc cảm, khi em đi thi cứ đặt nặng tâm lý sợ không bằng người ta nên rất stress. Nhưng càng vào sâu em cảm thấy mặc dù mình không có gì hết nhưng với nỗ lực của bản thân, em vẫn được mọi người yêu quý và công nhận.

- Kỷ niệm đáng nhớ nhất của bạn tại The Tiffany Vietnam là gì?

Đó là khoảnh khắc chị Hương Giang trao cho em ngôi sao. Hôm đó em được xếp thi thứ 4, em nghĩ tiết mục của mình không xuất sắc nhưng nó sẽ là một màu sắc mới trong chương trình này. Trước em chỉ có vài bạn hát, nhảy hoặc làm những thứ tương đối nhẹ nhàng nên em càng chắc chắn với thứ tự thi đó cùng sự mới mẻ mình sẽ càng “ghi điểm”.

Tuy nhiên hôm đó em phải đổi lịch với một thí sinh khác vì bạn đó gặp một số trục trặc nên muốn thi trước. Em cảm thấy cùng là thí sinh thì nên giúp đỡ nhau nên đã quyết định đồng ý. Khi ấy vô tình tiết mục của Lê Tiểu Luân trước em và quá xuất sắc khiến mọi người hết lời khen ngợi. Thật sự em rất hoang mang, không biết mình có thể làm được điều gì đó để vượt qua cái bóng của Tiểu Luân không hay là sẽ mờ nhạt và không để lại dấu ấn gì hết. Lúc đó em chỉ biết cố gắng “cháy” hết mình thôi, không ngờ chị Hương Giang lại trao ngôi sao cũng như dành cho mình những lời khích lệ rất chân thành mà em nhớ mãi đến tận bây giờ.

- Trong cuộc thi này Nhật Hà thân với ai nhất?

Em thân với Tiểu Luân nhất. Em cũng có chơi với những bạn Yến Mi, Châu Kim Sang và Kayce Chung vì từng đi diễn rồi biết nhau từ trước nhưng mà khi vào cuộc thi này em cảm thấy ở Tiểu Luân nhiều điểm giống em, dám vượt qua hết những rào cản và mặc cảm của bản thân để theo đuổi ước mơ. Em nhận thấy Tiểu Luân có một điều gì đó rất chân thành, đôi khi bạn hơi ngây ngô giống em những năm về trước vì vậy bọn em thường hay tâm sự với nhau.

- Nói một chút ngoài lề nhé, Nhật Hà đã nhận ra mình khác biệt từ khi nào?

Thật ra em phát hiện bản thân có khác biệt từ lúc còn nhỏ, nhưng em chưa bao giờ có suy nghĩ lớn lên sẽ trở thành một cô gái như thế này. Khoảng thời gian em bắt đầu có tình cảm với những bạn nam em chỉ nghĩ đơn giản chắc là mình thích chơi với người ta thôi nhưng đến cấp 3 điều đó thể hiện rõ hơn.

Thế nhưng bên trong em luôn có điều gì đó thôi thúc và đến đúng thời điểm em nhận ra bản thân cần phải thay đổi thì mới có được hạnh phúc và thành công vậy là em quyết định dứt khoát để được làm chính mình. Nếu ngày đó em cứ lưỡng lự thì bây giờ sẽ không có một người với ngoại hình và tài năng thế này đứng trước khán giả mà sẽ là một cậu bé rụt rè, sống khép kín và không bao giờ có thể theo đuổi ước mơ.

- Bạn công khai giới tính thật với gia đình năm bao nhiêu tuổi?

Năm em 18 tuổi. Em nghĩ không hẳn gọi là công khai vì ngày xưa em cũng không thể hiện mình là một đứa con trai nam tính và đã có những cử chỉ như một người con gái.

Em nhớ lần đó make up đi học về gặp trời mưa bị lem và bị mẹ nhìn thấy. Trước đây nhiều người xung quanh cũng bảo là con trai sao cho trang điểm và mẹ đã có phần nàn nhiều lần về vấn đề này rồi. Hôm đó là đỉnh điểm, mẹ em lôi mọi chuyện và làm rất căng khiến em vô cùng áp lực. Khi ấy em thưa với mẹ rằng không phải con muốn trở thành thế này mà tại vì mẹ sinh con ra con đã như vậy rồi.

Mẹ em bảo đó là bệnh, nếu con như vậy mẹ sẽ đưa đi khám bác sĩ. Ba em thì nghĩ con mình yếu đuối thì cho chơi thể thao là giải quyết được. Thời điểm đó em không có một ai ở cạnh bên để làm chỗ dựa hết. Gia đình không hiểu, bản thân lại cảm thấy vô định trong tương lai, tất cả khiến em cảm thấy cực kỳ tổn thương. Những ngày tháng đó, em thường ra ngoài đi học lúc sáng sớm, đến khuya mới về nhà, không dám đối diện với chính người thân của mình.

- Nhật Hà chuyển giới khi nào?

