DK1 - Điểm tựa của ngư dân giữa trùng khơi

Bên cạnh nhiệm vụ trực chốt bảo vệ chủ quyền biển - đảo, cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 (Tiểu đoàn DK1 – Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân) còn tích cực hỗ trợ ngư dân khi đang khai thác hải sản trên biển. Qua đó, thắt chặt tình cảm quân - dân.

Trung úy Từ Hữu Linh, y sĩ nhà giàn DK1/15 sơ cứu cho ngư dân Phạm Hòa gặp tai nạn khi đang lao động trên biển. Ảnh: MINH TÂN

Trung úy Từ Hữu Linh, y sĩ nhà giàn DK1/15 sơ cứu cho ngư dân Phạm Hòa gặp tai nạn khi đang lao động trên biển. Ảnh: MINH TÂN

Hồi tháng 4/2019, ông Trần Văn Khánh (ngư dân tàu BĐ 94529 TS) khi đang làm dây kéo lưới thì bị tai nạn lao động, dập nát ngón tay. Thuyền trưởng ngay lập tức liên hệ nhà giàn DK1/9 đề nghị hỗ trợ cấp cứu. Sau đó, ông Khánh được bác sĩ Phạm Thái Đảm của nhà giàn DK1/9 băng bó vết thương rồi ông Khánh mới vào đất liền tiếp tục chữa trị. “Tôi rất cảm kích đối với chiến sĩ nhà giàn luôn đồng hành, hỗ trợ ngư dân trong quá trình đánh bắt trên biển, nhất là khi tàu cá hay thuyền viên gặp nạn. Các nhà giàn là điểm tựa để ngư dân vững vàng tinh thần giữa biển cả mênh mông. Từ đó, đã góp phần động viên, giúp ngư dân yên tâm hơn khi khai thác hải sản trên vùng biển của Tổ quốc”, ông Khánh bày tỏ.

Trung úy Từ Hữu Linh, y sĩ nhà giàn DK1/15, nhớ lại ca cứu chữa trường hợp ngư dân Phạm Hòa (ngụ phường Phú Tài, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận). Tháng 6 vừa qua, do trượt chân trên tàu cá BTh 97478 TS, ông Hòa bị máy kéo lưới đè vào chân làm dập một bên mép trong xương chày. Sau đó, thuyền trưởng tàu cá đã liên hệ nhà giàn DK1/15 để đưa ông Hòa đến cấp cứu. Sau khi được sơ cấp cứu, nằm dưỡng thương, sức khỏe ông Hòa phục hồi và được đưa vào đất liền để tiếp tục chữa trị. “Giữa mênh mông biển khơi, việc cấp cứu ngư dân gặp tai nạn trên biển vừa là nhiệm vụ, vừa là mệnh lệnh từ trái tim người lính Hải quân”, Trung úy Từ Hữu Linh chia sẻ.

Gần đây, thuyền viên tàu cá BL 92511-TS là ngư dân Nguyễn Văn Đen bị tai nạn đã được các chiến sĩ nhà giàn DK1/21 cứu chữa kịp thời. Đêm 7/10, trong quá trình thu lưới đánh bắt cá trên tàu, anh Đen trượt chân và bị cuốn vào ru-lô thu lưới làm đứt hoàn toàn hai cẳng chân, phần đứt lìa rớt xuống biển trong đêm tối nên không tìm kiếm được. Thuyền trưởng tàu cá BL 92511-TS đưa anh Đen tiếp cận nhà giàn DK1/21. Ngay lập tức, y sĩ nhà giàn DK1/21 đã nhanh chóng xuống tàu cá, thực hiện ga-rô cầm máu, làm sạch vết thương, băng bó, truyền dịch, tiêm kháng sinh, cấp thuốc và hướng dẫn thuyền viên tàu cá cách thay băng cho người bị nạn. Sau đó, chỉ huy nhà giàn đã hướng dẫn tàu cá rời nhà giàn chạy vào bờ để tiếp tục cứu chữa cho anh Đen.

Trung tá Nghiêm Xuân Thái, Chính trị viên Tiểu đoàn DK1 cho hay, thời gian qua, các cán bộ, chiến sĩ các nhà giàn đã kịp thời cứu nạn, hỗ trợ cho hàng trăm lượt tàu thuyền và ngư dân; cung cấp hàng ngàn mét khối nước ngọt và các nhu yếu phẩm khác như rau xanh, muối, gạo… Bên cạnh đó, các cán bộ, chiến sĩ còn hướng dẫn, giúp các tàu cá phòng chống cháy nổ giữa biển khơi; sơ cứu, khám, cấp thuốc miễn phí cho hàng chục lượt ngư dân bị tai nạn lao động trên biển. “Nhằm kịp thời hỗ trợ ngư dân trong các tình huống khẩn cấp, cán bộ, chiến sĩ các nhà giàn DK1 được huấn luyện bài bản, sử dụng thành thạo các phương tiện, trang bị cứu nạn; quân y luôn bảo đảm đủ số thuốc theo quy định; sẵn sàng hỗ trợ, cứu nạn ngư dân, nhất là vào những lúc thời tiết phức tạp, hay trong đêm tối. Sau những lần giúp đỡ ngư dân, họ đều giữ liên lạc thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ nhà giàn với tình cảm thân thương. Qua đó, xây dựng và gắn kết chặt chẽ tình quân – dân giữa muôn trùng sóng gió biển khơi”, Trung tá Nghiêm Xuân Thái nhấn mạnh.

AN NHIÊN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/201912/dk1-diem-tua-cua-ngu-dan-giua-trung-khoi-884404/