Đỗ Doãn Hoàng kể chuyện 'hành trình vạn dặm' với 3 cuốn sách

'Hành trình vạn dặm' là chủ đề của buổi ra mắt 3 cuốn sách của nhà báo Đỗ Doãn Hoàng nhân dịp kỷ niệm 25 năm cầm bút.

Đỗ Doãn Hoàng là cái tên quen thuộc trong làng báo chí Việt Nam. Anh đã có 25 năm cầm bút, từng làm việc ở các báo, tạp chí Tuổi Xanh, Thanh niên, Công an Nhân dân, An ninh Thế giới và hiện giờ là phóng viên mảng phóng sự - điều tra của báo Lao động.

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng

Không chỉ ghi danh trong làng báo với tư cách một nhà báo điều tra, Đỗ Doãn Hoàng còn tham gia giảng dạy tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, các lớp tập huấn của Trung tâm nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam, của Hội nhà báo các tỉnh, thành trong cả nước. Đồng thời anh cũng gặt hái nhiều thành công trong các dự án, các hoạt động hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường, chống nạn phá rừng, săn bắt – buôn bán – sử dụng sản phẩm động vật hoang dã xuyên quốc gia, nói không với rác thải nhựa ở Việt Nam, Lào, Châu Phi. Các bộ phim tài liệu nhựa và tài liệu phóng sự mà Đỗ Doãn Hoàng tham gia, sau khi phát sóng, đã đoạt nhiều giải thưởng trong nước…

Nhân dịp kỷ niệm 25 năm cầm bút, Đỗ Doãn Hoàng xuất bản cùng lúc 3 cuốn sách: Búi Thông thơ dại, Trong tận cùng hang ổ, Ở lại với ngàn sao. Đây là 3 tác phẩm đại diện cho 3 lối tư duy, cảm xúc, lao động sáng tạo của Đỗ Doãn Hoàng, tái hiện được “hành trình vạn dặm” của anh từ xóm Búi Thông trên núi Ba Vì, từ làng cổ Đường Lâm, bước ra thế giới.

Cuốn "Búi Thông thơ dại"

Búi Thông thơ dại là một cuốn truyện dài, mang tinh thần tự truyện. Một câu chuyện thấm đẫm những kỷ niệm tha thiết và thẳm sâu, sống động và cuốn hút, giản dị và chân thực về tuổi thơ của anh, trên cái xóm núi nghèo mang tên Búi Thông, với mẹ, bà ngoại, hai em. Câu chuyện giàu chất văn chương, nhiều đoạn nhiều câu đạt tới sự tròn trĩnh đầy mỹ cảm. Và trên hết là tình cảm của anh dành cho những người thân trong gia đình, đặc biệt là bà ngoại và mẹ. Đỗ Doãn Hoàng nói, mẹ anh thường không thể đọc được liên tục quá 2 trang, vì bà phải dừng lại để… khóc. Một cuốn sách đẹp về lòng nhân ái, về giá trị của tình thương yêu bất tận với vùng đất đã nâng đỡ đùm bọc những tháng năm nghèo khó.

Bìa cuốn "Trong tận cùng hang ổ"

Cuốn thứ hai, Trong tận cùng hang ổ. Đây là cuốn sách đại diện cho một mảng tư duy, lao động nghề nghiệp mà Đỗ Doãn Hoàng tâm huyết nhất trong suốt cuộc đời làm báo của mình. Cuốn sách này tập hợp những bài, những vệt bài điều tra in dài kỳ trên các báo đã từng gây chấn động dư luận. Có những vụ việc anh và đồng nghiệp phải thực hiện kéo dàng hàng 5-7 năm, hàng chục năm thì mới kết thúc.

Điều đáng nói, là trong cuốn sách này, ngoài những bài, vệt bài kể trên, còn có những phản hồi tích cực từ phía các cơ quan chức năng, kẻ phạm tội phải ra hầu tòa, một số điều luật được sửa đổi cho phù hợp với thực tế đời sống, lãnh đạo các bộ, Chính phủ... có ý kiến chỉ đạo… sau khi bài, loạt bài được in. Những phản hồi, hiệu ứng tích cực này cho thấy ít nhiều, báo chí, các nhà báo có thể đóng góp, tác động thực sự vào việc thay đổi xã hội theo chiều hướng tích cực.

Cuốn "Ở lại với ngàn sao"

Cuốn thứ ba, Ở lại với ngàn sao là cuốn du ký ghi lại những cảm xúc mạnh mẽ và run rẩy của Đỗ Doãn Hoàng khi đặt chân tới nhiều vùng đất trên khắp thế giới. Đỗ Doãn Hoàng là người ham đi, mê đi, mải miết đi, những chuyến đi luôn mang lại nguồn năng lượng bất tận cho anh. Ở lại với ngàn sao cho thấy một Đỗ Doãn Hoàng mơ mộng, lãng mạn, tận hưởng cuộc sống bằng cách nhìn ngắm, cảm nhận, giao tiếp và đặt những bước chân sâu sắc vào trong nó. Đi, thật xa và thật cao, và nhìn lại nơi mình vừa rời khỏi, Đỗ Doãn Hoàng luôn có một cách so sánh hết sức khách quan và nhân ái...

Và có lẽ, việc liên tục đặt chân vào những cuộc hành trình đầy mộng mơ chính là cái cách mà Đỗ Doãn Hoàng tự cân bằng lại cảm xúc, cảm hứng, rũ bớt những áp lực từ công việc làm báo điều tra.

Buổi giới thiệu ra mắt sách Đỗ Doãn Hoàng sẽ được tổ chức vào 14h ngày 6/5/2019 tại 24 Lý Quốc Sư, Hà Nội.

Bảo Minh

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/giai-tri/do-doan-hoang-ke-chuyen-hanh-trinh-van-dam-voi-3-cuon-sach-post58790.html