Đỗ Mạnh Cường rơi nước mắt khi cơ hội nhận nuôi bé trai bị bỏ rơi ở Hà Tĩnh quá mong manh

Sau bức tâm thư cảm động gửi mẹ em bé bị bỏ rơi ở Hà Tĩnh, nhà thiết kế (NTK) Đỗ Mạnh Cường khiến công chúng xót xa khi nói về những khó khăn của việc nhận con nuôi.

Trên trang Facebook cá nhân, NTK Đỗ Mạnh Cường vừa chia sẻ dòng trạng thái dài nói về những khó khăn khi nhận con nuôi. Cụ thể, anh tiết lộ những vấn đề mà mình đang gặp phải trong quá trình xin nhận nuôi bé trai bị bỏ rơi trước cổng Bệnh viện Đa khoa Thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh).

Đỗ Mạnh Cường chia sẻ: “Nếu ai chưa từng nhận con nuôi, thì sẽ không thể hiểu được nó rất phức tạp và khó khăn như thế nào. Nó không phải chỉ đơn giản là bạn đủ điều kiện, bạn muốn nuôi trẻ là người ta sẽ cho bạn mang đứa trẻ về…!”.

Hình ảnh ghi lại khoảnh khắc Đỗ Mạnh Cường đến Hà Tĩnh và ôm em bé trai bị bỏ rơi vào lòng - Ảnh: FBNV

"Khi tôi biết về thông tin đứa trẻ bị bỏ rơi ở Bệnh viện Hồng Lĩnh ở Hà Tĩnh thì có lẽ đã muộn vì lúc đó tôi nhận được thông tin có khoảng 30 gia đình muốn nhận nuôi bé và việc nhận nuôi sẽ khó khăn hơn rất nhiều vì phải mang ra hội đồng xét duyệt và nhiều thủ tục khác.

Tôi thực sự muốn nhận nuôi bé khi tôi mới nhìn thấy hình của bé. Lý trí tôi nói rằng tôi không có cơ hội cũng như thời gian để theo đuổi việc này vì giờ đã giáp Tết mà công việc thì quá nhiều, Hồng Lĩnh ở đâu tôi còn không biết. Nhưng trái tim tôi lại mách bảo rằng tôi nên đi, dù có cơ hội hay không cũng phải đến ôm bé, để chạm vào bé để bé có thể cảm nhận được sự yêu thương của mình. Và tôi quyết định đi, đặt vé máy bay đi Vinh và nhờ 1 người bạn đón mình vào lúc nửa đêm.

Dòng trạng thái dài được NTK Đỗ Mạnh Cường chia sẻ trên trang cá nhân cách đây ít giờ - Ảnh: FBNV

Khi tôi đến, tập thể y tá, bác sỹ ở đây nhận ra tôi và rất mong muốn tôi được quyền nhận nuôi cháu bé vì họ hiểu rằng nếu bé về với tôi, bé sẽ có 1 tương lai tốt và biết đâu lại là 1 nhân tài của đất nước. Họ nói tiếc là tôi đã biết đến quá muộn vì giờ hồ sơ của bé đã chuyển qua bên UBND xã Đức Thuận quyết định sau khi lập hội đồng xét duyệt với 30 gia đình.

Tôi biết cơ hội bé về với tôi là quá mong manh, chính vì vậy tôi mới kêu gọi người mẹ quay lại nhận bé và gửi cháu bé lại cho tôi chăm sóc nếu như chị thực sự mong muốn con trai mình 1 tương lai rạng rỡ và chị vẫn còn cơ hội gặp lại con mình…”, Đỗ Mạnh Cường tiết lộ.

Đỗ Mạnh Cường tiếc nuối khi biết thông tin về bé quá muộn khiến cơ hội xin nhận nuôi rất mong manh - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, Đỗ Mạnh Cường cũng mong mọi người hiểu và đồng cảm, đừng đặt cho anh những câu hỏi dư thừa. Bản thân anh đang cố gắng hết sức để có thể giành được quyền nuôi bé.

NTK tài năng thổ lộ: “Đừng ai hỏi tôi về việc tại sao tôi nổi tiếng, thành công mà lại gặp khó khăn trong việc nhận nuôi 1 đứa trẻ. Mọi người sẽ không bao giờ biết được tôi đã cố gắng nỗ lực thế nào trong việc này. Cố gắng để được quyền nuôi Nhím suốt 4 năm nay nhiều khi đã làm tôi kiệt sức và chán nản nhưng tôi vẫn chưa bỏ cuộc. Lần này cũng vậy, tôi đang cố gắng hết sức để bé sẽ về với mình, còn được hay không là do duyên số. Vì vậy tôi mong mọi người đừng hỏi những câu hỏi tại sao anh không nhận nuôi bé, tại sao anh không được nuôi, anh hãy nhận nuôi bé đi... Nhiều người không chịu đọc và không chịu hiểu, hỏi những câu hỏi tôi không thể trả lời khiến tôi cảm thấy rất mệt và ức chế”.

Nhi Nguyễn

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/do-manh-cuong-roi-nuoc-mat-khi-co-hoi-nhan-nuoi-be-trai-bi-bo-roi-o-ha-tinh-qua-mong-manh-c18a270381.html