Điêu đứng với loài bọ diệt không hết

Vài tháng trở lại đây, bọ đậu đen xuất hiện ở các xã như Ia O, Ia Krái, Ia Khai (H. Ia Grai, Gia Lai) khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn từ việc ăn, ngủ đến việc học hành của học sinh. Kể từ đầu mùa mưa, loại bọ này tấn công vào tất cả mọi nơi trong nhà người dân với tần suất ngày một nhiều hơn. Dù không gây hại gì nhưng loại bọ này xuất hiện từng đàn dày đặc, mùi hôi khiến ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt các gia đình. Chị Rơ Châm Phui (làng Jăng Blo, xã Ia Khai, H. Ia Grai) cho biết, mỗi khi đêm xuống, bọ đen bay thành từng đàn như ong vào nhà, chúng bám vào các vật dụng, bò lổm ngổm khắp nơi. Những nhà xung quanh đều lâm vào tình cảnh tương tự và chúng trở thành nỗi ám ảnh của dân làng.

Bọ đậu đen quét hết lớp này thì đàn khác lại "tấn công" vào nhà người dân.

Bọ đậu đen quét hết lớp này thì đàn khác lại "tấn công" vào nhà người dân.

Ngay trong làng, gia đình anh Ksor Dung cũng hoang mang bởi bọ đậu đen "tấn công". Bên góc nhà, 3 bao tải to chứa đầy xác bọ. Gia đình anh quét nhà, xịt thuốc liên tục nhưng không thể diệt hết chúng. Mọi ngóc ngách trong nhà chi chít bọ. Dù bỏ màn, đêm nằm ngủ đám bọ bay cả vào bên trong, chui vào tai cậu con trai của anh Dung. "Bao nhiêu vật dụng, áo quần trong nhà đều là nơi trú ẩn của đám bọ này. Phun đủ thứ thuốc cũng không thể diệt hết chúng, diệt đám này, đám khác lại vào. Nhà của mình mà mình không dám vô ở, cả gia đình ai cũng mệt mỏi, hoang mang".

Theo người dân ở đây, tình trạng bọ đậu đen đã xuất hiện từ nhiều năm trước nhưng càng về sau mức độ lại càng nặng hơn. Nhiều người dân liều lĩnh phun xăng, thuốc diệt côn trùng, thậm chí cả thuốc sâu nhưng cũng chỉ "muối bỏ bể". Diệt hết đám bọ này, đám khác lại xuất hiện, ùa vào nhà trong sự bất lực của gia chủ. Nhiều người khi ngủ vô tình nằm đè lên chúng thì cơ thể nổi mẩn ngứa, phồng rộp.

Người dân ở các xã của H. Ia Grai cho biết, nạn bọ đậu đen xuất hiện trong vòng 3 năm trở lại đây và kéo dài suốt 6 tháng mùa mưa. Năm sau, loại bọ này xuất hiện dày đặc hơn năm trước với cấp số nhân và không có cách nào tiêu diệt chúng. Ông Nguyễn Mai Lương- Phó Chủ tịch UBND xã Ia Khai chia sẻ: Trước "vấn nạn" bọ đậu đen, những lần tiếp xúc cử tri, người dân đều có kiến nghị lên cấp huyện, cấp tỉnh với mong muốn có đoàn nghiên cứu về loại bọ này nhằm nhanh chóng có thuốc đặc trị giúp bà con ổn định cuộc sống.

Bọ đậu đen chui vào mọi ngóc ngách trong nhà người dân.

Còn theo ông Đỗ Văn Đông- Phó Chủ tịch UBND H. Ia Grai, trong ngày 22-6, huyện phối hợp cùng Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện xuống các xã khảo sát. "Thường vào đầu mùa mưa, công nhân cào lớp lá cao su lên để tổ chức bón phân cho cây thì là lúc loại bọ này xuất hiện và "tấn công" vào nhà dân, trường học. Hiện chúng tôi đã cử Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp thử tìm cách rắc, rải vôi bột thì tình hình có đỡ hơn. Chủ trương của huyện là hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật vì môi trường và sức khỏe của nhân dân trên địa bàn. Chúng tôi sẽ có báo cáo sự việc lên UBND tỉnh để mong các nhà khoa học có chuyên môn xuống tìm hiểu hiện trạng và có biện pháp phòng hiệu quả", ông Đông cho biết thêm.

Trong lúc chờ đợi sự vào cuộc của cơ quan chức năng trong việc tìm biện pháp xử lý triệt để tình trạng xuất hiện của bọ đậu đen thì người dân vẫn phải chấp nhận cảnh sống chung với chúng. Trong khi đó, loại bọ này xuất hiện kéo dài hàng tháng trời và cũng chừng ấy thời gian người dân phải chấp nhận mọi đảo lộn trong cuộc sống hàng ngày.

M.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_227005_dieu-dung-voi-loai-bo-diet-khong-het.aspx