Đó là một tội ác!

Kết quả xét nghiệm cho thấy, tài xế lái chiếc container gây tai nạn dương tính với heroin, trong máu có nồng độ cồn. Đó còn hơn điều tồi tệ, đó là một tội ác!

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở ngã tư Bình Nhựt (huyện Bến Lức, Long An) ngay trong ngày làm việc đầu năm mới đã là một điều tồi tệ. Kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy, tài xế lái chiếc container gây tai nạn dương tính với heroin, trong máu có nồng độ cồn. Đó còn hơn điều tồi tệ, là một tội ác!

Sau khi gây tai nạn, tài xế Phạm Thành Hiếu (SN 1987, ngụ xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức) đã trốn khỏi hiện trường, bỏ mặc hàng chục nạn nhân chết và bị thương do mình gây ra. Mãi hơn 7 tiếng đồng hồ sau tài xế Hiếu mới ra trình diện cơ quan công an địa phương.

Bản thân vụ tai nạn đã là một chuyện kinh hoàng. Kết quả xét nghiệm máu và nước tiểu của tài xế Hiếu cho thấy một chuyện kinh hoàng khác: Tài xế Phạm Thành Hiếu dương tính với heroin trong nước tiểu và trong máu có nồng độ cồn!

Như vậy lời đồn đoán cho rằng tài xế Hiếu có dự tiệc và uống rượu trong buổi trưa ngày xảy ra tai nạn là đúng sự thật. Hơn thế nữa, không chỉ uống rượu trước khi lái xe, người tài xế xe container còn dính líu với heroin!

Hàng chục xe máy thành sắt vụn sau vụ tai nạn.

Hơn 20 chiếc xe máy đi đúng luật, dừng lại trước vạch qui định để chờ đèn đỏ qua ngã tư. Họ là những công nhân, sinh viên, nông dân… trở lại làm việc, đi học sau kỳ nghỉ lễ, đi thăm viếng người thân… Họ không thể biết, vì vậy không thể trở tay, với một chiếc xe container từ phía sau lao nhanh tới, cán bừa qua người họ, kéo nhiều xe và người đi thêm mấy trăm mét mới dừng lại.

Bốn người đã chết tức chết tưởi, nhiều người sẽ trở nên tàn phế suốt đời, nhiều gia đình sẽ rơi vào khốn khó, đau thương sau vụ tai nạn. Hậu quả khủng khiếp đó gây ra do một tài xế mà khi ngồi sau vô lăng đã vi phạm một điều vô cùng cấm kỵ: Đã uống rượu! Cũng người tài xế ấy dương tính với heroin!

Chiếc xe container có kích thước “khủng”, một tài xế hoàn toàn tỉnh táo cũng phải hết sức tập trung khi lái mới bảo đảm an toàn. Vậy mà, có tài xế sau khi uống rượu đã “ôm” xe đi chở hàng trên quốc lộ dày đặc xe cộ trong ngày đầu năm mới! Đó là hành vi xem thường luật pháp, xem thường tính mạng những người xung quanh.

Đó là một tội ác!

Kỳ Quan

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/do-la-mot-toi-ac-650021.ldo