Điều tra người đàn ông tử vong, dây cao su quấn quanh cổ

Công an huyện Ea H'leo (Đắk Lắk) đang tích cực điều tra vụ việc người đàn ông tử vong bất thường trong tư thế nằm sấp, cổ bị cuốn nhiều vòng dây cao su.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: NĐT

Hiện trường vụ việc. Ảnh: NĐT

Chiều 30/5, một lãnh đạo Công an huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) cho biết cơ quan chức năng đã khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong của ông Nguyễn Văn Cư (65 tuổi, ngụ xã Ea H’leo).

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, Công an xã Ea Hleo nhận tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể của ông Cư tử vong tại nhà.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường. Qua kiểm tra, công an phát hiện ông Cư chết trong tư thế nằm sấp, cổ bị quấn nhiều vòng bằng sợi dây cao su.

Lãnh đạo Công an huyện Ea H’leo cho biết cái chết của nạn nhân có dấu hiệu hình sự nên đơn vị đã báo cáo và phối hợp với công an tỉnh Đắk Lắk để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Trước đó, ngày 25/5, tại bãi rác của thôn Yên Trường, xã Trường Thịnh, huyện Ứng Hòa, Hà Nội, người dân cùng phát hiện thi thể một nữ giới đang phân hủy.

Nhận tin báo Công an xã Trường Thịnh đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để bảo vệ hiện trường và cấp báo cơ quan cấp trên để điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

Sau khi phát hiện sự việc, nhiều người cho rằng thi thể nạn nhân chính là bà chủ bán sắt thép trên địa bàn xã đã mất tích cách đây khoảng 4 ngày.

Theo đó, gia đình phát đi thông báo tìm người nhà là bà Vũ Thị D. bán sắt ở cầu Lão (địa chỉ tại ngã ba cầu Lão, xã Trường Thịnh, huyện Ứng Hòa). Đi khỏi nhà từ lúc 15h ngày 22/5, khi đi mặc áo cộc tay màu đỏ, quần dài màu đen, đi xe máy nhãn hiệu Honda Airblade.

Qua kết quả khám nghiệm tử thi công an xác định đây là một vụ án mạng. Vào cuộc điều tra, công an đã bắt giữ Phạm Văn Sinh (SN 1980, trú ở thôn Yên Trường, xã Trường Thịnh).

Sau quá trình điều tra, đối tượng Sinh khai nhận, thời gian làm việc tại cửa hàng kinh doanh sắt thép của bà D., đối tượng được chủ cửa hàng giao thu tiền của khách. Tuy nhiên, thay vì đưa lại số tiền trên cho chủ, Sinh đã nhiều lần tự ý giữ lại, số tiền lên đến gần 30 triệu đồng. Không có tiền trả lại, còn bị bà D. liên tục giục thanh toán nên đối tượng đã lên kế hoạch phạm tội.

Ngày 25/5, Sinh hẹn bà D. đến nhà, vờ để thanh toán tiền. Trong lúc bà chủ sơ hở, Sinh đã dùng gạch tấn công khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ, rồi tử vong. Sau khi gây án, Sinh trói bà D. rồi mang ra điểm tập kết rác của thôn, và tìm cách xóa dấu vết ở nhà mình.

Thiên Thanh (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/dieu-tra-nguoi-dan-ong-tu-vong-day-cao-su-quan-quanh-co-68115-5.html