Diệu Nhi: 'Tôi không thể nào thích Isaac vì anh ấy quá khó tính, khiến tôi bị áp lực'

Diệu Nhi khẳng định, mẫu người lý tưởng của mình không phải là Isaac. Cô cũng mong mọi người thông cảm bởi vì không thể nào thích nam ca sĩ được.

Vào tối 26/11, bộ phim Anh trai yêu quái đã có buổi ra mắt tại Hà Nội. Xuất hiện tại sự kiện, Diệu Nhi gây ấn tượng với vẻ ngoài xinh đẹp và hết sức thân thiện. Cô cũng được coi là ẩn số của dự án này khi lần đầu tiên đảm nhận một vai diễn nhẹ nhàng, nữ tính, khác với hình ảnh "lầy lội" quen thuộc.

Trả lời phỏng vấn với 2Sao, Diệu Nhi đã có những chia sẻ xung quanh quá trình làm phim và mối quan hệ với Isaac - nam nghệ sĩ thường xuyên dành cho cô những lời mũi mẫn trên mạng xã hội thời gian qua.

Tôi không ngại bị so sánh với Park Shin Hye

- "Anh trai yêu quái" là phim remake từ tác phẩm rất nổi tiếng của Hàn Quốc. Nhân vật của chị trong bản gốc do Park Shin Hye đóng. Chị có ngại sẽ bị đem ra so sánh với ngôi sao nổi tiếng xứ kim chi?

Tôi đã xem bản Hàn cách đây 2 năm khi ra mắt ở Việt Nam. Lúc đó tôi không nghĩ Việt Nam sẽ làm lại. Sau này khi casting, tôi cũng không nhớ rõ bản gốc. Tôi cũng không xem lại bản gốc vì sợ bị ảnh hưởng. Đạo diễn Vũ Ngọc Phượng cũng có nói với tôi rằng, vai của Park Shin Hye trong bản Hàn rất ít đất diễn nhưng anh sẽ cố gắng làm cho đất diễn nhiều hơn trong bản Việt.

Tôi không ngại bị so sánh với Park Shin Hye vì so sánh là chuyện không thể tránh khỏi. Tôi chỉ hy vọng những ai đã từng yêu mến bản Hàn hãy mở lòng, đón nhận một bộ phim Việt được đầu tư chỉn chu. Anh trai yêu quái dù là remake nhưng không bắt chước mà được làm thuần Việt để phù hợp với khán giả trong nước.

- Chị gặp khó khăn gì khi đảm nhận một vai diễn không phải sở trường của mình?

Khi đóng vai hài tôi cũng gặp áp lực khi phải suy nghĩ làm sao vai hài của cái phim này khác vai hài của phim trước. Vai diễn trong Anh trai yêu quái đương nhiên gây nhiều khó khăn hơn khi tính cách dịu dàng, nhẹ nhàng của nhân vật khác với tôi ngoài đời. Sau khi bước vào đoàn phim, được mọi người góp ý về diễn xuất thì đến khi ra phim trường, tôi hoàn toàn tự tin.

Dù vậy càng gần đến ngày ra mắt, không có đêm nào tôi ngủ được. Tôi không biết khán giả khi vào rạp có mang tâm lý là phim này có Diệu Nhi chắc chắn sẽ vui lắm đây. Liệu họ có thất vọng khi phát hiện ra tôi không đóng hài hay không? Họ có đánh giá tích cực hay không?

Trong ngày ra mắt phim ở TP HCM, tôi càng lo lắng hơn khi ngồi xem chung với khán giả. Nhất là những cảnh cảm động, tôi chỉ sợ khán giả đang khóc mà nhìn thấy mặt tôi lại cười thì hoàn toàn suy sụp.

