Đổ lỗi cho học trò, Solsa đang đi vào vết xe đổ của Mou

HLV Ole Solskjaer cho rằng các cầu thủ Man Utd nên biết xấu hổ và không xứng để mặc chiếc áo Quỷ đỏ sau trận hòa 1-1 trước Huddersfield.

HLV Solskjaer

HLV Solskjaer

Đúng vào giai đoạn nước rút của mùa giải, Man Utd lại thể hiện phong độ kém cỏi và tinh thần thi đấu bạc nhược giống như thời điểm Jose Mourinho sắp bị sa thải. Trận hòa 1-1 với Huddersfield cuối tuần trước đã đập tan giấc mộng dự Champions League mùa tới của M.U.

Sau trận đấu, HLV Solskjaer cho rằng nhiều cầu thủ M.U cần biết xấu hổ bởi họ không xứng đáng mặc chiếc áo Quỷ đỏ. Solsa cũng bóng gió thừa nhận trận thua đó là lần ra sân cuối cùng của một số cầu thủ cho đội bóng này.

Trong 11 lần ra sân gần nhất, M.U vỏn vẹn chỉ có 2 chiến thắng. Phong độ thê thảm này khiến không ít lần HLV Solskjaer phải buông lời chỉ trích học trò, nhưng dường như không có dấu hiệu cải thiện từ các cầu thủ.

Nhiều chuyên gia cho rằng Solskjaer có vẻ như đang đi vào vết xe đổ của Mourinho. Nhà cầm quân người Na Uy được cho là đang mất phương hướng, mất kiểm soát phòng thay đồ và chỉ còn cách đổ lỗi cho các học trò sau những thất bại.

Việc làm này đôi khi sẽ phản tác dụng bởi nó có thể khiến các cầu thủ ức chế tâm lý, ra sân với tinh thần chống đối và không còn quan tâm tới kết quả của đội bóng. Tất nhiên, sau đó người chịu trách nhiệm cuối cùng vẫn là HLV trưởng.

Theo The Sun, Solsa đã ra yêu cầu các cầu thủ M.U cần tôn trọng NHM ở trận đấu cuối cùng của mùa giải, gặp Cardiff City vào cuối tuần này. Mặc dù đã hết cửa dự Champions League nhưng M.U vẫn cần 1 chiến thắng để níu kéo cơ hội dự Europa League từ vòng bảng.

Mùa Hè này hứa hẹn sẽ có nhiều biến động nhân sự ở M.U. Solskjaer đang tìm cách đẩy đi cặp tiền đạo Alexis Sanchez và Anthony Martial. Juan Mata và Ander Herrera cũng đang trên đường gia nhập đội bóng mới. Trong khi đó, Marcus Rashford và De Gea vẫn chưa đồng ý gia hạn.

Theo bongdaso.com

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/do-loi-cho-hoc-tro-solsa-dang-di-vao-vet-xe-do-cua-mou/2019050811144736