'Điều tôi vui sướng và tự hào nhất là thắng đối thủ ngay tại Thái Lan'

HLV Mai Đức Chung không giấu được sự tự hào khi các học trò đã vượt qua muôn vàn khó khăn trong trận chung kết để giành chức vô địch Đông Nam Á ngay trên đất Thái Lan.

"Sau 7 năm, chúng ta mới giành lại chiếc cúp AFF. Điều làm tôi cảm thấy sung sướng và tự hào nhất chính là việc chúng ta đánh bại đối thủ và lên ngôi ngay trên đất Thái Lan. Các cầu thủ đã thi đấu rất quật cường, thi đấu bằng tinh thần Bà Trưng, Bà Triệu của phụ nữ Việt Nam. Thi đấu thiếu người và bị đối phương liên tục dồn ép, toàn đội vẫn bảo toàn được tỷ số tới hết trận", HLV Mai Đức Chung chia sẻ đầy hãnh diện.

HLV Mai Đức Chung cùng chiếc cúp vô địch của đội tuyển nữ Việt Nam.

HLV Mai Đức Chung cùng chiếc cúp vô địch của đội tuyển nữ Việt Nam.

Nói về tình huống dẫn tới chiếc thẻ đỏ của Huỳnh Như, ông Chung cho biết: "Tình huống đó chỉ diễn ra trong tích tắc. Khi đó là phút 97, toàn đội đang bị đối phương dồn ép, cộng với sức ép trên khán đài và thời tiết nóng bức trên sân. Trong bối cảnh đó, việc ghi được bàn thắng khiến Huỳnh Như không thể ghìm được thái độ như vậy. Tôi rất bất ngờ, chưa kịp phản ứng, chưa kịp ngăn lại thì Huỳnh Như đã chạy ra sân và cởi áo ăn mừng rồi".

Ở buổi họp đội sáng hôm sau, Huỳnh Như đã bị phê bình và khiển trách. Tuy nhiên, đó chỉ là những sự nhắc nhở ân cần, nhẹ nhàng của HLV Mai Đức Chung: "Là đội trưởng, cháu phải hết sức tính toán và bình tĩnh. Cháu là đầu tàu, nếu có vấn đề xảy ra sẽ làm ảnh hưởng tới toàn đội. Lúc đó cảm xúc tột độ quá rồi, sung sướng quá, phải tới khi bình tĩnh mới nhận thấy được".

HLV Mai Đức Chung thực chất đã chuẩn bị thay Huỳnh Như rời sân từ trước thời điểm cầu thủ này ghi bàn. Tuy nhiên, tình huống cởi áo ăn mừng của cầu thủ này, cộng thêm sức ép từ phía Thái Lan khiến trọng tài thay đổi quyết định và rút thẻ đỏ cho tiền đạo của đội tuyển nữ Việt Nam.

Nhớ lại khoảnh khắc này, ông chia sẻ: "Tôi đã định thay người từ trước, khi Huỳnh Như ghi bàn tôi đã thay ra ngay. Nhưng đối phương cũng rất ăn thua và phản đối quyết định của trọng tài. Trọng tài cũng tỏ ra luống cuống, nhưng sau khi đối phương phản đối, cộng với việc 3 trọng tài hội ý, họ quyết định rút thẻ đỏ dành cho Huỳnh Như".

"Thời điểm đó, tôi rất lo lắng, nhưng công việc của tôi quen như vậy rồi. Tôi rất bình tĩnh và quyết định thay người, thay tuyến giữa vào để chúng ta đông quân hơn, ghìm lại tốc độ của đội bạn", vị HLV 68 tuổi cho biết thêm.

Tuyển nữ Việt Nam lên ngôi sau 90 phút đủ những cung bậc cảm xúc trước Thái Lan. Ảnh: Sports.

Cũng theo HLV này, chiến thắng vẻ vang trên đất Thái Lan có cả sự giúp sức của may mắn. Tuy nhiên, ông khẳng định đó mới là bóng đá, và may mắn là điều luôn song hành với những nhà vô địch.

Sau khi trở về từ đội tuyển quốc gia, các cầu thủ sẽ tập trung trở lại cùng CLB nhằm chuẩn bị cho giai đoạn 2 giải bóng đá vô địch quốc gia tại Hà Nam. Vào trung tuần tháng 10, đội sẽ hội quân nhằm chuẩn bị cho SEA Games 30 diễn ra vào cuối năm.

'Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan ngã ngửa người khi đội nhà thua Việt Nam' Theo lời kể từ HLV Mai Đức Chung, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan đã trải qua những cung bậc cảm xúc tồi tệ nhất khi đội tuyển nữ Thái Lan bại trận ngay trên sân nhà trước Việt Nam.

Hoàng Linh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/dieu-toi-vui-suong-va-tu-hao-nhat-la-thang-doi-thu-ngay-tai-thai-lan-post976818.html