Điều tra vụ nam thanh niên bị chém gục khi đang ngồi xem điện thoại trong quán karaoke

Không mâu thuẫn với ai nhưng anh Trần Phước Đạt (28 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) bị chém gục khi đang ngồi trong quán karaoke trên đường Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc. Công an đã vào cuộc điều tra vụ việc.

Zing đưa tin, ngày 8/6, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) đang điều tra vụ anh Trần Phước Đạt (28 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) bị chém tại quán karaoke ở thị trấn Tân Túc.

Anh Đạt được điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy, cơ thể băng bó khắp nơi, 3 ngón chân bị đứt lìa. Kể lại sự việc, anh Đạt cho hay, sự việc xảy ra vào tối 31/7. Anh Đạt ngồi trong quán karaoke trên đường Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc thì bị một nhóm thanh niên cầm mã tấu xông vào chém. Theo anh Đạt, nhóm đối tượng rất manh động.

Sau khi anh Đạt nằm gục trên vũng máu, nhóm giang hồ mới rời đi. Những người trong quán karaoke sau đó đưa anh Đạt đi bệnh viện cấp cứu.

Anh Đạt bị chém trọng thương.

Anh Đạt bị chém trọng thương.

Thông tin trên báo Dân Trí, anh Đạt cho biết nhận ra 2 người trong nhóm chém mình. Trong đó có một người cũng hay gặp, ăn nhậu. Tuy nhiên, anh không hiểu vì lý do vì sao nhóm người đó lại chém mình. Anh cho hay, mình không có mâu thuẫn với ai. Trước đây, anh từng làm việc tại quán karaoke trên nhưng đã nghỉ việc, chuyển sang nghề khiêng quan tài đám ma.

Liên quan đến vụ việc, chia sẻ trên Zing, chủ quán karaoke cho biết dù nghỉ việc nhưng anh Đạt thường xuyên đến quán chơi. Hôm xảy ra vụ việc, 2 nhân viên ngồi cùng nạn nhân may mắn thoát nạn do chạy kịp. Vụ việc đã được trình báo lên công an huyện Bình Chánh.

Công an huyện Bình Chánh cho biết đang chờ kết quả giám định thương tật của anh Đạt để khởi tố vụ án, xử lý nhóm người gây ra vụ việc.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dieu-tra-vu-nam-thanh-nien-bi-chem-guc-khi-dang-ngoi-xem-dien-thoai-trong-quan-karaoke-a444616.html