Điều kỳ diệu từ những bước chạy

Mắc căn bệnh u xương quái ác từ nhỏ, anh Trần Hoài Nam (SN 1972) phải từ bỏ ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá. Cuộc đời anh dường như bước sang trang mới, từ khi anh bén duyên với chạy bộ vài năm trở lại đây.

Hai ca phẫu thuật dập tắt ước mơ

Anh Trần Hoài Nam (Admin của nhóm Hải Phòng Runner) sinh ra trong một gia đình có truyền thống về thể thao. Bố của anh là cựu cầu thủ, cựu HLV bóng đá nổi tiếng một thời Trần Văn Phúc, từng dẫn dắt nhiều đội bóng chơi thành công tại V-League như Hải Phòng, B.Bình Dương và đặc biệt là Thanh Hóa. Còn mẹ của anh, bà Phạm Thị Cúc, cũng là VĐV, từng khoác áo đội bóng chuyền Hải Phòng.

Anh Trần Hoài Nam trên đường chạy Lý Sơn 2020 ảnh: HMT

Anh Trần Hoài Nam trên đường chạy Lý Sơn 2020 ảnh: HMT

Niềm đam mê thể thao, vì thế như “ngấm vào máu” Nam kể từ khi mới lọt lòng. Được tiếp xúc với sân cỏ từ nhỏ, anh nuôi dưỡng ước mơ trở thành cầu thủ như bố mình. Nhưng cuộc đời trái ngang, 5 tuổi, anh Nam gặp biến cố đầu tiên và lớn nhất trong cuộc đời mình. Anh được phát hiện mắc bệnh u xương quái ác, một căn bệnh kỳ lạ theo như lời các bác sĩ mô tả là “cứ va chạm mạnh thì xương lại mủn ra (vôi hóa) như bột”.

Trong vòng nửa năm, anh Nam trải qua 2 ca phẫu thuật lấy xương sụn ở hai cạnh sườn đắp vào tay và chân, những chỗ xương bị vôi hóa. Sáu tháng tiếp theo, anh tiếp tục phải điều trị tại bệnh viện K Hà Nội, hằng ngày phải tiêm một triệu đơn vị kháng sinh. Sau một năm điều trị bệnh, nguy hiểm qua đi, nhưng ước mơ trở thành ngôi sao sân cỏ của một cậu bé 6 tuổi sụp đổ. Anh Nam phải tuân theo khuyến cáo của bác sĩ không tham gia các hoạt động va chạm mạnh, bởi chỉ cần một cú ngã có thể gây nên hiểm họa khôn lường.

“Các vết mổ gây cho tôi những cơn đau kéo dài nhiều năm sau đó. Cho đến nay, gần 50 tuổi, nhưng cứ mỗi lần trái gió trở trời thì vết mổ lại đau. Những năm gần đây, các cơn đau giảm nhiều, do sức khỏe tôi ngày càng tốt hơn nhờ chơi thể thao, nhưng nó luôn là điều ám ảnh với tôi mỗi khi nhắc đến”, anh Nam nhớ lại.

Vượt qua số phận, cháy với đam mê

Để giữ gìn sức khỏe, anh Trần Hoài Nam tham gia các trận đá bóng phong trào cũng như tích cực tập luyện chạy bộ trong nhiều năm qua. Bước ngoặt đến vào giữa năm 2019, khi anh gia nhập nhóm Hải Phòng Runner (HPR). Lúc đó, anh đăng ký cho cả vợ và hai con cùng tham gia một giải chạy dành cho gia đình, được tổ chức ở Hải Phòng và bất ngờ đoạt giải.

Thành tích này như một cú hích, cùng với đam mê sẵn có, anh bắt đầu tìm kiếm chương trình, kế hoạch tập luyện chạy bộ bài bản và khoa học, thông qua việc gia nhập nhóm Adidas Runner Saigon. Cùng thời điểm, anh được tín nhiệm trở thành 1 trong 5 Admin của HPR, trở thành người truyền cảm hứng cho cộng đồng chạy bộ ở quê hương. Tại giải chạy đầu tiên góp mặt với tư cách VĐV phong trào, Long Bien Marathon 2019, anh Nam cán đích sau 1 giờ 48 phút ở cự ly half marathon, thành tích khá tốt so với độ tuổi của anh.

“Đam mê thể thao trở lại, khát khao chinh phục hồi sinh. Thành tích tốt lên, có lúc tiệm cận các giải lứa tuổi, dù là phong trào, nhưng tôi vô cùng hạnh phúc. Nó giúp tôi khỏa lấp khát khao cháy bỏng thời tuổi trẻ, cũng như những điều không may mắn tôi đã gặp phải. Mỗi lần băng qua vạch đích, những giọt nước mắt hạnh phúc cùng những giọt mồ hôi luôn trực chờ lăn trên khuôn mặt mãn nguyện của tôi. Trước đây, chưa bao giờ tôi dám nghĩ đến việc mình lại có thể tập luyện, thi đấu thể thao, có cảm xúc thất bại và thành công như VĐV chuyên nghiệp, nhất là ở độ tuổi này. Đối với tôi, bóng đá là đam mê lớn nhất, nhưng chạy bộ như “duyên trời định” của mình vậy”, anh Nam chia sẻ.

Chinh phục cự ly marathon ở Pleiku

Gần hai năm chạy bộ, anh Trần Hoài Nam tham gia hàng chục giải chạy lớn nhỏ khác nhau, nhưng chỉ tập trung cho cự ly half marathon, bởi “phù hợp với phong độ và sức khỏe”. Tuy nhiên, tại Tiền Phong Marathon 2021, anh sẽ nâng cự ly, lần đầu chạy full marathon. Ở giải đấu diễn ra tại Pleiku vào cuối tháng 3, anh Nam tiếp tục có bạn đồng hành, cũng là nguồn động lực lớn nhất của anh trong cuộc sống. Đó là vợ anh- chị Vũ Hồng Nhung, người cũng đăng ký tranh tài ở cự ly 42 km.

Trước đó, tại Tiền Phong Marathon 2020 ở đảo Lý Sơn, anh Nam cán đích ở vị trí thứ 5/66 ở lứa tuổi trên 45. Anh Nam chia sẻ về kỷ niệm với giải: “Tôi biết đến giải chạy của báo Tiền Phong từ rất lâu rồi, bởi đây là giải đấu lâu đời, truyền thông rất tốt. Tôi còn nhớ in sự háo hức khi thi đấu ở mùa giải năm ngoái. Tôi “canh” đúng đến 8h sáng ngay ngày đầu tiên mở bán, để vào trang web đăng ký mua BIB, thậm chí còn book vé máy bay 3 ngày trước đó”.

Trọng Đạt

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/dieu-ky-dieu-tu-nhung-buoc-chay-1802400.tpo