Diễn xuất dở tệ, những ngôi sao này vẫn đắt phim nhờ... mặt tiền đẹp

Những ngôi sao này sở hữu ngoại hình vô cùng bắt mắt nhưng khả năng diễn xuất lại cực kỳ yếu kém, thiếu tự nhiên.

Chi Pu

Sở hữu ngoại hình nổi bật, hotgirl sinh năm 1993 luôn cố gắng xây dựng tên tuổi của bản thân với hình tượng một nghệ sĩ đa năng, có khả năng tham gia nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác nhau từ phim ảnh đến ca hát.

Tính đến thời điểm hiện tại, Chi Pu đã tham gia rất nhiều dự án phim ảnh lớn nhỏ từ 5S Online, Yêu, Giọt nước rơi… Tuy nhiên, các tác phẩm của cô lại không nhận được nhiều phản hồi tốt từ người hâm mộ.

Đầu năm 2018, Chi Pu gây được nhiều chú ý khi xuất hiện trong dự án Lala: Hãy để anh yêu em bên cạnh dàn diễn viên Hàn Quốc. Thế nhưng ngoài nhan sắc xinh đẹp mong manh, nữ diễn viên lại có màn thể hiện khá nhạt nhòa, không để lạ cảm xúc cho người xem.

Trong dự án truyền hình Mối tình đầu của tôi, Chi Pu vào vai Hạ Linh - một cô gái xinh đẹp, có gu thời trang sang chảnh và còn được mệnh danh là vạn người mê. Tuy nhiên bên cạnh những lời khen về ngoại hình, giọng ca Từ hôm nay vẫn gây tranh cãi khi bị chê diễn đơ với biểu cảm thiếu tự nhiên, còn gượng ép.

Bên cạnh đó, giọng nói của nữ diễn viên cũng trở thành điểm trừ của bộ phim. Chất giọng ngang phè phè, thiếu cảm xúc và lạc quẻ với các diễn viên khác của cô thực sự khiến người xem mệt mỏi.

Jun Vũ

Jun Vũ là cái tên thành công nhất sau hiệu ứng của phim Tháng năm rực rỡ. Bên cạnh gương mặt khả ái, nhân vật Tuyết Anh của cô trong phim còn sở hữu thần thái lạnh lùng đầy kiêu sa.

Hút hồn bởi vẻ đẹp lạnh lùng, không tì vết, Jun Vũ nổi lên như một hiện tượng trong năm 2018. Cô phủ sóng trên tất cả các mặt báo và xuất hiện trong rất nhiều dự án phim lớn nhỏ có thể kể tên như: Chuyến đi của thanh xuân, Tình yêu của tôi hay Người bất tử.

Xuất hiện liên tục trong các dự án phim, nhưng cái tên Jun Vũ chỉ dừng lại ở độ phủ sóng và nét đẹp không tì vết, chứ chưa tạo được cho mình một thương hiệu diễn xuất nào khác.

Thậm chí trong dự án Người bất tử, người đẹp bị là đánh giá “bình hoa di động” bởi chưa khắc họa rõ nét được nhân vật.

Khả Ngân

Sinh năm 1997, Khả Ngân từng được biết đến là hot girl thế hệ mới tràn đầy sức sống của giới trẻ Việt bởi hình ảnh khỏe khoắn, năng động và tươi mới gắn liền với nickname “boxing girl”. Cũng như nhiều hotgirl khác, Khả Ngân lấn sân đóng phim và đã có 4 năm làm diễn viên.

Tuy vậy người đẹp lại không được đánh giá cao trong vai trò diễn viên. Tham gia vào dự án Hậu duệ mặt trời bản Việt, Khả Ngân đã phải đối mặt với nhiều chỉ trích của khán giả khi phá hỏng những cảnh quay kinh điển bởi diễn xuất vô cảm của mình.

"Diễn viên mặt đơ, lời thoại không nghe rõ, chẳng có tí cảm xúc nào, không gây được ấn tượng", một bình luận về diễn xuất của nữ diễn viên.

Mặc dù từng lên tiếng van xin khán giả "Khen cũng được, chê cũng được nhưng đừng miệt thị", nhưng nếu muốn chiếm được tình cảm của mọi người, cái quan trọng mà nữ diễn viên cần làm vẫn là cải thiện diễn xuất.

Bình An

Bình An là nam diễn viên đang phủ sóng màn ảnh nhỏ đầu năm nay với 3 vai diễn trong 3 tác phẩm đáng chú ý: Duy (Chạy Trốn Thanh Xuân), Tùng (Những Cô Gái Trong Thành Phố) và Nam Phong (Mối Tình Đầu Của Tôi).

Không thể phủ nhận, ngoại hình điển trai của anh chính là lợi thế để được các đạo diễn "chọn mặt gửi vàng". Dẫu vậy, dù số lượng tác phẩm có sự góp mặt của anh không ít nhưng dường như khán giả vẫn chưa thể công nhận diễn xuất của nam diễn viên.

Trong Chạy trốn thanh xuân, dù đảm nhận vai thứ chính có đất diễn, thế nhưng bạn trai Á hậu Phương Nga lại bị chê biểu cảm thiếu tự nhiên khi luôn trợn mắt, nhướn mày. Điều này khiến khán giả của bộ phim cảm thấy mệt mỏi.

Sang đến Mối tình đầu của tôi, vai diễn Nam Phong của Bình An cũng bị nhiều người chê là thảm họa, kém xa nguyên mẫu trong phim Hàn Quốc. Nam diễn viên chỉ có một biểu cảm duy nhất từ đầu đến cuối, đó là...buồn ngủ. Đôi mắt của anh lờ đờ như người thiếu ngủ lâu ngày.

May
Theo Vietnamnet

Nguồn 2Sao: http://2sao.vn/nhung-ngoi-sao-dien-do-te-nhung-dat-phim-nho-mat-tien-dep-n-177474.html