Điều chưa biết về căn nhà nơi Tuấn khỉ bị tiêu diệt

Căn nhà nơi Tuấn khỉ ẩn nấp nhiều năm nay không có người ra vào. Người dân không rõ khi luẩn trốn ở đó, Tuấn khỉ sống bằng gì.

Căn nhà nơi đối tượng Lê Quốc Tuấn (biệt danh Tuấn khỉ, 33 tuổi) ẩn nấp bị tiêu diệt nằm ở ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp huyện Hóc Môn - TP. HCM, nơi này giáp ranh với xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi.

Khu nhà hoang nơi Tuấn ẩn nấp thuộc khu đất có diện tích hơn 10.000m2, địa hình rất phức tạp.

Một người đàn ông ở gần khu vực cho biết, căn nhà bị bỏ hoang từ nhiều năm nay, từ lâu không thấy người ra vào.

Khu vực Tuấn khỉ lẩn trốn nhìn từ trên cao (Ảnh TTO).

Khu vực Tuấn khỉ lẩn trốn nhìn từ trên cao (Ảnh TTO).

“Hai bữa nay, hàng chục cảnh sát mặc thường phục đã đến nhà tôi rồi. Họ không nói đang làm gì.

Tối ngày 13/2, cảnh sát truy bắt 1 nam thanh niên mặc áo thun trắng. Người này chạy 1 đoạn rồi bị bắt lại. Tôi còn thấy lực lượng chức năng sử dụng flycam để phục vụ công tác truy bắt, tiêu diệt Tuấn khỉ" - nhân chứng này cho biết.

Cũng theo nhân chứng trên, người này nghe được khoảng 5 - 7 phát súng đã nổ ra. Sau đó, nhiều cảnh sát hô to: “Xong rồi! Xong rồi”. Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát cũng rút dần.

Xung quanh căn nhà bị vây kín bởi cỏ dại và hàng rào. Chính vì thế, lực lượng chức năng đã phải rất khó khăn mới tiếp cận được hiện trường nơi Tuấn khỉ ẩn nấp.

Căn nhà hoang này có 2 lối vào. Tuy nhiên, cả 2 lối đều làm cổng sắt và khóa kín. Muốn đột nhập vào bên trong, cách nhanh nhất là trèo qua hàng rào sắt.

Do không có người cai quản, chăm sóc nên mặc dù được xây dựng kiên cố nhưng căn nhà hoang sơ, khiến cho người đứng ngoài nhìn vào cũng cảm thấy "lạnh người".

Bên ngoài khu vực Tuấn khỉ lẩn trốn trước khi bị tiêu diệt (Ảnh TTO)

Phía sau căn nhà hoang nay có một căn nhà tạm nhỏ dựng trên bãi đất đầy bụi rậm và có thể trong thời gian qua Tuấn trốn nã ở đó.

Các loại cây cảnh bên trong căn nhà đã ngổn ngang, tàn tã, còn bế chứa nước đầy rêu xanh vì lâu không có người sử dụng.

Trước thông tin trên, nhiều người đặt câu hỏi những ngày qua Tuấn chỉ sống trong ngôi nhà đó hay ở nhiều nơi khác nhau? Cuộc sống sinh hoạt nửa tháng qua của kẻ mang lệnh truy nã diễn ra thế nào mà không ai phát giác?

Sáng ngày 15/2, lực lượng chức năng đã ngưng chốt chặn đoạn đường dẫn vào khu vực ngôi nhà nơi Tuấn khỉ bị tiêu diệt, người dân hiếu kỳ tiếp tục tập trung đến xem. Nhiều người dùng điện thoại quay clip, chụp hình, livestream bên ngoài khu vực trên.

Lực lượng chức năng địa phương phải có mặt phía bên ngoài nhà hoang để đảm bảo an ninh trật tự, điều tiết giao thông.

Ngọc Mai

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/dieu-chua-biet-ve-can-nha-noi-tuan-khi-bi-tieu-diet-3396986/