Điều tra vụ bé trai gần 2 tuổi tử vong sau khi truyền dịch ở phòng khám bác sĩ Cúc

Công an quận Long Biên đang vào cuộc điều tra vụ bé trai 22 tháng tuổi tử vong sau khi truyền nước ở phòng khám tư của bác sĩ Nguyễn Thị Kim Cúc ở Long Biên, Hà Nội.

Ngày 17/10, Công an quận Long Biên cho biết, đơn vị vừa tiến hành niêm phong Phòng khám chuyên khoa nội do bác sĩ Nguyễn Thị Kim Cúc phụ trách (đóng tại đường Ngô Gia Tự, quận Long Biên, TP Hà Nội) để điều tra làm rõ vụ việc bé N.G.B. (22 tháng tuổi, trú tại thôn Lại Hoàng, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) tử vong sau khi truyền dịch điều trị tiêu chảy tại phòng khám này vào chiều ngày 16/10.

Theo đó, vào chiều ngày 15/10, bố mẹ cháu đưa cháu đến phòng khám tư của bác sĩ Nguyễn Thị Kim Cúc (địa chỉ tại 392 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, TP Hà Nội) vì thấy cháu có biểu hiện sốt, tiêu chảy.

Đến chiều 16/10, sau khi thấy con uống thuốc không khỏi, vợ chồng anh Dân (bố mẹ cháu B.) đã đưa cháu đến phòng khám của bà Nguyễn Thị Kim Cúc khám. Sau khi khám, bà Cúc trực tiếp truyền dịch cho cháu.

Sau khoảng 5 phút, thấy con tím tái, có biểu hiện sốc, anh Dân đã gọi bác sĩ để hỗ trợ. Sau khi sự việc xảy ra, bác sĩ Cúc chạy từ trên gác xuống, gọi xe cấp cứu đến Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, nhưng cháu bé đã không qua khỏi.

Nơi xảy ra sự việc

Nơi xảy ra sự việc

Anh Nguyễn Đình Dân (bố bé B.) chia sẻ, sự việc xảy ra quá bất ngờ với con anh và đến bây giờ anh vẫn không tin đó là sự thật. Bởi theo anh Dân, từ trước đến nay, con anh không mắc bệnh gì, mỗi khi thay đổi thời tiết anh vẫn thường đưa con đến phòng khám này thăm khám.

“Khoảng 6h30 ngày 15/10, sau khi uống thuốc xong, con tôi vẫn bình thường. Tuy nhiên, đến khoảng 10 giờ cùng ngày, cháu bắt đầu có biểu hiện đi ngoài, cả đêm hôm đó hai vợ chồng phải thay nhau chăm sóc, theo dõi tình hình sức khỏe của con.

Tuy nhiên, đến chiều 16/10, cháu vẫn không đỡ nên hai vợ chồng tôi lại đưa con ra phòng khám của bác sĩ Cúc để khám lại. Tại đây, bác sĩ nói hiện đang có dịch, nên chỉ cần truyền dịch là khỏi. Nào ngờ sự việc lại tồi tệ như vậy…”, anh Dân đau đớn chia sẻ.

Sự ra đi của cháu bé khiến gia đình vô cùng đau xót

Liên quan tới sự việc trên, một lãnh đạo UBND phường Đức Giang (quận Long Biên, TP Hà Nội) xác nhận có sự việc trên và cho biết, Công an phường Đức Giang đang phối hợp Công an quận Long Biên để điều tra, làm rõ vụ việc cháu bé tử vong.

Ngoài ra, vị lãnh đạo phường Đức Giang cũng cho biết, qua kiểm tra, sở khám chữa bệnh của bà Nguyễn Thị Kim Cúc có đầy đủ giấy phép hành nghề. Thông tin này cũng được Sở Y tế Hà Nội xác nhận.

>>>Xem thêm: Cách phát hiện đái tháo đường ở trẻ nhỏ (Nguồn: Thanh niên)

/**/

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/dieu-tra-vu-be-trai-gan-2-tuoi-tu-vong-sau-khi-truyen-dich-o-phong-kham-bac-si-cuc-d134716.html