Điều gì đến đã đến: Nga-Belarus mở chuyến bay thẳng Minsk-Crimea

Con mồi Roman Protasevich đã khiến EU mắc bẫy Nga...

Chúng ta đã từng chứng kiến “cuộc chiến khí đốt”, “cuộc chiến dầu lửa”, “cuộc chiến ngoại giao”…nay bắt đầu chứng kiến một cuộc chiến mới: “Cuộc chiến không lưu”. Tất các các cuộc chiến này đều xảy ra giữa một bên là Nga và bên kia là “phương Tây tập thể”.

Vào ngày 23/5 khi một máy bay của hãng hãng hàng không Ireland Ryanair, theo lộ trình Athens – Vilnius (Litva), bay đến không phận của Belarus, các phi công được yêu cầu hạ cánh vì nghi có bom và máy bay đã hạ cánh khẩn cấp xuống Minsk – chuyện thường xảy ra trên thế giới và mới đây ngày 28/5 đã xảy ra tại Đức.

Tuy nhiên, thật không may, hành động của Belarus đã bắt đầu một cuộc chiến mới – cuộc chiến không lưu, chính thức bắt đầu!

Ngay và luôn, EU cáo buộc Belarus có hành động bắt cóc, khủng bố…và tuyên bố tẩy chay không phận Belarus, theo đó cấm Belavia (Hãng hàng không Belarus) bay đến các nước EU và cấm máy bay của EU bay qua không phận Belarus mà phải bay vòng qua không phận Belarus.

Dĩ nhiên, Nga không thể chấp nhận cáo buộc vô căn cứ, chưa có điều tra cụ thể của EU nên một số chuyến bay đến Nga đến Trung Quốc mà bay qua không phận Belarus bị Nga không chấp nhận buộc phải hoãn chuyến bay…Tình hình cuộc chiến không lưu đang trở nên căng thẳng, khó lường…

Vậy ai là người khơi mào cuộc chiến? Belarus, Nga hay chính phương Tây?

Belarus chắc là không, vì họ chơi đúng luật hàng không quốc tế và luật của Belarus với những tên tội phạm khủng bố mà Mỹ-phương Tây đã từng thực hiện nhiều lần. Belarus không có vấn đề muốn EU tẩy chay không phận và cấm vận, trừng phạt kinh tế…

Với phương Tây, đầu tiên, sau vụ việc, giới truyền thông “bắt tay” đồng loạt loan tin Tổng thống Belarus Lukashenko với sự trợ giúp của máy bay chiến đấu đã buộc máy bay hạ cánh xuống Minsk. Nhưng sau đó người ta biết rằng chiếc máy bay chiến đấu đã được nâng lên sau khi máy bay thực hiện quyết định hạ cánh xuống thủ đô của Belarus.

Tại sao tất cả các phương tiện truyền thông "bắt tay" tạo ra một cơn bão? Có phải vì họ đã nhận được lệnh thích hợp?

Thứ hai, EU đã rất nhanh chóng đình chỉ các chuyến bay qua Belarus. Quyết định được đưa ra trước khi có 100% bằng chứng về tội của Minsk trong vụ việc. Tình huống rất giống với vụ máy bay chở khách Malaysia rơi tại Ukraine năm 2014 mà Mỹ-phương Tây ngay và luôn cáo buộc Nga và tuyên bố lệnh trừng phạt.

Rõ ràng trong 2 tình huống này, có vẻ như phương Tây luôn ở trong tình thế “chỉ chờ có thế…” là ra tay ngay và luôn…

Thứ ba là EU đang rất thâm thù với Belarus khi nhận 2 thất bại đau đớn trong chiến dịch lật đổ chính quyền Belarus của ông Lukashenko. Khi “củ cà rốt” 3 tỷ ero không có giá trị thì liệu họ sẽ chơi “chiếc gậy” với Belarus?

Với Nga, xét về lợi ích thì trong tình huống này Nga hoàn toàn có lợi ích cao nhất. Lợi ích lớn nhất là khi EU càng gây khó cho Belarus bao nhiêu thì càng đẩy Belarus hội nhập với Nga bấy nhiêu…Và đây là thắng lợi đầu tiên: Belarus mặc nhiên công nhận Crimea là của Nga – điều mà ông Lukashenko chưa bao giờ mở lời với Nga trong bất kỳ hoàn cảnh nào…Cụ thể:

Belarus và Nga sẽ giải quyết vấn đề mở các chuyến bay đến Crimea. Điều này đã được Alexander Lukashenko công bố hôm nay 1 tháng 6 tại một cuộc họp về hợp tác với Liên bang Nga.