Em chuyển giới năm 20 tuổi. Lúc trước em từng nghĩ mình sẽ cố gắng làm việc rồi tích cóp, khi bản thân có được chỗ đứng trong xã hội có làm gì cũng không ai chỉ trích mình nên ước muốn chuyển giới em chỉ giữ cho riêng bản thân thôi.

Mẹ em cũng có một số người bạn ở nước ngoài và chị em cũng tác động rằng ở xã hội hiện tại chuyện này rất bình thường, định hình tư tưởng cho mẹ trong khoảng thời gian rất dài nên đến một ngày mẹ bất ngờ hỏi em con có muốn chuyển giới không. Lúc đó em im lặng không dám thừa nhận vì sợ nói ra sẽ bị ngăn cản. Mẹ tiếp tục đề nghị luôn nếu con muốn làm con gái mẹ sẽ đưa sang Thái phẫu thuật.

- Lúc mẹ dẫn đi thì ba có phản đối nhiều không?

Ba làm rất căng. Lần đầu tiên trong khoảng thời gian ba mẹ em sống chung với nhau ba đòi bỏ nhà ra đi nhưng mẹ vẫn quyết tâm đưa em sang Thái. Ngày hai mẹ con ra sân bay, thật sự chỉ đủ chi phí cho em đi thôi, mẹ vẫn còn thiếu một số tiền và không có ai đồng ý giúp đỡ. Mẹ phải bán chiếc nhẫn luôn mang bên mình. Đó là điều khiến em cảm thấy chạnh lòng nhất cho đến tận bây giờ. Có thể em biết những điều mình làm là đúng nhưng ở khía cạnh nào đó em rất có lỗi. Bây giờ em đã được như thế này rồi thì em phải làm mọi thứ để gia đình, đặc biệt là mẹ em tự hào.

Em không sợ bất kỳ điều gì, dù là đòn roi đi nữa. Thứ em sợ nhất là những giọt nước mắt của mẹ. Lúc quyết định như vậy, mẹ đã khóc suốt đêm. Em rất sợ và không dám đối diện với những điều đó. Em biết khi mẹ em quyết đưa em đi, bàđã phải chịu đựng rất nhiều thứ từ dư luận, đặc biệt là họ hàng chỉ trích rất nhiều.

- Mang bên mình động lực lớn cùng rất nhiều cố gắng, Nhật Hà có tự tin mình sẽ giành được danh hiệu cao nhất không?

Đến thời điểm hiện tại với những gì em thể hiện tại cuộc thi này, em nghĩ mình cũng sẽ có khả năng nhưng chung kết còn chứa đựng nhiều yếu tố cùng thử thách căng thẳng lắm. Vả lại cuộc thi còn nhiều bạn thí sinh tài năng nên em vẫn sẽ luôn nỗ lực hết mình.

- Nhật Hà có dự định gì hậu The Tiffany Vietnam?

Em sẽ dành thời gian tiếp tục học hỏi và làm nghề để xem mình có thật sự phù hợp hay không. Nếu như vẫn cảm thấy không thể theo thì em sẽ có hướng đi riêng cho mình.

- Thông điệp Nhật Hà muốn gửi đến tất cả mọi người khi tham gia The Tiffany Vietnam là gì?

Ngày xưa hình ảnh những người chuyển giới chưa được đón nhận tích cực, nhưng từ giây phút chị Hương Giang xuất hiện và làm được nhiều thứ cho cộng đồng mọi người đã có cái nhìn cởi mở hơn. Em cảm thấy chị Hương Giang đang là một biểu tượng cho những người trong cộng đồng LGBT noi theo. Có thể em sẽ không làm được những gì chị Giang đã từng nhưng em muốn đến đây để chứng minh hiện tại em vẫn có thể làm những điều mà định kiến vẫn cho rằng người chuyển giới sẽ không làm được giống như đâu ai nghĩ là sẽ cho phép người chuyển giới trình diễn thời trang, tham dự những sự kiện lớn hay theo đuổi ước mơ người mẫu. Em muốn cho tất cả mọi người biết không phải chuyển giới là mang đến những điều xấu xa, chúng tôi vẫn luôn nỗ lực để mang đến những điều tốt đẹp cho xã hội.

Đến với chương trình, em không chỉ muốn làm được những điều tốt cho xã hội đâu mà cả với gia đình em để ba mẹ ngày càng cởi mở hơn và tự hào về đứa con này. Và những gia đình khác, những người cha người mẹ có con thuộc cộng đồng LGBT cũng sẽ có cái nhìn thoáng hơn. Đặc biệt các bạn chưa thể công khai giới tính thật biết đâu nhìn vào em, họ sẽ có thêm động lực để ngày càng cố gắng vươn lên trong cuộc sống, tìm kiếm hạnh phúc thật sự cho mình.

- Cám ơn Nhật Hà về những chia sẻ. Chúc bạn sẽ có một phần thi thành công trong đêm chung kết và đạt được những gì mình mong muốn.

Đặng Ngân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/do-nhat-ha-cau-chuyen-ve-uoc-mo-giau-kin-chiec-nhan-cua-me-va-khat-vong-khang-dinh-minh-tai-the-tiffany-vietnam-4396485.html