Điều tra vụ đang lo hậu sự cho mẹ, con trai bất ngờ uống thuốc tự tử

Trong lúc mọi người đang lo hậu sự cho bà P. thì người con trai nạn nhân bất ngờ uống thuốc trừ sâu tự tử. Thanh niên này được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết.

Trưa 2/10, các đơn vụ nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết của bà Nguyễn Thị P. (55 tuổi, ngụ xã Ea Ktua, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk).

Theo thông tin ban đầu, bà P. sống với con trai Nguyễn Hồng N. (32 tuổi).

Khoảng 14h ngày 1/10, hàng xóm sang nhà N. thì phát hiện bà P. nằm trên giường, người có nhiều vết thương, mặt sưng, miệng chảy máu. Sau đó, N. cùng với người dân đưa bà P. đi cấp cứu.

Tại bệnh viện, bác sĩ cho biết bà P. bị thương nặng không thể cứu chữa nên thông báo người nhà đưa nạn nhân về lo hậu sự.

Đến khoảng 20h cùng ngày, trong lúc mọi người lo cho bà P., anh N. bất ngờ uống thuốc trừ sâu tự tử.

Ngay sau đó, anh N. được mọi người phát hiện và đưa đến tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu kịp thời nên thoát chết. Riêng bà P., đến khoảng 5h sáng nay (2/10) đã tử vong.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân sự việc.

Hiện, sự việc đang được cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/dieu-tra-vu-dang-lo-hau-su-cho-me-con-trai-bat-ngo-uong-thuoc-tu-tu-a246220.html