'Điều còn mãi' có gì đặc biệt trong ngày Quốc khánh 2-9?

Hòa nhạc quốc gia Điều còn mãi 2019 với chủ đề Bay lên Việt Nam sẽ được vang lên tại Nhà hát Lớn đúng ngày 2-9 với những tác phẩm đậm tình yêu quê hương, khơi dậy lòng yêu nước, góp phần vào xây dựng một Việt Nam hùng cường.

Ca sĩ Trọng Tấn luôn có mặt trong hòa nhạc "Điều còn mãi"

Ca sĩ Trọng Tấn luôn có mặt trong hòa nhạc "Điều còn mãi"

Mở màn cho chương trình đặc biệt năm nay là "Quốc ca" của nhạc sĩ Văn Cao. Ngay sau đó, bản tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được phát lại trong chương trình. Tác phẩm biến tấu "Lý ngựa ô" của tác giả Đỗ Kiên Cường và bản Rhapsody Việt Nam của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân sẽ được Dàn nhạc Giao hưởng quốc gia Việt Nam trình diễn dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Lê Phi Phi.

Sau nhiều năm vắng mặt, nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Bùi Công Duy hào hứng tham gia "Điều còn mãi". Anh chia sẻ buổi hòa nhạc vào ngày Quốc khánh 2-9 không chỉ với người nghệ sĩ mà mỗi người Việt Nam đều mang cảm xúc thiêng liêng.

Dương Hoàng Yến cũng thử sức cùng dàn nhạc giao hưởng với ca khúc "Nhà em ở lưng đồi"

Năm nay, phần biên tập ca khúc trình diễn cũng thay đổi khi giảm thời lượng khí nhạc, tăng thời lượng thanh nhạc. Nhiều bài hát về biển đảo, chủ đề đang rất thời sự của đất nước sẽ vang lên như: "Lời ca dâng Bác", "Sông Lô chiều cuối năm", "Hoa hồng trên điểm tựa", "Người con gái Sông La", "Hà Nội - Huế - Sài Gòn", "Trên biển quê hương", "Đất mũi Cà Mau", "Bay lên Việt Nam", "Khúc tráng ca biển", "Thăm thẳm Ban Mê"...

Điều đặc biệt trong chương trình năm nay là ca khúc "Tâm hồn của đá" của cố nhạc sĩ Trần Lập sẽ được Tùng Dương trình diễn với Dàn nhạc giao hưởng quốc gia Việt Nam. Ca sĩ Dương Hoàng Yến cũng trình diễn cùng dàn nhạc này với tác phẩm "Nhà em ở lưng đồi" của nhạc sĩ Đức Trịnh.

Tùng Dương mang rock lên sân khấu Nhà hát Lớn trình diễn cùng Dàn nhạc giao hưởng quốc gia

Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Người Lao Động về lý do cũng như hiệu ứng của việc đưa một tác phẩm rock lên sân khấu Nhà hát Lớn cùng dàn nhạc giao hưởng, NSƯT Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam, Tổng đạo diễn chương trình - cho rằng nhiều người luôn nghĩ giao hưởng, cổ điển là thứ âm nhạc khắt khe và bị đóng khung nhưng trên thế giới đã có rất nhiều ca khúc rock, thậm chí cả rap được chơi bởi dàn nhạc giao hưởng. Những sáng tạo trên nền nhạc giao hưởng là không giới hạn. "Năm nay khán giả sẽ được thưởng thức tác phẩm rock symphony, tôi nghĩ sẽ không làm ai thất vọng" - NSƯT Nguyễn Trí Dũng tin tưởng.

Nhạc trưởng Lê Phi Phi, người 10 năm gắn bó với hòa nhạc "Điều còn mãi", cũng cho hay những người làm chương trình muốn giới thiệu với công chúng một tác phẩm rock khi được chơi với dàn nhạc giao hưởng sẽ như thế nào. "Tâm hồn của đá" sẽ được vang lên một cách đầy hào sảng và năng lượng ngút ngàn với phần phối khí của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng.

Ca sĩ Tùng Dương tâm sự đây là một thử thách không hề đơn giản khi làm mới một bài nhạc rock đã quen thuộc với quá nhiều bạn trẻ. Nam ca sĩ cho hay: ''Tôi nghĩ Trần Lập xứng đáng được tôn vinh đứng ngang hàng với các tác phẩm của các cây đại thụ của nền âm nhạc Việt vì những gì anh ấy đã cống hiến cho rock Việt. Những tác phẩm của anh cũng như Bức Tường đã trở nên quen thuộc với rất nhiều thế hệ các bạn sinh viên Việt Nam".

Ngoài những gương mặt quen thuộc như Đăng Dương, Trọng Tấn, Tùng Dương, Lê Anh Dũng, Đào Tố Loan, chương trình hòa nhạc năm nay còn có sự trở lại của Phạm Khánh Ngọc, Đào Mác đến từ TP HCM. Bên cạnh đó là sự xuất hiện của nhiều ca sĩ lần đầu tham gia như: Phạm Thùy Dung, Trần Hồng Nhung, Dương Hoàng Yến...

Yến Anh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-nghe/dieu-con-mai-co-gi-dac-biet-trong-ngay-quoc-khanh-2-9-20190824201624492.htm