Cũng may là phản ứng của khán giả dành cho vai diễn này của tôi rất tốt. Nhất là khi kết thúc phim, mọi người không có ai đứng dậy hết mà ngồi lại đến tận cuối. Lúc ấy tôi thực sự rất xúc động bởi được đóng trong một bộ phim remake mình mong muốn và có thể thay đổi cách nhìn nhận của mọi người bởi không phải vai diễn nào của mình cũng lố.

- Có nhiều ý kiến đánh giá diễn xuất của chị hơi lố, thiếu sự tiết chế. Chị nghĩ gì về nhận định này?

Mỗi một người sẽ có những quan điểm khác nhau. Có những chương trình họ yêu cầu tôi phải diễn lố như vậy, thế nên điều này không thể do mình tôi quyết định. Còn với khán giả, khi họ có những góp ý như vậy, tôi cũng sẽ xem lại và rút kinh nghiệm cho mình.

Bên cạnh đó khi xem phim tôi đóng, có khán giả vẫn chấp nhận lối diễn này bởi vì họ thấy xung quanh họ cũng có những người như vậy. Còn một số khán giả có thể họ chưa từng gặp những con người có tính cách như vậy ngoài đời nên sẽ cho rằng mình lố. Tôi không thể nào cấm khán giả nghĩ như vậy và mình phải chấp nhận điều đó. Có người thương mình thì phải có người ghét mình.

Mọi người hãy thông cảm bởi tôi không thể thích Isaac

- Chị đánh giá thế nào về 2 người bạn diễn là Kiều Minh Tuấn và Isaac?

Tôi và anh Kiều Minh Tuấn đã quá thân thiết rồi, từ khi cả 2 đứa chưa được khán giả biết đến nhiều. Khi đóng chung phim này, anh Tuấn biết rằng tôi rất áp lực. Ngày nào đi qua anh cũng nói: "Cố lên, em phải tự tin lên. Em làm được". Có những ngày anh ấy đã quay xong hết rồi mà vẫn không về để ngồi lại xem và góp ý cho diễn xuất của tôi. Nói chung anh Tuấn là người có tâm với nghề và thương đàn em của mình lắm.

Còn anh Isaac lại chăm lo cho tôi về ngoại hình. Tôi bị tập trung quá nhiều về diễn xuất nên không quan tâm đến makeup, tóc tai. Những cảnh quay diễn tay đôi với Isaac, anh ấy luôn để ý xem khuôn mặt tôi makeup có bị lem luốc không, tóc tai để vậy được chưa. Nói chung anh ấy rất kỹ tính.

- Trong thời gian qua, chị và Isaac luôn xuất hiện cùng nhau. Cả 2 cũng thường xuyên "thả thính" nhau trên mạng xã hội. Có ý kiến cho rằng, cả 2 đang dùng chiêu trò PR cho phim. Điều này có phải là thật?

Tôi cũng từng quay phim với chị Ngọc Trinh và thân thiết với chị ấy như vậy. Sau khi kết thúc Vu quy đại náo, mối quan hệ của tôi và chị Ngọc Trinh vẫn giữ được như vậy đến bây giờ. Tôi và anh Isaac cũng như vậy. Chúng tôi chơi với nhau là thật chứ không phải để PR cho phim.

- Vậy mẫu người yêu lý tưởng của chị có phải là Isaac?

Mẫu người yêu lý tưởng của tôi không phải là anh Isaac đâu. Cái gì mọi người không có thì luôn khao khát thế nên họ mới nghĩ: "Sao anh Isaac đẹp trai vậy mà Diệu Nhi lại không thích?". Isaac rất khó tính, khi đi bên anh ấy mọi người sẽ cảm thấy vô cùng áp lực. Thế nên mọi người hãy thông cảm cho tôi bởi vì tôi không thể nào thích Isaac được.

Tôi chọn cách im lặng khi đối diện với anti fan

- Gần đây chị đã có những "khẩu chiến" trên mạng xã hội với anti fan. Vậy nguồn cơn của sự việc này là như thế nào?

