Đinh Hoài Xuân tập Cello 'điên cuồng' 8 tiếng đến trầy cả đầu ngón tay

'Tôi tập đàn điên cuồng đến mức trầy cả đầu ngón tay. Nhiều khi 8 tiếng trôi qua nhanh như 1 tiếng, càng tập càng mê', nghệ sĩ Đinh Hoài Xuân nói về niềm đam mê với cây đàn Cello của mình.

Thời gian này, Đinh Hoài Xuân liên tục đi - về giữa Hà Nội và Bucharest (Romania). Cô đang tập trung cao độ cho việc tổ chức buổi Hòa nhạc quốc tế Cello Fundamento Concert 3 sẽ diễn ra vào tối 19/12 tới tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Đây là chương trình hòa nhạc do chính cô khởi xướng từ năm 2016, được tổ chức hàng năm để mang âm nhạc cổ điển nói chung cũng như cây đàn Cello nói riêng gần hơn tới công chúng Việt Nam.

“Kể từ chuỗi sự kiện lần đầu tiên được tổ chức vào tháng 12/2016 dưới hình thức một tour diễn xuyên Việt của tôi và 3 nghệ sĩ trẻ đến từ Romania tại các thành phố Hà Nội - Huế - TPHCM, tôi đã quyết định phải duy trì thường niên hoạt động nào. Năm 2017, Cello Fundamento Concert 2 được tổ chức vào tháng 8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội với sự mở rộng các nghệ sĩ khách mời quốc tế đến từ Romania, New Zealand, Mỹ, Áo, Đức và Ukraine. Và năm nay, Cello Fundamento Concert 3 sẽ trở lại với những khách mời vô cùng đặc biệt”, Đinh Hoài Xuân cho biết.

Nghệ sĩ Cello Đinh Hoài Xuân

Đinh Hoài Xuân hiện đang là nghiên cứu sinh năm cuối của chương trình Tiến sĩ chuyên ngành Cello tại Đại học Âm nhạc quốc gia Bucharest - Romania. Đang vô cùng bận bịu với việc luyện tập để thi tốt nghiệp, thế nhưng cô vẫn tràn đầy năng lượng để vừa lo luyện tập thi tốt nghiệp, vừa lo tổ chức biểu diễn tại Việt Nam cho cả một dàn ekip nghệ sĩ đông đảo. “Năng lượng của tôi đến từ Cello, từ đam mê của tôi với cây đàn này”, cô nói.

Một ngày làm việc của Đinh Hoài Xuân kéo dài từ 10-12 tiếng đồng hồ. “3 năm ở Romania là quãng thời gian rất vất vả, từ ăn uống đến sinh hoạt, học tập của tôi. Tôi ở Bucharest 3 năm nhưng cũng chỉ mới biết 3 con đường: đường đến trường học đàn, đường đến Đại sứ quán nhận học bổng và biểu diễn, và thứ 3 là đường ra siêu thị mua thực phẩm”, nữ nghệ sĩ nói. Đinh Hoài Xuân dành mọi thời gian có thể cho việc học và tập luyện. Cô cho biết: “Tôi tập đàn điên cuồng đến mức trầy cả đầu ngón tay. Nhiều khi 8 tiếng trôi qua nhanh như một tiếng, càng tập càng mê. Có lẽ năng lượng nhận được từ việc nạp thức ăn để giữ sức khỏe không thể nhiều bằng siêu năng lượng mà tôi nhận được từ cây đàn Cello”.

Đinh Hoài Xuân cũng chia sẻ, cô cảm thấy may mắn vì khi theo học nghiên cứu sinh tại Rumani, cô được chuyên tâm với nghệ thuật chứ không phải vướng bận mưu sinh. “Tôi được học bổng toàn phần cho chương trình Tiến sĩ chuyên ngành biểu diễn Cello của chính phủ Việt Nam và Rumani. Hàng tháng học bổng tự đổ về tài khoản. Tôi ở Rumani chỉ có việc ăn, học và diễn, chứ không như ngày ở Việt Nam, vừa phải đi dạy vừa chạy sô kiếm tiền. Tôi chuyên tâm học vì muốn muốn góp phần gìn giữ và tiếp nối hình ảnh chăm chỉ, nghiêm túc của du học sinh Việt Nam. Quan trọng hơn cả, đó chính là vì đam mê của tôi với cây đàn Cello, vì nhu cầu của chính bản thân tôi”, cô nói.

