Điều tốt đẹp

Ngày cuối tuần, chị Hoa đưa bé Mai tới trung tâm thương mại thành phố để mua quà thưởng cho con gái sau một học kỳ đạt kết quả tốt.

Ngày cuối tuần, chị Hoa đưa bé Mai tới trung tâm thương mại thành phố để mua quà thưởng cho con gái sau một học kỳ đạt kết quả tốt.

Chọn được món đồ như ý, bé Mai vui lắm, tung tăng theo mẹ ra về. Bước vào thang máy xuống tầng hầm để xe cùng hai mẹ con còn có một bé gái trạc tuổi Mai cũng đi với mẹ. Khuôn mặt bé xinh xắn, đôi mắt to tròn, long lanh. Chỉ có điều, bé không đi lại bình thường mà phải dùng nạng do một bên chân bị teo nhỏ. Chị Hoa thấy cô bé dùng nạng có vẻ khó khăn, phải có mẹ đỡ một bên. Mấy bác lớn tuổi phía ngoài nhanh chóng đứng lùi vào trong, giúp hai mẹ con có chỗ đứng thoải mái hơn. Không nói ra, nhưng ai cũng có vẻ ái ngại, thương cảm, nhưng họ tránh nhìn vì sợ cô bé cảm thấy không tự nhiên, tự ti về mình. Duy chỉ có Mai thì không vậy, bé đứng đối diện chăm chăm nhìn vào mặt cô bé không chớp mắt khiến chị Hoa phải giật tay cho con đừng nhìn như vậy. Nhưng dường như chẳng để ý đến việc mẹ ra hiệu, bé Mai vẫn nhìn cô bé và thậm chí hai đứa còn nhoẻn miệng cười với nhau vui vẻ.

Lúc xuống đến tầng hầm để xe, đợi hai mẹ con cô bé chống nạng đi khuất, chị Hoa mới nghiêm giọng bảo con: "Mẹ không đồng ý việc con nhìn bạn ở trong thang máy như vừa rồi! Bạn ấy không được may mắn, bị tật, cho nên không muốn người khác nhìn mình như thế. Bạn rất dễ tủi thân với ngoại hình của mình con ạ!". Nghe mẹ nhắc nhở, bé Mai bảo: "Con có tò mò để ý đến cái chân, cái nạng đâu mẹ. Ðấy là vì con thấy bạn có đôi mắt rất đẹp. Chắc bạn ấy cũng biết vậy, cho nên con thấy bạn có vẻ tự tin và nhìn con cười rất vui đấy thôi mẹ ạ!". Nghe bé Mai nói, chị Hoa dừng bước, xúc động ôm lấy bé Mai. Thì ra, những người lớn như chị trong thang máy chỉ để ý đến đôi chân khuyết tật và suy nghĩ tránh để bé bị tổn thương. Chị cũng như họ không biết rằng cô bé kia có đôi mắt rất đẹp mà tâm hồn trẻ thơ của bé Mai đã thấy. Con gái đã giúp chị cảm nhận, trong cuộc sống luôn phải đối mặt những áp lực và vô số điều va chạm, dường như ít nhiều người ta thường hay nhìn vào những điều tiêu cực mà quên để ý đến những điều tốt đẹp luôn hiện hữu quanh ta và trong mỗi người.

HOÀNG ĐỨC NHÃ

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/vanhoa/dieu-tot-dep-633736/