Điều kỳ diệu sau hơn 55 ngày với con sản phụ ung thư

Sau 55 ngày được các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương chăm sóc và nuôi dưỡng, bé Bình An (con sản phụ bị ung thư giai đoạn cuối) đã được xuất viện. Điều kỳ diệu là bé được cả mẹ, bố và chị gái đến đón. Trước đó, các bác sĩ chỉ mong 2 mẹ con được gặp nhau một lần, do sức khỏe của mẹ không cho phép.

Cả gia đình đến đón bé Bình An trong đoàn tụ và niềm vui khôn xiết. Ảnh: VGP/Thúy Hà

Cả gia đình đến đón bé Bình An trong đoàn tụ và niềm vui khôn xiết. Ảnh: VGP/Thúy Hà

Ngày 15/7, Bệnh viện Phụ sản Trung ương tổ chức ra viện cho bé Bình An, con trai của sản phụ Nguyễn Thị Liên (28 tuổi, Hà Nam), bị ung thư giai đoạn cuối, quyết giữ thai với mong ước thêm một lần được làm mẹ.

Chị Liên được phát hiện bệnh ung thư vú giai đoạn cuối khi thai được 3 tháng tuổi. Các bác sĩ của Bệnh viện K đã phối hợp cùng bác sĩ sản khoa tư vấn sức khỏe ung bướu và thai kỳ để bệnh nhân cân nhắc lựa chọn và quá trình điều trị bệnh hiệu quả hơn. Nhưng chị Liên vẫn mong muốn giữ lại thai nhi, hy vọng của người mẹ lúc này chỉ cầm cự đủ lâu để con có thể chào đời. Chị đã phải trải qua 2 đợt hóa trị khi thai kỳ ở tuần 22.

Ngày 22/5, thai nhi ở tuần 31, sau khi đánh giá toàn trạng, cân nhắc đảm bảo an toàn cho cả mẹ và con nên các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Bệnh viện K đã quyết định mổ lấy thai. Quá trình mổ rất khó khăn vì sản phụ không thể nằm. Bé Đỗ Bình An ra đời chỉ nặng 1.500 g, không thể tự thở, phản xạ kém, phù nhẹ và cần được chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

BS Trần Danh Cường chia sẻ và chúc mừng sức khỏe của bệnh nhân Nguyễn Thị Liên đang dần ổn định. Ảnh: VGP/Thúy Hà

Sức khỏe của chị Liên lúc này cũng gặp nhiều khó khăn, các bác sĩ của Bệnh viện K chỉ mong để 2 mẹ con được gặp nhau một lần.

Tuy nhiên, đến hôm nay (15/7), điều kỳ diệu đã đến với gia đình chị Liên. Sức khỏe của chị đã ổn định và không cần phải dùng đến máy thở hỗ trợ như trước. Chị đã được đến đón con, bồng bé con trong vòng tay của mình.

BS Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, bé Bình An ra viện với cân nặng 2,4 kg, bé không còn phải sử dụng thêm các thuốc điều trị. Bé đã tự thở, bú được, tăng cân đều đặn, thị giác, thính giác, thần kinh chưa có biểu hiện bất thường, bệnh lý.

Chia sẻ với phóng viên, chị Liên cho biết, ngay bản thân chị cũng không tin được mình khỏe như hôm nay, vì trước đó chị chỉ mong cứu được con, chỉ cần “con vuông” là được. Chị rất biết ơn các y bác sĩ của hai bệnh viện đã nỗ lực điều trị, chăm sóc cho hai mẹ con có ngày hôm nay.

“Tôi cũng không thể tưởng tượng được từ lúc mổ cho người mẹ đến hôm nay được nhìn thấy mẹ khỏe như thế này. Đây là may mắn tuyệt vời. Các bác sĩ Bệnh viện K đã giúp chị vượt qua khó khăn nhất. Mong mọi điều tốt dẹp và bình an sẽ tiếp tục đến với 2 mẹ con, như đúng tên gọi của con trai chị, Bình An”, BS. Trần Danh Cường chia sẻ.

Thúy Hà

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/suc-khoe/dieu-ky-dieu-sau-hon-55-ngay-voi-con-san-phu-ung-thu/370705.vgp