Đình Trọng sợ Malaysia tấn công tổng lực, muốn Việt Nam tập trung 100% sức ở trận lượt về

Malaysia và Việt Nam đã đụng độ trong một trận cầu kinh điển chung kết lượt đi AFF Cup 2018. Phung phí cơ hội và tử điểm nơi hàng thủ lộ diện khiến thầy trò Park Hang-seo bị chia điểm dù có hai bàn thắng trước.

Thầy trò HLV Park Hang-seo đã có một khởi đầu đẹp như mơ ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018. Hai bàn thắng từ cặp đôi tiền vệ trung tâm Nguyễn Huy Hùng và Phạm Đức Huy đã giúp thầy trò HLV Park Hang-seo vươn lên dẫn 2-0 trong 25 phút đầu tiên của trận đấu.

Những tưởng tuyển Việt Nam đã có chiến thắng ngay trên sân khách với "chảo lửa" của gần 90 ngàn khán giả nhưng sự phung phí trên hàng công và những sai số ở hàng thủ đã khiến quân đoàn áo đỏ Sao vàng đánh rơi chiến thắng.

Trong một tình huống cố định ở phút 36, Shahrul Saad bật cao đánh đầu rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2. Từ một tình huống đá phạt sát vạch 16m50, Starlet Safawi Rasid tước quyền chiến thắng của đội khách sau khi sút phạt thành bàn ở phút 60.

Tuy bị chia điểm nhưng với hai bàn thắng trên sân khách Bukit Jalil, quân đoàn của nhà cầm quân người Hàn Quốc đang có một lợi thế rất lớn trong trận đấu lượt về vào hôm thứ bảy tới đây.

Chia sẻ trên trang chủ AFF, trung vệ Trần Đình Trong cho rằng anh và đồng đội vẫn cần phải thận trọng trong cuộc tái đấu lần ba trên sân nhà Mỹ Đình.

“Tôi đồng ý rằng tuyển Việt Nam đã có một lợi thế với hai bàn thắng trên sân khách. Thế nhưng trận đấu trên sân nhà, chúng tôi phải đảm bảo giữ sạch mành lưới”, Trần Đình Trong nói.

Việt Nam sẽ gục ngã ngay trước cổng thiên đường nếu rơi vào hai tình huống sau. Bị Malaysia đánh bại với bất kỳ tỷ số nào hoặc chia điểm với đội khách trong một trận cầu có từ ba bàn thắng trở lên.

Điều này đã là tia hy vọng cho những con hổ Harimau trong cuộc rượt đuổi săn vàng ở thủ đô Hà Nội. Và nó cũng là điểm nhấn chính mà trung vệ 21 tuổi đang khoác áo đội bóng vô địch giải đấu quốc nội lo lắng. Đình Trọng e rằng ở thế tựa chân tường, người Mã sẽ tạo ra một cuộc tấn công tổng lực.

“Trong cuộc đụng độ tới đây, chúng tôi cần phải hết sức tập trung vào trận đấu, chuẩn bị tốt mọi phương án đánh chặn để khắc phục những sai số vừa mắc phải.

Trong trận đấu trên sân Bukit Jalil, toàn đội đã cố gắng hết sức mình để hướng đến việc có một kết quả tốt ở trận lượt đi. Thế nhưng, thật đáng tiếc khi kết quả là một trận hòa.

Bóng đá là vậy, nó có tính vô thường đầy thú vị. Tôi không lo lắng về một trận hòa nhưng chúng tôi cần cảnh giác cao độ, đề phòng những bất trắc có thể xảy tới”, trung vệ tuyển Việt Nam kết luận.

Sau khi để chia điểm đầy tiếc nuối trước người Mã, thầy trò HLV Park Hang-seo đã lên đường về Việt Nam. Dự tính, đội tuyển sẽ có mặt tại sân bay Nội Bài vào lúc 21h40

Quân đoàn áo đỏ Sao vàng sẽ tái ngộ Harimau Malaya ở trận chung kết lượt về vào tối 15.12 tại SVĐ QG Mỹ Đình. Việt Nam chỉ cần hòa 0-0 hoặc 1-1 là giành chức vô địch. Trong trường hợp kịch bản lượt đi tái diễn tức hòa nhau với tỷ số 2-2, hai đội sẽ phải bước vào đá hiệp phụ.

Duy Nam

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/dinh-trong-so-malaysia-tan-cong-tong-luc-muon-viet-nam-tap-trung-100-suc-o-tran-luot-ve-103064.html