“Ukraine đã đóng cửa bầu trời cho chúng tôi. Chúng tôi có viện điều dưỡng của riêng mình ở Crimea, ở Miskhor, nơi mọi người luôn đi và bay đến đó. Để không làm xấu thêm quan hệ, chúng tôi đi qua Ukraine, một số đi tàu hỏa, một số đi ô tô, một số đi máy bay. Bây giờ bầu trời đã đóng cửa. Tôi nói với Putin: “Hãy nghĩ về cách chúng ta có thể đến Crimea...”.

Trả lời câu hỏi của các nhà báo về ý nghĩa kinh tế, chính trị của tuyến bay Minsk-Crimea, Lukashenko nhấn mạnh rằng kinh tế là vấn đề quan trọng nhất. Ông nói:

“Trước đây, tôi đã hỏi Tổng thống Ukraine Poroshenko rằng, làm thế nào tôi có thể đến Crimea bây giờ? Poroshenko nói “Đây không phải là câu hỏi, tôi yêu cầu bạn: chỉ thông qua Ukraine. Tôi đáp: “Đã hiểu”. Bây giờ chúng tôi hỏi Zelensky một câu: Chúng tôi bay đến Crimea bằng cách nào khi chúng tôi bị cấm bay vào không phận Ukraine? Chỉ thông qua Nga! Chúng tôi không khởi xướng tẩy chay không lưu mà là Ukraine, vì thế chúng tôi tự do mà không áy náy điều gì”.

Thấy chưa! Ai đã tạo ra chuyến bay Minsk-Crimea? Chính quyền Ukraine quá vội vàng nên đã tạo ra và vô tình buộc Belarus công nhận Crimea là của Liên bang Nga. Thật không có cái dại nào giống cái dại nào của Kiev.

Như vậy, có một câu chuyên ngụ ngôn nhưng là sự thật bản chất của tình huống này: Con hổ (EU) đang săn con dê (Belarus) nhưng không biết rằng, còn hổ đang bị người đi săn (Nga) săn nó. Nghĩa là cơ quan tình báo Nga đã tạo ra bẫy (dừng máy bay tạo điều kiện cho KGB bắt 2 kẻ bị truy nã) để bẫy EU vào cuộc chơi. EU hùng hổ ra tay với Belarus vì đã to gan đụng đến nhân vật “át chủ bài” của họ là Protasevich (Navalny ở Nga mà EU còn dám chơi với Điện Kremlin nữa là). Rốt cuộc, một cuộc chiến không lưu xảy ra…và diễn biến tiếp theo nữa…cho đến khi Belarus hoàn toàn hội nhập vào Nga.

Đây cũng là môn võ sở trường của ông Putin “mượn sức đối thủ để quăng quật” trong môn Judo. EU đã lập ra tuyến bay Minsk-Crimea!

Tuy nhiên, có một vấn đề nữa khá thú vị là chính quyền Mỹ khẳng định chắc chắn là Nga không đứng sau vụ này, chỉ một số ẩn phẩm nhỏ cáo buộc Nga đứng sau nhưng EU thì cũng không. Tại sao? Điều mà ngay cả một nàng hoa hậu EU nào đó hắt xì hơi họ cũng đổ lỗi cho Nga?

Không có gì là mâu thuẫn ở đây mà nó rất logic. Nếu Mỹ-EU cáo buộc Nga đứng sau như đã từng ở vụ máy bay rơi ở Ukraine để ra lệnh cấm vận, trừng phạt thì liệu EU có dám tuyên bố cuộc chiến không lưu với Nga như đã với Belarus không?

Thật ra EU cũng đã tính hết rồi, các biện pháp cấm vận, trừng phạt kinh tế Nga của EU thì cạn kiệt nhưng với Belarus thì chưa, tẩy chay không lưu với Belarus thì có thể nhưng tẩy chay không lưu với Nga thì EU chưa điên đến thế.

Vậy ai đứng sau vụ này? Vladimir Putin hay EU? Sắp tới mà không có diễn biến gì mới thì chúng tỏ EU đã bị Nga cài bẫy và mắc bẫy. Lưu ý, chưa biết chừng cả Belarus cũng bị mắc bẫy Nga. Nga sử dụng cựu tổng biên tập Nexta là Roman Protasevich làm con mồi để Belarus mắc bẫy sẽ dẫn một con mồi cỡ bự mắc bẫy tiếp là EU?

Lê Ngọc Thống

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/dieu-gi-den-da-den-nga-belarus-mo-chuyen-bay-thang-minsk-crimea-3433170/