'Dở khóc dở cười' chuyện sao Việt và hotgirl làm bình luận viên bóng đá

Hòa cùng không khí sôi động của mùa World Cup, showbiz Việt dường như 'nóng' hơn khi sao Việt hay các hotgirl nổi tiếng không chỉ dành toàn bộ thời gian theo dõi những trận cầu kinh điển mà còn rẽ hướng sang làm… bình luận viên bóng đá.

Hotgirl Cao Diệp Anh bị chỉ trích khi bình luận ngây ngô về bóng đá. Ảnh: T. L

Từ yêu điên cuồng…

Việc mời người nổi tiếng làm bình luận viên trong mỗi trận cầu quan trọng không còn quá xa lạ với người hâm mộ. Rất nhiều ca sĩ, diễn viên, người mẫu là những nhân tố tạo sự thú vị khi “lên sóng” chia sẻ quan điểm, nhận định cá nhân về bộ môn thể thao vua này. MC Phan Anh, ca sĩ Hoàng Hải, Hoa hậu Dương Thùy Linh, cựu siêu mẫu Xuân Lan, danh hài Chí Trung… là những sao Việt có niềm đam mê bóng đá bất tận và họ hoàn toàn tự tin khi bày tỏ quan điểm riêng không hề kém cạnh bất cứ một chuyên gia nào khác.

Ca sĩ Phương Thanh luôn thể hiện tình yêu với trái bóng tròn một cách cuồng nhiệt. Thậm chí, giọng ca “Giã từ dĩ vãng” còn tiết lộ rằng, Maradona chính là thần tượng từ nhỏ của mình và nhờ huyền thoại bóng đá thế giới, chị chưa từ bỏ theo dõi bất cứ mùa World Cup nào. Là cổ động viên tích cực cho mọi trận đấu, Phương Thanh còn là bình luận viên khá “cứng” bởi sự hiểu biết cũng như dự đoán tỉ số hiếm lần nào… trật.

Đạo diễn Lê Hoàng cũng là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình. Mặc dù tự nhận mình không phải chuyên gia bóng đá, nhưng với khả năng ngôn ngữ và cách bình luận dí dỏm dưới góc nhìn của người hâm mộ, đạo diễn Lê Hoàng không thể thiếu ở mỗi mùa giải.

Danh hài Tự Long để lại ấn tượng cho người xem khi tham dự buổi bình luận trước trận đấu giữa đội tuyển Bồ Đào Nha và Đức tại World Cup vào năm 2014. Khán giả được dịp cười nghiêng ngả bởi phần bình luận “chuẩn đến từng mi li mét” kèm theo sự cao hứng hát chèo của anh về các cầu thủ danh tiếng Cristiano Ronaldo, Lionel Messi và Neymar.

Ca sĩ Tuấn Hưng lại được đánh giá có máu “điên” vì bóng đá. Cứ hễ có thời gian rảnh, Tuấn Hưng lại làm bạn với trái bóng tròn trên sân. Sự “cuồng bóng” đến mức anh còn thành lập nguyên đội bóng phong trào do mình làm ông bầu. Có thời điểm, Tuấn Hưng bày tỏ sự tham vọng lấy bằng huấn luyện viên, vì thế, khá dễ hiểu, kiến thức sâu rộng đủ để ca sĩ của “Nắm lấy tay anh” đưa ra những bình luận chắc chắn tại các chương trình bóng đá trên truyền hình. “Tôi đặc biệt yêu thích cái cảm giác xem trực tiếp một trận bóng đỉnh cao, và sau đó có thể đưa ra những lời bình, lời nhận xét dựa trên góc nhìn riêng. Đôi khi ngồi bàn luận bóng đá trên TV, tôi tích lũy thêm kinh nghiệm cho bản thân trong cách đánh giá từng tình huống của trận đấu đến từ các bình luận viên chuyên nghiệp” - Tuấn Hưng cho biết.

…đến bình loạn bóng đá

Sự tham gia bình luận bóng đá trước hoặc sau mỗi trận bóng của các nghệ sĩ đều nhận được không ít sự cổ vũ của fan hâm mộ. Điều này góp phần tăng thêm giá trị hình ảnh, cũng như giúp khán giả có một đánh giá khác, mới mẻ hơn về thần tượng của mình. Tuy nhiên, xuất hiện trong chương trình phù hợp với khả năng là điều chưa hẳn ai cũng đủ tỉnh táo lẫn bản lĩnh để lựa chọn.

Bình luận mùa World Cup năm 2018 được cho là đại tiệc đa sắc, một sự tổng hợp giữa những ngây ngô, thiếu hiểu biết và đầy phản cảm. Mọi việc trở nên “rối loạn” hơn bởi sự góp mặt của hàng loạt hotgirl trong “Nóng cùng World Cup” ở vị trí bình luận viên bóng đá.
Mở đầu tâm điểm gây tranh cãi là hotgirl Cao Diệp Anh. Là người tham gia bình luận trận Brazil - Thụy Sĩ, người đẹp 9X khiến người xem một phen hốt hoảng trước sự hồn nhiên của mình khi tự hào kể rằng, cô luôn quan tâm và theo sát đội Brazil từ khi học tiểu học, nghĩa là vào những năm 2000, 2002 - thế hệ của Ronaldo, Ronaldinho và Pele. Lời nói này khiến không ít người phải bật cười vì sự ngây ngô bởi ai cũng biết, vua bóng đá Pele đã... giải nghệ từ năm 1977.

