Độ liều lĩnh, ăn chơi của trùm ma túy vừa bị bắn ở Sơn La so với Tàng 'Keangnam' như thế nào?

So với Tàng 'Keangnam' thì ông trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân cũng thuộc diện tiêu tiền 'triệu đô'. Thế nhưng, độ lì lợm, 'máu liều' thì có vẻ như Nguyễn Thanh Tuân có phần 'trên phân' Tàng 'Keangnam'.

Nhắc đến Tàng “Keangnam”, nhiều người nghĩ ngay đến chân dung một “siêu trùm” ma túy với những thú chơi ngông khác người.

Mặc dù xuất thân từ bản Lũng Xá, xã Loóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, nhưng với số tiền lớn kiếm được từ việc buôn bán ma túy nên Tàng “Keangnam” luôn sẵn sàng vung tiền ăn chơi “tới bến”. Hắn từng sưu tập hàng chục chiếc xe ô tô hạng sang, thay xe như thay áo. Nếu chiếc nào không thích là hắn tặng lại cho người thân hoặc bán lại với giá rất rẻ, có khi chỉ bằng 1/4 giá khi mua.

Người dân ở bản vẫn thấy hai vợ chồng Tàng thường xuyên đi du lịch nước ngoài, sống cuộc sống của giới thượng lưu. Đồ đạc trong nhà Tàng “Keangnam” đều là hàng cao cấp, có thương hiệu.

Tàng không thèm dùng đồ "vớ vẩn", mỗi lần tiện về Hà Nội chơi, Tàng và vợ lại ghé qua những trung tâm thương mại lớn để sắm đồ về nhà. Thậm chí là đặt hàng “ở bển” để thể hiện “đẳng cấp chơi sang”. Vợ chồng ông trùm này mang tiền về Hà Nội sắm nhà để thi thoảng về Thủ đô “xả hơi, vung tiền”.

Tàng “Keangnam” (ảnh nhỏ) và khách sạn đang xây dang dở của hắn (ảnh lớn).

Sở dĩ ông trùm này có biệt danh Tàng “Keangnam” là vì hắn đầu tư xây một khách sạn 9 tầng tại tiểu khu Vườn Đào (huyện Mộc Châu). Tòa nhà nằm ngay trên Quốc lộ 6, tại một đoạn cua đẹp nhất của cả tuyến đường, khách du lịch đi xa hàng trăm mét có thể nhìn thấy. Tàng luôn tự hào đó là tòa nhà Keangnam của cao nguyên Mộc Châu. Từ đó, mọi người gọi hắn là Tàng “Keangnam”. Tuy nhiên, khi tòa nhà đang xây đến tầng thứ 7 thì Tàng bị bắt vì liên quan đến ma túy.

Vào dịp sinh nhật, hắn tổ chức tiệc linh đình, thuê ca sĩ về hát cho cả bản nghe. Ở bản, ai có nhu cầu đi khám chữa bệnh, Tàng cho ôtô chở về tận Hà Nội để khám bệnh tại các bệnh viện có tiếng...

Dù trước đây đang trong thời điểm trốn truy nã nhưng lúc nào Tàng cũng thể hiện “đẳng cấp triệu đô”, vung tiền như nước và ngông nghênh…

Về khoản ăn chơi, ông trùm Nguyễn Thanh Tuân cũng thuộc diện “trùm triệu đô”, không thua kém gì Tàng “Keangnam”. Hắn có mối quan hệ khăng khít, chằng chịt với các trùm ma túy khác. Một khi Tuân đã tham gia vào đường dây ma túy nào thì đó phải là đường dây “khủng”, xuyên quốc gia, số lượng buôn bán từ hàng trăm đến hàng nghìn bánh heroin. Lượng tiền thu lời bất chính mà Tuân và đồng bọn thu về cũng là một con số khổng lồ.

Ông trùm Nguyễn Thanh Tuân (ảnh nhỏ) và xe bọc thép được công an sử dụng để tiếp cận "sào huyệt" của hắn ở Sơn La.

Tuân sinh ra tại vùng quê nghèo Yên Trung, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Sau khi trốn truy nã, Tuân tìm đến vùng đất Loóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La để làm “sào huyệt” ẩn náu.

Khác với Tàng “Keangnam”, Tuân cũng vung tiền ăn chơi nhưng lại tỏ ra kín kẽ hơn Tàng. Tuân không so đo tính toán khi chi tiền ăn chơi, sẵn sàng “bao đẹp” tổ chức tiệc tùng linh đình nhưng những người có mặt phải là những tay anh chị máu mặt trong giới ma túy, giang hồ hoặc đàn em thân tín của hắn.

Nói về tính “đào hoa”, Tuân và Tàng “Keangnam” luôn có những người đẹp vây quanh. Cả 2 ông trùm này đều tỏ ra hào sảng đối với các “chân dài”. Chính vì vậy mà đi đến vùng đất nào thì cũng đều có hàng tá các em “xin chết” trước hai “đại gia” này.

Một số thông tin cho thấy, ngay từ khi mới bước vào con đường buôn bán “cái chết trắng”, cả Tàng “Keangnam” và Nguyễn Thanh Tuân đều tỏ ra rất lì lợm, mưu mô, xảo quyệt, có nhiều chiêu đối phó với lực lượng chức năng.

Tàng “Keangnam” cũng liều lĩnh buôn ma túy là phải buôn lớn, cũng thủ “hàng nóng” nhằm “phòng thân”. Thế nhưng, giới trong nghề đồn rằng, độ “liều chết” của Tuân còn kinh hoàng hơn Tàng “Keangnam”. Tuân từng tuyên bố là sẽ tử thủ nếu bị vây bắt. Tên này có “máu liều” hiếm thấy. Trong giới giang hồ và buôn bán ma túy, hễ nghe đến cái tên “đại ca Trăng” (tên gọi khác của Tuân) là khối kẻ phải “kiêng nể” vài phần. Tuân luôn kè kè vũ khí “nóng” trong người, dưới trướng đại ca này luôn có cả đám đệ tử sẵn sàng phục tùng khi đại ca có lệnh.

Nhiều người vẫn còn nhớ, trong phiên tòa xét xử, mỗi khi trả lời câu hỏi của HĐXX thì Tàng “Keangnam” lại… rơi nước mắt.

Còn Tuân, hắn nhiều lần trốn thoát khi đồng bọn bị bắt giữ. Hắn cho xây dựng khu nhà kiên cố, lắp đặt camera, có hầm ngầm bên dưới, trang bị nhiều loại vũ khí “nóng” như súng, lựu đạn, bình gas, xăng… sẵn sàng chống trả các lực lượng chức năng nếu bị bao vây. Dù cảnh sát đã kiên trì kêu gọi đầu hàng, nhưng Tuân vẫn cố “tử thủ”, dùng vũ khí chống trả quyết liệt lực lượng công an, buộc các chiến sĩ cảnh sát phải nổ súng.

Từ sáng ngày 27/6 đến 28/6, hàng trăm cảnh sát thuộc Công an tỉnh Sơn La phối hợp với bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (bộ Công an) dùng xe bọc thép bao vây, nổ súng tấn công “sào huyệt” của trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận. Cảnh sát đã bắt giữ một số đối tượng liên quan và tiêu diệt các đối tượng sử dụng vũ khí quân dụng chống trả quyết liệt lực lượng làm nhiệm vụ, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân và lực lượng phá án.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/do-an-choi-cua-trum-ma-tuy-vua-bi-tieu-diet-so-voi-tang-keangnam-a376130.html