Điều tra nguyên nhân đôi nam nữ tử vong ngay sau lễ ăn hỏi

Nghi có chuyện chẳng lành khi không thể gọi được đôi nam nữ, người thân vội phá cửa phòng trọ và tá hỏa phát hiện cảnh tượng kinh hoàng: Cặp đôi đã chết với vết thương trên cổ...

Cái chết bất thường trong phòng trọ

Ngày 29/11, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết bất thường của đôi nam nữ sau lễ ăn hỏi, xảy ra vào lúc 3h sáng 28/11, tại khu trọ Tuấn Khôi, đường NC3, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát.

Hiện trường vụ việc.

Sau khi phát hiện cái chết bất thường, nhiều người dân sống gần khu vực trên vẫn chưa hết bàng hoàng. Vì cặp đôi vốn nổi tiếng hiền lành, chất phác, chưa mâu thuẫn với ai. Nạn nhân trong vụ việc là anh Danh K. (SN 1992, quê Bạc Liêu) và vợ sắp cưới là chị Huỳnh Thị Thu H. (SN 1994, quê Hậu Giang). Chị Bùi Thị Hoa (sống cạnh phòng trọ của nạn nhân) kể lại: “Thời điểm mọi người phát hiện vụ việc, tôi đã dậy, chồng, con tôi vẫn ngủ. Lúc này, tôi thấy anh trai của K. đang gõ cửa phòng K. và kêu lớn nhưng không có ai trả lời. Sau đó anh này dùng búa và dao phá khóa rồi mở chốt bên trong ra và la toáng lên. Khi chạy lại, tôi thấy K. và H. đã chết, trong phòng trọ có máu. Chủ nhà trọ và nhiều người khác đã báo sự việc với công an”. Chị Hoa cũng cho biết, mặc dù thời điểm xảy ra vụ việc, chị đã thức giấc, nhưng trước đó, chị không hề nghe bất kỳ một tiếng cãi vã nào. Phòng chị và phòng nạn nhân sát nhau, chỉ tới khi anh trai nạn nhân phát hiện vụ việc thì chị mới biết chuyện.

“Thường ngày K. rất ít nói, hiền lành lắm, ai cũng mến, cô H. thì làm công nhân. Nghe đâu là hôm qua, hai gia đình mới từ miền Tây lên tận Bình Dương để tổ chức làm đám hỏi cho hai người. Khi bố mẹ còn chưa kịp về quê thì xảy ra sự việc đau lòng này. Cũng không ai hay biết giữa họ có mâu thuẫn, hay có lý do gì vì chưa ai nghe thấy họ cãi nhau bao giờ”, chị Hoa nói.

Không giấu được khuôn mặt thất thần kèm ánh mắt vô hồn, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra với em trai, anh D.T. (ngụ Bạc Liêu) kể: “Lúc đó, tôi và cha đang nằm ngủ thì tôi dậy đi vệ sinh. Nghe thấy bên phòng em trai có tiếng ú ớ và tiếng động, tôi nghĩ chắc K. mở cửa cho bố mẹ vợ tương lai về quê. Nhưng một lúc sau, vì cảm thấy trong lòng bất an nên tôi qua gõ cửa thì không thấy K. và H. trả lời. Nghi có chuyện chẳng lành, tôi liên tục đập cửa. Không thấy 2 em trả lời nên tôi quyết định phá cửa xông vào. Do phá cửa mất nhiều thời gian nên khi tôi phát hiện sự việc, K. và H. đã ngưng thở”.

Vừa giúp người nhà nạn nhân thu dọn đồ đạc, chị Trần T.N. (32 tuổi, quê Thanh Hóa), cùng kinh doanh tại chợ Mỹ Phước Hai với anh K. nức nở nói: “Tôi bán rau ở chợ cùng cậu ấy. Khi nào có việc cần giúp đỡ là cậu ấy giúp nhiệt tình ngay. Sáng nghe con trai báo cậu ấy đã chết, tôi không tin liền chạy đến khu cậu ấy thuê trọ để kiểm tra. Ai ngờ đó lại là sự thật. K. là người hiền lành. Trong chợ, ai cũng biết cậu ấy...”.

Chưa kịp khoác áo cưới

Đến thời điểm này, anh T. (anh trai nạn nhân) vẫn thẫn thờ chưa tin được chuyện xảy ra với em mình. Anh vừa thu dọn đồ vật của người quá cố vừa thở dài nói: “K. nó hiền lắm, anh em tôi cùng kinh doanh rau củ quả. Đôi giày đen này chắc là của em tôi mua để đi trong ngày cưới vào tháng sau. Tôi không hiểu nó suy nghĩ gì mà lại hành động như vậy. Khi mở cửa phòng trọ, tôi như chết đứng, tưởng mắt mình bị hoa”.

Theo anh T., K. và H. quen nhau đã lâu, cả hai sống ở phòng trọ sát phòng trọ của anh. Thường ngày, H. đi làm công nhân từ sáng tới tối mới về, còn anh em anh buôn bán nên giờ giấc thoải mái hơn.

Tìm hiểu đã lâu nên K. và H. quyết định đi tới hôn nhân. Cả hai đã xin phép gia đình để làm đám hỏi. “Ngày 27/11, bố mẹ H. và bố tôi lặn lội từ dưới quê lên để tổ chức đám hỏi cho hai đình hai bên rất đông đủ, ai cũng vui vẻ và chúc phúc cho 2 em. Sau đám hỏi, chúng nó sẽ chọn ngày làm đám cưới. Những tưởng hạnh sẽ tới với các em nhưng chỉ sau gia đình tôi phải chịu nỗi đau nỗi đau này".

Chia sẻ với PV, em họ của ngùi: “Chị H. quen anh K. được một thời gian rồi nhưng chuyện riêng tư của anh chị ít ai biết. Chúng tôi chỉ biết anh chị ở chung với nhau chứ không hiểu họ có mâu thuẫn gì hay không".

Trong lúc gia đình nạn nhân đang thu dọn đồ đạc thì một nhóm người hớt hải tìm đến phòng trọ. Họ làm cùng công ty với chị H.. Nghe tin chị H. và chồng sắp cưới gặp nạn, họ xin nghỉ giữa ca để đến chia buồn với gia đình bạn.

"H. là cô gái hiền lành, tuy ít nói nhưng được nhiều người quý. Mới hôm thứ Sáu đi làm, chúng tôi còn nghe cô ấy nói Chủ nhật sẽ làm đám hỏi rồi cuối năm kết hôn. Khi không thấy H. đi làm, sau đó lại nghe tin dữ, mọi người trong công ty vội xin nghỉ làm để đến chia buồn với gia đình cô ấy”, chị Hạ V., (quê Kiên Giang) chia sẻ.

Nghe bạn của cháu gái nói, cậu của nạn nhân H. sụt sùi: “Giờ gia đình cũng không biết làm gì trong lúc này. Chỉ sau 1 đêm, chúng tôi mất đi 2 đứa cháu. Mới hôm qua thôi chúng nó còn cười nói mà giờ đây đã không còn. Gia đình hai bên đau lòng lắm”.

Cũng theo người thân của nạn nhân, trước khi xảy ra sự việc, vào khoảng 2h sáng, anh K. dậy đi đón xe khách để bố mẹ chị H. về Hậu Giang, trong lúc đó, bố anh K. vẫn đang ở trong phòng trọ với anh T..

P.S - T.H

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/dieu-tra-nguyen-nhan-doi-nam-nu-tu-vong-ngay-sau-le-an-hoi-a172431.html