Điều tra vụ người đàn ông hoang báo bị cướp tấn công vì sợ lộ chuyện ngoại tình

Bị con của nhân tình chém thương tích nhưng khi trình báo công an, ông T. cho biết là bị cướp tấn công.

Thông tin từ Công an quận 9, TP.HCM cho hay, đơn vị vừa làm rõ 1 vụ hoang báo bị cướp xảy ra trên địa bàn có nhiều tình tiết bi hài. Hiện công an đang lấy lời khai của nghi can Nguyễn Trung Hiếu (17 tuổi, ngụ phường Tân Phú, quận 9) để điều tra, xử lý về hành vi “Cố ý gây thương tích".

Trước đó, vào 23h ngày 7/9, trực ban Công an quận 9 nhận được trình báo của ông Nguyễn Bá T. (41 tuổi, quê Đồng Nai) cho hay bị 2 đối tượng dùng hung khí tấn công, cướp tài sản.

Hung khí cơ quan công an thu giữ được. Ảnh: Vietnamnet

Ông T. khai báo, trước đó vài chục phút, ông điều khiển xe gắn máy từ TP.HCM đi Đồng Nai. Đến chốt giao thông Rạch Chiếc trên Xa lộ Hà Nội, phường Tân Phú, quận 9, ông dừng lại mặc áo mưa thì bị 2 đối tượng xông đến dùng hung khí tấn công gây thương tích rồi cướp xe.

Quá trình điều tra, Công an đánh giá không đủ cơ sở xác định đây là vụ chém người, cướp xe và có nhiều tình tiết không như ông T. khai báo. Cuối cùng, ông T thừa nhận đã bị con ruột của người tình là Nguyễn Trung Hiếu chém thương tích khi ông đang định chở bà đi chơi.

Sau đó, Công an đã tiến hành truy xét mời Hiếu khi đang ở bệnh viện Quân nhân Miền Đông, quận 9 về trụ sở. Theo khai báo ban đầu, Hiếu khai, tối 7/9, Hiếu nghi mẹ mình có quan hệ tình cảm với ông T. nên đã theo dõi.

Quá trình theo dõi, thanh niên này phát hiện ông T. đón mẹ mình ở chốt gác giao thông Rạch Chiếc. Lúc này, Hiếu bực tức cầm dao chạy lại chém 2 nhát vào tay ông T.. Mẹ của Hiếu cũng bị thanh niên chém 3 phát khiến đứt ngón tay. Sau đó, Hiếu chở cả 2 đi cấp cứu ở bệnh viện. Sau đó, Hiếu bị công an mời về trụ sở làm việc như trên.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Vũ Đậu (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/dieu-tra-vu-nguoi-dan-ong-hoang-bao-bi-cuop-tan-cong-vi-so-lo-chuyen-ngoai-tinh-a243241.html