Diệu Nhi, Sĩ Thanh, Yaya Trương Nhi trở thành ngư dân đi cào nghêu, hái dưa giữa trời nắng nóng

Rời khỏi thành phố Ninh Bình đầy tươi vui nhộn nhịp, trên chuyến hành trình du lịch ở Ninh Bình cùng Việt Nam tươi đẹp, bộ ba Diệu Nhi, Sĩ Thanh, Yaya Trương Nhi tiếp tục 'đưa nhau đi trốn' ở những ruộng đồng, bãi biển, tìm đến những làng nghề nằm ẩn sâu trong những xóm làng yên bình và nên thơ.

Bộ ba Diệu Nhi, Sĩ Thanh và Yaya Trương Nhi tại biển Kim Sơn, Ninh Bình

Có mặt tại bãi biển Kim Sơn - được khu dự trữ sinh quyển thế giới, Diệu Nhi, Sĩ Thanh cùng Yaya Trương Nhi là một trong những hoạt động kinh tế chính ở làng nghề Ninh Bình.

Bộ ba nhiệt tình đi chân đất, lội sình để cào nghêu ở biển giữa mùa hè oi bức với cái nắng mặt trời đứng bóng

Quá hào hứng với công việc, Diệu Nhi, Sĩ Thanh cùng Yaya Trương Nhi nhiệt tình đi chân đất, lội sình để cào nghêu ở biển giữa mùa hè oi bức với cái nắng mặt trời đứng bóng. Dù vậy, cả hội vẫn lao động hăng say, không ngớt nói cười mang đến không khí vui nhộn, đồng thời khoe “chiến lợi phẩm” với mỗi người cả rổ nghêu đầy mang về.

Yaya Trương Nhi thử tài cào nghêu

Chiến lợi phẩm của bộ ba, với mỗi người một rổ nghêu mang về

Tiếp đó, Diệu Nhi, Sĩ Thanh, Yaya Trương Nhi còn cùng những người nông dân Bắc Bộ đi làm vườn hái dưa, hay được người dân hướng dẫn cách bắt tôm, cua đầy thú vị. Vốn là người con ở vùng biển, Diệu Nhi khá hiểu biết về những loại hải sản, đồng thời có những chia sẻ vui nhộn cùng người dân trong quá trình trải nghiệm.

Diệu Nhi, Sĩ Thanh, Yaya Trương Nhi trải nghiệm làm vườn hái dưa

"Hội ế" khoe thành quả hái được những trái dưa

Sau ngày dài lao động hăng say với hàng ký hải sản nghêu, tôm, cua đầy ắp, cả hội còn được người dân hướng dẫn, trổ tài vào bếp trực tiếp chế biến để tự thưởng cho mình bữa tiệc hải sản đa dạng này. Tuy nhiên, chỉ có Yaya Trương Nhi lao động cật lực khi bị Diệu Nhi và Sĩ Thanh “bóc lột” phải nướng tôm cho hai cô em ăn.

Bộ ba tiếp tục trải nghiệm bắt tôm, cua

Quả thật Ninh Bình không chỉ sở hữu những danh lam thắng cảnh đẹp như tranh vẽ, những kiến trúc lịch sử lâu đời, hay một thành phố trẻ sôi nổi, Ninh Bình còn có những bờ ao, thửa ruộng trải dài cả hecta ngút ngàn, những làng nghề mang đậm màu sắc nông thôn Bắc bộ đã giúp cho chuyến đi của “hội ế” Diệu Nhi, Sĩ Thanh, Yaya Trương Nhi trở nên thú vị và đáng nhớ.

Và được thưởng thức bữa tiệc hải sản - thành quả của cả hội sau một ngày dài trải nghiệm

Những hình ảnh của Diệu Nhi, Sĩ Thanh, Yaya Trương Nhi khi lần đầu hóa thành ngư dân chính hiệu sẽ phát sóng trong Việt Nam tươi đẹp vào lúc 17h20 hôm nay, ngày 24/6/2018 trên HTV9 và phát lại vào lúc 10h15 ngày 29/6/2018 trên HTV7.

Diệu Nhi lấm lem bùn đất, lội biển cào nghêu cùng Sĩ Thanh - Yaya Trương Nhi:

Mi Ty

Hình ảnh: Dũng Đặng

Nguồn TGĐA: http://thegioidienanh.vn/dieu-nhi-si-thanh-yaya-truong-nhi-tro-thanh-ngu-dan-di-cao-ngheu-hai-dua-giua-troi-nang-nong-24985.html