Dịp Quốc Khánh này, hãy đến công viên hoa hồng lớn nhất miền Bắc ngay tại Hà Nội

Nhân dịp Quốc Khánh mùng 2/9, khu vườn cổ tích hoa hồng Rose Park ở Khu sinh thái Đầm Trành, Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội sẽ mở cửa chào đón các du khách.

Vườn hồng trong lòng Hà Nội

Hoa hồng cổ Sapa-điểm nổi bật giữa Rose Park

Cứ đến dịp 2/9, bạn lại đau đầu trong việc tìm một điểm đến không xa Hà Nội, vừa có thể tận hưởng không gian thoải mái và tha hồ check in sống ảo. Năm nay, có một nơi đáp ứng đầy đủ những yêu cầu. Đó là Công viên hoa hồng Rose Park thuộc khu Đầm Trành, phường Thạch Bàn, quận Long Biên vừa được ngắm nhìn cảnh đẹp với vương quốc hoa hồng cùng rất nhiều loài hoa đẹp, độc và lạ khác, vừa có thể mang về những tấm ảnh đẹp lung linh ngỡ như xứ sở thần tiên.

Rose Park có tổng diện tích lên đến 22ha và cách trung tâm Hà Nội khoảng 10km. Riêng hoa hồng đã chiếm đến 5ha với 150.000 cây hoa hồng, thuộc khoảng 700 loại hoa khác nhau như: Hoa hồng cổ Sapa , Hoa hồng cổ Văn Khôi, Hoa hồng leo tầm xuân, Hoa hồng leo cổ Hải Phòng, Hồng leo tầm xuân trắng cánh đơn, Hoa hồng bạch cổ, Hoa hồng quế, Hoa hồng nhung,Hoa hồng tầm xuân Bắc...

Ngoài ra, còn có những giống hoa hồng được mang về từ: Anh, Pháp, Thái Lan và đặc biệt là đất nước xứ sở Hoa hồng Bungari. Nhắc đến Hoa hồng Bungari, chúng ta lại nhớ đến những câu thơ: "Hoa Hồng Bungari. Ôi loài hoa diệu kì!... Mỗi năm một lần nở. Trời đất bắt đầu xuân".

Dịch vụ homestay và loài hoa tri kỉ của những cơn mưa

Hoa Cẩm tú cầu-tri kỉ của những cơn mưa

Không chỉ ngắm nhìn và say đắm giữa công viên Hoa hồng, bạn có thể cùng người thân, bạn bè nghỉ dưỡng tại đây với mô hình homestay. Còn gì tuyệt vời hơn khi được hòa mình với vương quốc hoa ngào ngạt mùi thơm. Sáng sớm đón ánh bình minh nơi những giọt sương đọng trên cánh hoa, một không gian quá đỗi yên tĩnh để bạn quên đi những bộn bề của cuộc sống thường trực.

Tháng 7, tháng 8 và tháng 9 là tháng của những cơn mưa. Đây cũng thời điểm tuyệt đẹp để được ngắm nhìn loài hoa tri kỉ của những cơn mưa - hoa Cẩm tú cầu. Dưới những cơn mưa, Cẩm tú cầu càng long lanh và say đắm lòng người, ai đó đã từng nói "nàng tú cầu" như một thiếu nữ đang độ tuổi trăng tròn, e thẹn giữa lòng đất và thì thầm vớ những cơn mưa.

Hoa Cẩm tú cầu xuất xứ từ Hàn Quốc, Nhật Bản hay Trung Quốc và mới được du nhập vào Việt Nam. Đây là loài hoa ưa sự mát mẻ và đặc biệt sẽ đẹp hơn dưới trời mưa. Thông thường, phải lên Đà Lạt mới được ngắm nhìn loài hoa này. Nhưng giờ đây, ngay giữa lòng Hà Nội, chúng ta cũng có thể ngồi xuống và thì thầm với loài hoa này về những tâm tư, suy nghĩ thầm kín.

Thôi thì nghỉ lễ 2/9, người ta đến những địa điểm sang trọng, đón nắng nơi biển trời lồng lộng, thì mình đến Rose Park để tâm hồn được thảnh thơi nơi vương quốc hoa hồng và Cẩm tú cầu lung linh huyền ảo.

Bạn sẽ cảm nhận được sự yên bình và rực rỡ của những loài hoa

Không ngờ, giữa lòng Hà Nội lại có nơi yên bình mà mát mẻ đến vậy

Hoa Cẩm tú cầu là lời thì thầm giữa đất trời bao la

Hoa hồng Rose Bush sở hữu nét riêng biệt

Quang Dự

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/an-choi/choi/dip-quoc-khanh-nay-hay-den-cong-vien-hoa-hong-lon-nhat-mien-bac-ngay-tai-ha-noi-56856.html