Điều ít ai biết về cô Trà Tuesday trong 'Hoa hồng trên ngực trái': Từng là thủ khoa trường nghệ thuật với số điểm 24,8

Vũ trụ điện ảnh VTV đang gây xôn xao dư luận với bộ phim 'Hoa hồng trên ngực trái'. Và có thể nói, nhân vật Trà do diễn viên Lương Thanh đảm nhận là tâm điểm cho sự xôn xao này. Song, tất cả chỉ là vai diễn thôi, còn cô này Lương Thanh ở ngoài đời là người như thế nào?

Đã từng có một cô Nhã từ kiêu kỳ, quý phái làm Vũ mê mệt đến điên cuồng vì tình yêu trong “Về nhà đi con” khiến người xem tức điên lên vì những mưu mô xảo quyệt. Và trong thời gian gần đây, vũ trụ điện ảnh VTV đã tiếp tục sản sinh ra thêm một cô Trà “Tuesday” trơ trẽn hết lần này đến lần khác lật mặt trước tình nhân lẫn người vợ xấu số. Có thể nói, Lương Thanh là một gương mặt đã quá quen thuộc với những khán giả trung thành với các bộ phim của VTV. Trong phim, cô đã khá thành công trong việc lột tả sự đáng ghét, xấu xa của một tiểu tam trơ trẽn.

Cô tên thật là Lương Huyền Thanh, sinh năm 1996 tại Thanh Hóa, cao 1m70. Người con gái sở hữu gương mặt xinh xắn và duyên dáng này đã từng là người thi vào có số điểm cao nhất khoa Diễn viên của Trường Sân khấu Điện ảnh năm 2014 (trong tổng số 600 thí sinh dự thi, điểm chuyên môn là 16,8 và điểm Văn là 8 điểm). Cô từng gây sốt cộng đồng mạng vì danh xưng thủ khoa với gương mặt xinh xắn, duyên dáng, đáng yêu.

Lương Thanh có tài diễn xuất, hội họa và cả bơi lội. Được biết, cô sinh ra và lớn lên trong một gia đình có bố mẹ làm kinh doanh, mà không ai theo nghệ thuật. Vì thế, từ những bước đầu, cô gặp rất nhiều khó khăn trong việc thuyết phục bố mẹ cho mình đi theo con đường mình chọn.

Khi còn là sinh viên, Lương Thanh đã có cơ hội tham gia nhiều phim truyền hình nổi tiếng “Cả một đời ân oán”, “Yêu thì ghét thôi” và “Những cô gái trong thành phố”. Từng bộ phim, cô đều để lại trong lòng khán giả những cảm xúc, ấn tượng khác nhau; song, cho đến “Hoa hồng trên ngực trái”, cô đã ghi một dấu ấn mạnh mẽ vào lòng người xem khi đã hóa thân khá tròn vai một cô tiểu tam xấu xa, chỉ trực chờ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác với lối diễn xuất tự nhiên nhưng đầy tính toán.

Có nhiều ý kiến từ người xem cho rằng, cô Trà bước vào cuộc sống của nhân vật Thái để khiến anh ta bị trừng phạt, nhận “quả báo”. Trong phim, nhân vật được cô nàng hóa thân hiện lên là một người mưu mô xảo quyệt. Từng bước một, cô ta tỏ ra ngây thơ, hiền lành, hiểu chuyện nhưng lại mồi chài để câu dẫn rồi lấy cái thai làm cái dây trói chân Thái. Hơn nữa, đối với Khuê, cô ta lại ngoay ngoắt thái độ, thể hiện sự trơ trẽn, tráo trở mà chỉ có cô ta và người vợ xấu số kia thấy được, còn tên Thái thì không. Có thể nói, Lương Thanh đã đầu tư khá kỹ lưỡng cho tâm lí nhân vật lần này. Thêm vào sau đó là những tình tiết như thể đã được dự báo trước của một gia đình bị quấy phá bởi tiểu tam.

Đơm đặt, bịa chuyện dẫn đến xích mích hai vợ chồng; Quyến rũ Thái để hắn lên giường cùng với mình. Mọi thứ được cô nàng biểu diễn rất trơn tru và không gượng gạo, làm cho người xem càng nhập tâm hơn khi thưởng thức bộ phim. Đó cũng là lý do tại sao trước đây, trong bộ phim cùng nhà sản xuất “Về nhà đi con”, diễn viên Quỳnh Nga trong vai Nhã đã từng nhận rất nhiều gạch đá từ cư dân mạng chỉ vì vai diễn của mình. Và trong lần này, Lương Thanh thủ vai Trà cũng thế. Nhưng nói theo một cách khác, đó cũng thể hiện sự thành công của cô trong việc hóa thân làm một “tuesday” đúng nghĩa, một bước để làm Lương Thanh đến gần hơn với công chúng, đa dạng hóa nét diễn của mình.

Holly1

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/dieu-it-ai-biet-ve-co-tra-tuesday-trong-hoa-hong-tren-nguc-trai-tung-la-thu-khoa-truong-nghe-thuat-voi-so-diem-24-8-82362.html