Điều không nên

Tối 23-12, Người Xây Dựng tới nhà chị Lan, bạn đồng nghiệp ở dãy nhà E3, Khu tập thể Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân) chơi. Vừa bước vào cửa đã nghe Lan nói với con trai năm nay đang học lớp 3:

- Xem ti vi một lát thôi, đến giờ con phải học bài rồi đó! Con gắng học thuộc bài cô giáo giao, lát mẹ kiểm tra nếu được, sẽ thưởng cho 20.000 đồng.

Nghe mẹ nói vậy, con chị Lan mè nheo:

- Hôm qua, con học thuộc bài mẹ hứa thưởng 20.000 đồng, nhưng mẹ vẫn chưa đưa! Lát con học xong, mẹ thưởng thêm cho con 30.000 đồng cho tròn 50.000 đồng mẹ nhé (?!)

- Được rồi, con đi học đi, lát mẹ thưởng…

Nghe được câu chuyện thưởng tiền của chị bạn cho con, Người Xây Dựng thấy ái ngại, liền góp ý:

- Dùng “chiêu” thưởng tiền để con học bài như vậy sẽ chẳng tốt đâu cậu ạ. Làm như vậy chẳng khác nào “thuê” con học.

Nghe xong, chị Lan ậm ừ: Mình sẽ rút kinh nghiệm.

Người Xây Dựng chia sẻ câu chuyện trên tới các bậc phụ huynh và cho rằng cha mẹ chỉ nên “treo” phần thưởng khi con trẻ kết thúc học kỳ hay tổng kết năm học để các con nỗ lực phấn đấu, tự giác học tập để vươn lên.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/987197/dieu-khong-nen