Hotgirl Trương Hoàng Mai Anh là một người mẫu ảnh, diễn viên kiêm nhà thiết kế thời trang được giới trẻ yêu thích hiện nay. Được mời góp mặt trong dàn 32 hotgirl “Nóng cùng World Cup”, Mai Anh khiến khán giả khó hiểu bởi phần bình luận trận đấu giữa Serbia và Costa Rica rằng, “ấn tượng của tôi về trận đấu này là các anh Serbia đều có tên là Vích”.

Hotgirl Trâm Anh, cô gái tham gia bình luận trước trận đấu Iran - Morocco bị chê lạc điệu và kệch cỡm. Trâm Anh sau đó cũng lên tiếng thừa nhận, kiến thức thể thao của mình còn có nhiều lỗ hổng và thiếu sót nên đã đưa ra những thông tin không chính xác. Người đẹp hứa hẹn sẽ tiếp thu ý kiến và rút kinh nghiệm cho lần sau.

Mặc dù vậy, hàng loạt chỉ trích trên mạng xã hội vẫn bủa vây các nàng hotgirl rằng, trước mỗi trận đấu chí ít nên dành thời gian tìm hiểu, đọc kỹ tư liệu và học thuộc sẵn kịch bản trước mỗi trận đấu.
Cùng với sự bức xúc của khán giả, cũng có không ít nghệ sĩ bày tỏ nhiều quan điểm xung quanh việc này. Ca sĩ Hoàng Bách là người không đồng tình với việc mời các hotgirl tham gia bình luận về vấn đề mà họ không thật sự am hiểu. Anh nói: “Không chọn được người đủ tiêu chuẩn cho một sự kiện lớn, tốn mấy trăm tỉ đồng và nhiều sự quan tâm của cả xã hội thì nên dừng lại hoặc thay đổi, để thế này là lãng phí và thiếu tôn trọng người hâm mộ. Cá nhân tôi cho rằng, bình luận đơn giản và giàu chuyên môn là được, nếu xuất hiện một em thật tươi, không biết gì về bóng đá thì chỉ nên ngồi cười “thả tim” và... cấm nói”. Ca sĩ Hoàng Bách cũng khuyến cáo, nghệ sĩ hay khách mời có xuất hiện thì cũng nên kiểm tra một chút về trình độ bóng đá. “Đừng để phí sóng, phí thời gian của mọi người!” – anh nhấn mạnh.

Đồng quan điểm với Hoàng Bách, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bày tỏ, “có lẽ chỉ nên mời các hotgirl đến trường quay cùng xem và cổ vũ trận đấu chứ tuyệt đối không để họ bình luận gì thêm”. Ở dưới góc độ khác, nam ca sĩ Bằng Kiều cho rằng, “mô hình trên khá hay nếu như bạn host uyển chuyển hơn vì không ai lại đi hỏi các bạn nữ xinh đẹp về chuyên môn cả…”.

MC Thành Trung chia sẻ rằng, sự tươi mới có thể làm cho những ai không quá yêu bóng đá khi xem cảm thấy… có cái để xem. “Không phải người đẹp nào trên thế giới yêu bóng đá cũng phải hiểu biết bóng đá đầy đủ như một người đàn ông. World Cup đã không còn đơn thuần là một sự kiện bóng đá mà trở thành một sự kiện giải trí có tính toàn cầu, vì vậy để phục vụ khẩu vị cho tất cả, cần một bàn tiệc nhiều hơn một món. Nên chúng ta hãy tận hưởng món ăn trên bàn tiệc mà mình thích, còn món không thích nhưng biết đâu sẽ làm cho người khác cảm thấy thú vị. Làm truyền hình trong những dịp thế này như đầu bếp làm “mâm cỗ cưới” với mong muốn ai cũng sẽ có món làm cho mình hài lòng”.

Cầu tiến và chịu thay đổi với mong muốn giảm bớt đi sự nhàm chán của công chúng là việc làm hoàn toàn đáng được ủng hộ, nhưng cách làm ra sao mới là điều đáng quan tâm. Đừng mải miết “câu view” bằng những trang phục hở hang bên cạnh những lời bình loạn rỗng tuếch chẳng khác nào biến chương trình thành một thứ sản phẩm khó cứu vãn vì bởi một ý tưởng hay nhưng cách làm dở sẽ đi ngược lại tiêu chí ban đầu.

Mai Ka

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/lao-dong-doi-song/do-khoc-do-cuoi-chuyen-sao-viet-va-hotgirl-lam-binh-luan-vien-bong-da-615534.ldo