'Dở khóc dở cười' với những 'thảm họa' trái cây 'gốc nhà mình, quả nhà hàng xóm' khiến gia chủ ngậm ngùi

Dù có chăm sóc, chắn rào cẩn thận nhưng những trái cây dưới đây vẫn 'cố tình đi lạc' sang nhà hàng xóm.

Có thể nói, nếu ai đã từng trồng cây ăn trái thì có lẽ đều phải trải qua cảm giác vui sướng khi được hưởng quả ngọt do chính tay mình vun trồng. Tuy nhiên đôi lúc, người chăm sóc lại không được quyền hưởng thành quả của mình làm ra. Bởi bên cạnh những "đứa con" ngoan ngoãn mọc thẳng hàng ngay lối thì cũng có nhiều "bé cây" rơi vào tình trạng "gốc nhà mình, quả nhà hàng xóm".

Dù đã hàng rào cẩn thận, chủ nhân của cây chuối này cũng phải "biếu" cho hàng xóm mà thôi.

Dù đã hàng rào cẩn thận, chủ nhân của cây chuối này cũng phải "biếu" cho hàng xóm mà thôi.

Cây mít đúng kiểu "hóng hớt" khi quả nào cũng muốn chui ra ngoài đường cho hàng xóm hưởng chung.

Chẳng riêng chuối, mướp ở vùng quê mà đám cây ăn quả ở thành phố đất chật người đông cũng tìm cách "phản chủ". Dù chủ nhân đã cẩn thận chăm sóc nhưng vẫn "giận dỗi" muốn người khác hưởng cơ!

Vừa ra được mấy quả thì đã có "em" thích đi "lạc" rồi đây. Kẽ hàng rào có tí xiu vẫn chui qua được, võ công thâm hậu thật sự!

Trên mạng xã hội, không ít lần dân tình cũng "dở khóc dở cười" bởi những câu chuyện cây nhà mình nhưng quả lại tự động "dâng hiến" cho nhà bên cạnh. Tuy nhiên, vì tình nghĩa "hàng xóm, láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau" mà gia chủ đành phải ngậm ngùi chấp nhận mà thôi.

"Góc" cây nhãn khó hiểu: cùng 1 cây mà nửa trong nhà thì tịt giống, nửa chìa ra đường thì trĩu quả.

Dường như quả dưa chuột này vừa muốn đi vừa muốn ở lại nên "mắc kẹt" ở giữa như thế này đây.

Quả bí ngô thế này thì nhà mình một nửa, nhà hàng xóm một nửa cho vẹn nghĩa tình.

Thường nghe câu "Đập chậu cướp hoa" chứ chưa từng thấy "đập chum cướp mít" bao giờ...

Dung Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/doi-song/nhung-tham-hoa-trai-cay-goc-nha-minh-qua-nha-hang-xom-20200902220500704.html