Diệu Nhi u buồn sau cái chết của Goo Hara: 'Không thích ai đó hãy bỏ qua, đừng để lại lời nói xấu xí'

Diệu Nhi và nhiều sao Việt khác cũng bày tỏ sự nuối tiếc trước sự ra đi của Goo Hara - 'búp bê sống' xứ Hàn.

Chiều tối ngày 24/11, làng châu Á chấn động trước thông tin nữ thần tượng Kpop - Goo Hara tự tử tại nhà riêng. Theo tiết lộ từ phía cảnh sát, cựu thành viên nhóm nhạc KARA qua đời ở căn hộ tại Cheongdamdong, vào khoảng 18h tối theo giờ Hàn.

Đúng 6 tuần sau cái chết của người bạn thân Sulli, Goo Hara cũng lựa chọn cách tương tự để kết thúc cuộc đời mình.

Sự ra đi liên tiếp của Sulli và Goo Hara khiến làng giải trí xứ Hàn ngập trong tang tóc, đau thương, một lần nữa cho thấy sự khốc liệt sau ánh hào quang tại đất nước này. Đó cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho miệng đời vô tâm, đã lụi tàn đi giấc mơ của nhiều idol.

Nhiều nghệ sĩ Việt Nam tiếc nuối trước sự ra đi của Goo Hara, nói lên áp lực vô hình mà người nổi tiếng phải gánh chịu.

Cách đây ít giờ, Diệu Nhi đăng tải dòng trạng thái trên trang cá nhân thể hiện sự tiếc thương nữ nghệ sĩ cùng tuổi. Nữ diễn viên hài cho biết, bản thân cũng thường xuyên đối diện với những công kích từ dư luận, bình luận ác ý..., dù có tổn thương nhưng vẫn mạnh mẽ vượt qua.

Là người của công chúng, Diệu Nhi tỏ ra đồng cảm với "búp bê xứ Hàn" và mong muốn khán giả sẽ cởi mở hơn với nghệ sĩ.

"Với những bình luận và những câu nói xấu xí, mình có buồn chứ, có suy nghĩ, có tổn thương... nhưng mình chọn cách đứng lên, chọn cách mặc kệ tiêu cực. Tiếp tục làm việc và sống vui vẻ như không có gì. Nhưng không phải ai cũng có suy nghĩ như mình. Chúng ta nên tiếc thương, đừng phán xét hay lên án, vì những áp lực họ phải chịu, những tổn thương họ trải qua, chúng ta không biết nó kinh khủng như thế nào.

"Với những bình luận và những câu nói xấu xí, mình có buồn chứ, có suy nghĩ, có tổn thương... nhưng mình chọn cách đứng lên, chọn cách mặc kệ tiêu cực. Tiếp tục làm việc và sống vui vẻ như không có gì. Nhưng không phải ai cũng có suy nghĩ như mình. Chúng ta nên tiếc thương, đừng phán xét hay lên án, vì những áp lực họ phải chịu, những tổn thương họ trải qua, chúng ta không biết nó kinh khủng như thế nào.

Nếu không thích ai đó bạn hãy bỏ qua họ, đừng để lại những lời nói xấu xí...", Diệu Nhi viết.

Diệu Nhi đăng tải dòng trạng thái sau sự ra đi của Goo Hara.

Nữ diễn viên hài còn đính kèm theo một câu nói tâm đắc cho sự việc đau lòng vừa xảy ra: "Nếu bạn có idol, hãy ủng hộ idol của bạn hết mức có thể. Có thể họ hẹn hò hoặc rời nhóm, nhưng xin hãy ủng hộ họ. Ít ra thì họ vẫn còn tồn tại, Idol của tôi thì đi mất rồi...".

Cùng với Diệu Nhi, nhiều sao Việt cũng lên tiếng trước sự qua đời của Goo Hara.

Văn Mai Hương chia sẻ lại hình ảnh của nữ ca sĩ quá cố và bày tỏ: "Một năm quá đau buồn của Kpop. thực sự không thể tin được mọi thứ lại liên tiếp như vậy. Sulli xong giờ bạn thân Sulli. Please! Vĩnh biệt Hara".

Nữ ca sĩ Hương Tràm đau lòng trước sự ra đi của ngôi sao trẻ tài năng: "Hãy luôn tìm thấy ánh sáng dù ít ỏi của thứ gọi là 'Sự hiểu từ những người thật sự yêu thương bạn'... Tim tôi đau thật nhiều các bạn biết không".

Quang Đăng, Nguyễn Trần Trung Quân, Minh Hằng... cũng đồng cảm trước áp lực mà Goo Hara phải chịu đựng, rồi cuối cùng phải lựa chọn kết cục không mong muốn.

Nghệ sĩ Việt bàng hoàng khi Hara cũng tự quyên sinh như cô bạn thân Sulli.

N.Lynh
Theo Vietnamnet

Nguồn 2Sao: http://2sao.vn/dieu-nhi-trai-long-sau-cai-chet-cua-goo-hara-n-203483.html