Khai mạc giải VĐQG futal HDBank 2019: ĐKVĐ Thái Sơn Nam thắng kém thuyết phục

Dù giành chiến thắng 2-0 trước Quảng Nam (QN), nhưng các nhà ĐKVĐ futsal Việt Nam Thái Sơn Nam thể hiện màn trình diễn nhợt nhạt và chỉ có may mắn mới giúp họ giành 3 điểm trong trận mở màn giải vô địch quốc gia futsal Cúp HDBank vào chiều nay.

Pha tranh chấp quyết liệt trong trận Thái Sơn Nam thắng Quảng Nam - Ảnh: BTC

Pha tranh chấp quyết liệt trong trận Thái Sơn Nam thắng Quảng Nam - Ảnh: BTC

Phải sát tới ngày khai mạc giải, TSN mới có mặt tại Nha Trang, và chỉ có duy nhất 1 buổi tập làm quen với sân đấu và thời tiết phố Biển. Và dường như việc HLV Nguyễn Bảo Quân đi học bằng HLV, thay thế là HLV Phạm Minh Giang chuyển đến từ Tân Hiệp Hưng khiến các nhà ĐKVĐ không kịp thích nghi với phong cách huấn luyện và yêu cầu thi đấu mới.

Nhờ bản lĩnh của một đội bóng đẳng cấp hơn hẳn nên TSN khởi đầu trận đấu đầy ấn tượng khi Vũ Xuân Du sớm có pha xử lý khéo léo, ghi bàn, đưa TSN dẫn trước 1-0. Ít phút sau đó, tới lượt Nguyễn Minh Trí xoay người dứt điểm góc hẹp, nâng tỉ số lên 2-0. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì TSN có thể làm được trước tân binh QN.

Cú dứt điểm của Châu Đoàn Phát đội Thái Sơn Nam - Ảnh: BTC

Phần lớn thời gian còn lại, TSN chơi nhợt nhạt, nhiều cầu thủ muốn kết thúc trận đấu cho xong. Chính Miguel Rodrigo, HLV trưởng đội tuyển futsal Việt Nam, cho rằng các cầu thủ TSN có dấu hiệu thỏa mãn, sau khi ghi được 2 bàn thắng sớm.

HLV Miguel Rodrigo (bìa phải) có mặt trên khán đài - Ảnh: BTC

Ông nhận xét “ Trình độ hơn hẳn nên có thể đó là lý do khiến TSN không cần bung hết sức và họ chơi chậm sau khi dễ dàng có 2 bàn thắng và cũng không có mảng miếng nào để tiếp cận khung thành. Trong khi đó QN thể hiện sự nhiệt huyết. Do hạn chế về kinh nghiệm trận mạc nên các pha xử lý của họ không được mềm mại nhất là tình huống dứt điểm cầu môn. Nếu không TSN đã phải trả giá”.

Đúng là sự thiếu tập trung và không muốn bung hết sức khiến cho TSN càng về cuối càng chống đở áp lực của QN. May mắn cho đội ĐKVĐ là tân binh của futsal chơi còn non nớt nên những pha dàn xếp của họ dù khá khéo léo nhưng điều cần thiết là đưa bóng trúng đích thì sự lúng túng của các chân sút xứ Quảng làm cho các cơ hội bị liên tục bỏ lỡ, giúp cho TSN thoát thua hú vía.

Thái Sơn Nam không hài lòng với chính mình - Ảnh: BTC

Ở trận đấu sau đó, dù dẫn trước 1-0 trong suốt hiệp 1, nhưng Thái Sơn Bắc không bảo vệ được lợi thế, thậm chí còn để Tân Hiệp Hưng lội ngược dòng, dẫn lại 2-1 với các pha lập công của Đắc Huy và Quý Sang. Phải tới cuối trận, Quang Vũ mới gỡ hòa 2-2 cho Thái Sơn Bắc.

Khán giả theo dõi trận đấu - Ảnh: BTC

Trận còn lại sau khai mạc, Sanna Khánh Hòa đã thắng người anh em á quân mùa rồi Sanvinest Sanatech Khánh Hòa 4-3. Bình luận viên Vũ Quang Huy, Giám đốc kênh văn hóa thể thao VTC 3 nhận xét " Giải đã có sự khởi đầu trôi chảy với những nỗ lực của các nhân tố mới vượt qua vòng loại như Quảng Nam, Thái Sơn Bắc hay Sanna Khánh Hòa. Tuy nhiên cuộc đua còn dài nên các đội sẽ còn phải tính toán lối chơi, điều tiết từng trận một sao cho hợp lý. Các đội mạnh chắc chắn vào sâu sẽ bung sức, nhất là khi gặp các đối thủ xứng tầm".

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Thành Trung, Phó tổng giám đốc HDBank nhận xét "Futsal VN đang phát triển tốt thời gian gần đây. Sự chuẩn hóa hệ thống thi đấu quốc gia và hướng đến các sân chơi quốc tế lớn đã góp phần nâng cao trình độ và vị thế của futsal VN. HDBank đồng hành với sân chơi này cũng nhằm mục đích góp phần đưa futsal VN bay cao hơn nửa, xứng đáng với sự mong đợi của người hâm mộ cả nước".

Ngày 16/4 giải tiếp diễn 2 trận tại trường Đại học Nha Trang giữa Sahako gặp Cao Bằng và Đà Nẵng găp Kardiachain Sài Gòn FC.

Phó chủ tich VFF Trần Quôc Tuấn (giữa) tặng kỷ niệm chương cho ông Lê Thành Trung ( trái, HDBank) va đại diện VOV - Ảnh: BTC

Lễ khai mạc giải

Ông Lê Thành Trung phát biểu khai mạc - Ảnh: BTC

Sanna Khánh Hòa giành chiến thắng trước người anh em - Ảnh: BTC

Minh Long

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/dkvd-thai-son-nam-thang-kem-thuyet-phuc-100487.html