Đinh Hoài Xuân sẽ đưa nhiều nghệ sĩ nổi tiếng châu Âu và châu Á đến biểu diễn tại Hà Nội

Về Hà Nội để thực hiện đêm Hòa nhạc Cello Fundamento 3, Đinh Hoài Xuân cho biết cô nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của rất nhiều người: “Ở Việt Nam, các anh em bạn bè giúp đỡ tôi rất nhiều. Ở Rumani, các thầy cô và đồng nghiệp cũng luôn ủng hộ, tôi đã mời được thầy giáo của mình cùng rất nhiều nghệ sĩ thế giới nổi tiếng về Việt Nam để đồng hành cùng chương trình”.

Đinh Hoài Xuân cũng nói thêm, Hòa nhạc Cello Fundamento 3 sẽ tập trung tôn vinh cây đàn Cello. 8/9 nghệ sĩ chính tham gia chương trình là nghệ sĩ Cello, nhiều người rất nổi tiếng trên thế giới, đạt nhiều giải quốc tế và đảm nhận vai trò solo ở nhiều dàn nhạc giao hưởng. “Chủ đề của chương trình năm nay là “Tôn vinh âm nhạc, thắp sáng đam mê”. Tôi muốn gửi tới các thế hệ tài năng tương lai thông điệp: Chỉ yêu thôi thì đơn giản, nhưng đam mê, nỗ lực và ý chí quyết tâm mới giúp bạn tràn đầy năng lượng để vượt qua thử thách”, cô chia sẻ.

Đinh Hoài Xuân cũng quả quyết: “Tôi sẽ theo đuổi đam mê đến cuối đời. Và ngay cả lúc mất đi rồi, tôi vẫn mong từ thế giới bên kia, chương trình Cello Fundamento sẽ vẫn được duy trì và vang lên những giai điệu du dương bởi những người tiếp nối. Cello với tôi là cả cuộc đời. Tôi sẽ nhân rộng niềm đam mê ấy cho các bạn trẻ, để tương lai không xa, Việt Nam sẽ có những nghệ sĩ cello nổi tiếng”.

Đinh Hoài Xuân khẳng định sẽ theo đuổi Cello đến cuối đời

Đinh Hoài Xuân gắn bó với Cello từ năm 10 tuổi. Năm 2005, cô là thủ khoa Violoncello Học viện Âm nhạc Huế. Tiếp đó, cô tốt nghiệp xuất sắc Thạc sĩ biểu diễn Violoncello tại Học viện Âm nhạc Việt Nam năm 2012 và nhận được học bổng kép chính phủ Việt Nam và Rumani cho chương trình học Tiến sĩ chuyên ngành biểu diễn Cello.

Năm 2013, Đinh Hoài Xuân ra mắt album Phiêu du một đời gồm 8 ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được chuyển soạn cho đàn Cello và dàn nhạc bán cổ điển trình tấu. Cô đã cho ra mắt nhiều MV, trong đó có phim ngắn âm nhạc Hướng về Hà Nội phát hành dịp kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô gây được tiếng vang lớn, được công chúng và giới chuyên môn đánh giá cao.

Đinh Hoài Xuân đã tham gia lưu diễn tại nhiều trên thế giới như Ý, Tây Ban Nha, Hy Lạp, Nga, Úc. Cô cũng từng là thành viên của Dàn nhạc Giao hưởng trẻ Đông Nam Á vào năm 2006. Cô sẽ bảo vệ tốt nghiệp Tiến sĩ Cello vào đầu năm 2019.

Clip Đinh Hoài Xuân thể hiện bản nhạc "Một cõi đi về":

Minh Anh

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/giai-tri/dinh-hoai-xuan-tap-cello-dien-cuong-8-tieng-den-tray-ca-dau-ngon-tay-post52877.html