Thật ra mối quan hệ của tôi và chị Ngọc Trinh hoàn toàn vui vẻ nhưng chính anti fan cứ nói tôi đu theo chị ấy. Tính tôi thì hay nói giỡn nên có nhiều bình luận xin đồ của chị Trinh trên mạng xã hội. Khi tôi chụp bộ hình có cái túi stylish lấy cho giống như túi chị Trinh đeo thì vô tình mọi người nghĩ rằng chị ấy cho tôi thật.

Chứng kiến fan của mình và anti fan gây lộn với nhau, tôi đã lên tiếng rằng: "Mọi người ơi tất cả chỉ là Nhi đang giỡn thôi, những cái gì của Nhi thì Nhi có tiền để tự mua được". Thế nhưng anti fan lại nghĩ tôi khoe khoang.

Một khi người ta đã ghét mình thì mình nói gì họ cũng ghét. Thế nên sau này tôi chọn cách im lặng vì mình không cần thiết phải giải thích với những người cố tình không hiểu.

- Có thể thấy chị là một người rất thẳng tính. Thế nhưng trong showbiz này, nghệ sĩ thường chọn sống khéo léo bởi thẳng quá đôi khi chỉ khiến bản thân mình thua thiệt. Chị có thấy như vậy không?

Tôi thì nghĩ ngược lại. Cái gì không xuất phát từ bên trong con người mình thì cái mình nhận lại được cũng sẽ như vậy. Ví dụ như những mối quan hệ trong showbiz của tôi.

Mọi người vẫn hay nói nghệ sĩ không có tình bạn, đặc biệt là con gái rất hay ghen tị với nhau. Thế nhưng tôi có rất nhiều bạn thân trong showbiz như chị Ngọc Trinh, chị Thu Trang, chị Sam, chị Sĩ Thanh, chị Diễm My 9x... Toàn người đẹp hơn tôi đấy thôi.

- Chị luôn cho mọi người thấy mình là một cô gái hài hước, "lầy lội". Thế nhưng người ta cũng thường nói, diễn viên hài đôi khi lại là những người có nhiều tâm tư, muộn phiền nhưng luôn che giấu sau tiếng cười. Vậy còn chị thì sao?

Năm 18 tuổi, tôi vào trường sân khấu điện ảnh và có gần 10 năm làm trong nghề. Tôi vẫn nhớ những ngày đầu đi casting bị người ta từ chối, rất là vất vả. Thế nhưng khi trả lời phỏng vấn tôi vẫn luôn lựa chọn trả lời những chuyện vui vẻ, chứ không bao giờ kể về những bi kịch mình từng trải qua. Bởi vì có những chuyện buồn, tôi chỉ muốn giấu cho một mình tôi biết thôi.

Tôi không muốn khán giả đi xem phim mà có suy nghĩ: "Đọc chuyện của Diệu Nhi thấy tội nghiệp lắm, đi xem ủng hộ nó đi". Tôi muốn khán giả đến với dự án của tôi bằng cách chấp nhận khả năng diễn xuất của mình chứ không vì đời tư của mình mà thương hại.

- Ở thời điểm hiện tại, chị có hài lòng với những gì mình đang có không? Còn điều gì chị chưa làm được hay bản thân còn thiếu sót?

Tôi nghĩ không phải do mình thiếu mà là chưa có cơ hội để trải nghiệm thêm nhiều dạng vai khác nữa. Sau Anh trai yêu quái, tôi muốn được đóng vai ác, vai ma, vai nhiều nước mắt... Thời gian sắp tới tôi hy vọng sẽ có nhiều đạo diễn đặt niềm tin vào mình như đạo diễn Vũ Ngọc Phượng đã trao cho tôi cơ hội đóng phim Anh trai yêu quái.

Trúc An
Theo Vietnamnet

Nguồn 2Sao: http://2sao.vn/dieu-nhi-toi-khong-the-nao-thich-isaac-vi-anh-ay-qua-kho-tinh-khien-toi-bi-ap-luc-n-203669.html