'Điệp vụ XXXL': Hài khó đỡ, cười quên thở

Quên đi nội dung, bỏ qua tình huống, hài hước là yếu tố chính thu hút khán giả thưởng thức trọn vẹn bộ phim 'Điệp vụ XXXL' với những tràng cười thả phanh và không thể ngừng nghỉ đến khó thở.

Về nội dung, Điệp vụ XXXL (tên tiếng Anh là Fat Buddies) có cốt truyện khá đơn giản. Điệp viên có thân hình ngoại cỡ tên Brother J (Văn Chương) trong một lần đến Nhật Bản đã vướng phải một vụ rắc rối khi không đủ tiền trả hóa đơn bệnh viện và nhân viên an ninh bệnh viện Hác Anh Tuấn (Bao Bối Nhĩ) là một trong nhóm người bắt giữ J để xử lý.

Trong lúc tìm cách trốn thoát khỏi nơi bị bắt giữ, J khiến Hác Anh Tuấn bị cuốn theo cuộc chạy trốn của mình một cách không mong muốn và cả hai gặp phải những tình huống oái ăm khó đỡ. Ban đầu J trốn thoát bằng cách nhảy ra khỏi cửa sổ, tuy nhiên thân hình ngoại cỡ đã khiến J mắc kẹt ở đó và Hác Anh Tuấn giải cứu bằng cách gỡ luôn khung cửa sổ để anh ta mang trên người.

Hác Anh Tuấn và J giả dạng thành nhân viên y tế và bệnh nhân để ra khỏi bệnh viện, tuy nhiên trong quá trình di chuyển thì có sự nhầm lẫn, Hác Anh Tuấn đưa nhầm một sản phụ chuẩn bị sinh ra ngoài và trở thành người hộ sinh bất đắc dĩ đối với sản phụ sinh ba.

Trong khi đó, J bị đưa vào phòng hộ sinh, khi các điều dưỡng hoang mang về sự nhầm lẫn thì bác sĩ lại quyết định mổ để lấy em bé ra khỏi chiếc bụng to vượt mặt kia. Trốn khỏi phòng hộ sinh, J lại bị một đại ca giang hồ và đồng bọn truy đuổi vì tưởng đó là vợ mình. Cả hai gặp lại nhau bên ngoài bệnh viện và trốn chạy trên chiếc xe với hình ảnh khá oái ăm, J bị mắc kẹt ở cửa xe với nửa người bên trong và nửa người bên ngoài xe.

Trailer phim.

Chạy trốn khỏi bệnh viện, cả hai quyết định giải quyết tình cảnh oái ăm của mình bằng cách J ôm chặt cột đèn còn Hác Anh Tuấn lái xe chạy đi để J thoát khỏi cửa xe, không may là khi J còn đang bám ở cột điện thì chiếc quần của anh bị tuột lại trong xe trước sự chứng kiến của mọi người trên đường.

Khi được Hác Anh Tuấn dẫn về nhà, cứ mỗi lần nhìn thấy cô vợ Hác Anh Tuấn thì J lại nghĩ đến khung cảnh cô nàng với các tư thế khiêu gợi trong ánh sáng lả lơi rồi lại mê mẩn để cô nàng chăm sóc vết thương cho mình, khi thì khâu vết thương, khi thì dùng máy hút bụi để hút viên đạn ra khỏi người.

Khi J và Hác Anh Tuấn đột nhập sào huyệt cũng như nhà máy sản xuất thuốc phiện của bọn buôn thuốc phiện thì hàng loạt tình huống dở khó dở cười đầy hài hước diễn ra. Để vào được sào huyệt của tên đầu sỏ, cả hai đã giả thành cặp vợ chồng có giấy mời tham dự bữa tiệc, nhưng không may là giả danh thành cặp đôi biểu diễn múa kiếm và phải lên sân khấu biểu diễn một bài múa khó đỡ cả với khán giả bữa tiệc cũng như khán giả ngồi trước màn ảnh rộng.

Trong các lần đột nhập đó, cả hai cũng bị bắt gặp trong những tình huống khó đỡ như bị rớt ra từ ống thông gió, trốn thoát bằng ống hút khói, đặc biệt nhiều lần bị tay chân thân cận của tên đầu sỏ là cô nàng mái cúp bế mặt ngố mắt hí bắt gặp khi đang đột nhập. Để trốn thoát, J đã dùng “mỹ nam kế” và những lời lẽ ngôn tình, những bài thơ sướt mướt ủy mị để cô nàng trở nên đê mê hoặc có thể gọi là đơ đơ rồi thừa cơ trốn chạy.

Cái hài hước khó đỡ còn đến từ tạo hình và tính cách của các nhân vật. Hác Anh Tuấn to tròn với khuôn mặt mủm mỉm vô cùng đáng yêu cùng với tính cách ngây ngô chân thật, bên cạnh gây ra nhiều tình huống oái ăm thì cũng kịp thời giải vây cho J khi người đồng đội này thường xuyên gặp phải những tình huống khó đỡ như mắc kẹt trong cửa sổ, mắc kẹt trong cửa xe, mắc kẹt trong ống thông gió và có thể ngủ bấp chấp mọi tình huống, có khi ngủ say sưa ngay lúc đang chiến đấu quyết liệt.

Cô nàng mặt đơ tóc cúp bế cũng đóng góp nhiều tiếng cười cho khán giả. Chỉ cần xuất hiện với khuôn mặt đặc trưng vốn có ấy cùng với đôi mắt híp một mí và biểu cảm đơ ngơ đã đủ khiến khán giả cười rần rần. Không biết có bị nhan sắc hay những lời tỏ tình có cánh của J hút hồn hay không mà lúc nào cô nàng cũng tỏ ra vẻ đê mê khi được trai thả thính rồi đứng im cho kẻ địch chạy thoát.

Các nhân vật phụ khác mỗi người cũng góp một tình huống, một tiếng cười riêng như cô vợ Hác Anh Tuấn luôn xuất hiện với hình ảnh đang tưới cây, dù bị làm con tin thì cô nàng vẫn bày tỏ nỗi nhớ việc tưới cây, hay như anh chàng tay chân thân cận của tên đầu sỏ ít khi nào buông tay khỏi trò chơi trên điện thoại nhưng một khi ra tay lại là một cao thủ đáng gờm. Một tay chân thân cận khác của tên đầu sỏ cũng đóng góp không ít tình huống hài hước khi bị bắt và tra tấn với dao đâm vào chân, súng bắn vào đùi và bị trói tay treo lên trong khi đang bị trùm bằng ống bạc thoát khói.

Không chỉ mang đến cho khán giả những tràng cười không ngớt, Điệp vụ XXXL còn cho khán giá thấy được những khó khăn trong cuộc sống mà những người có thân hình ngoại cỡ gặp phải cũng như gửi gắm thông điệp cần nỗ lực hết mình để vượt qua trở ngại, thực hiện những đam mê, mơ ước của bản thân.

Điệp vụ XXXL hiện đang công chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 23/11, khuyến cáo hạn chế uống nước ngọt và ăn bắp rang lúc xem phim hoặc ở những đoạn cao trào kẻo lại phun nước, phả bắp vào người khác khi đang cười thả phanh.

Du Nguyên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/diep-vu-xxxl-hai-kho-do-cuoi-quen-tho-4110621.html