Diễn viên Yoko Shimada mất trong cô quạnh, gia đình từ chối nhận di hài

Nữ diễn viên gạo cội Yoko Shimada qua đời sau 3 năm chống chọi với bệnh ung thư trực tràng vào ngày 25/7.

Ngày 3/8, Yahoo Japan đưa tin, gia đình từ chối nhận thi thể của nữ diễn viên Yoko Shimada để thực hiện nghi thức mai táng sau khi bà qua đời. Họ cũng không đến thăm nhà Yoko Shimada.

Vì vậy, di hài Yoko Shimada được phòng công ích xã hội huyện thay gia đình hỏa táng. Tang lễ được tổ chức kín, chỉ có khoảng 10 người bạn thân thiết. Hiện, tro cốt Yoko Shimada được đặt ở căn nhà riêng của bà.

Qua tìm hiểu của truyền thông Nhật Bản, Yoko Shimada bị anh chị em trong gia đình từ mặt. Họ đã không liên hệ nhiều năm qua. Nguyên nhân là Yoko Shimada từng hứa san sẻ gánh nặng chăm sóc mẹ bị tai biến với chị gái nhưng thất hứa. Thay vì dành tiền lo cho mẹ, nữ diễn viên lại bán nhà lấy tiền giúp người tình là Kiki Kirin trả số nợ 200 triệu JPY.

Nữ diễn viên gạo cội Yoko Shimada qua đời ở tuổi 69 vì suy đa tạng sau ba năm chống chọi với căn bệnh ung thư đại trực tràng tại một bệnh viện ở Tokyo (Nhật Bản) vào ngày 25/7. Vào ngày cuối cùng của cuộc đời, Yoko Shimada ra đi mà chỉ có những nhân viên y tế bên cạnh. Người thân và bạn bè không thể có mặt kịp thời nhìn mặt bà lần cuối dù đã được thông báo từ trước.

Yoko Shimada mất trong cô quạnh. (Ảnh: Yahoo Japan).

Yoko Shimada mất trong cô quạnh. (Ảnh: Yahoo Japan).

Theo ETToday, Yoko Shimada đã đăng ký dịch vụ “tang lễ ngoài không gian” trước khi qua đời. Tro cốt của bà sẽ được đựng trong viên nén và bắn vào vũ trụ nhưng chưa rõ thời gian. “Tôi sợ rằng tôi sẽ không thể lên vũ trụ khi còn sống, nhưng tôi có thể đến đó sau khi chết. Cảm giác rất lãng mạn”, bà từng chia sẻ.

Yoko Shimada sinh năm 1953 tại Kumamoto, thành phố nằm trên đảo Kyushu, Nhật Bản. Bà xuất hiện lần đầu trên truyền hình trong bộ phim Osanazuma năm 1970. Trong thập niên 1970, bà trở nên nổi tiếng với những vai diễn trong sáng và tốt bụng trên TV. Một trong những tác phẩm tiêu biểu thời gian đó là The Castle of Sand vào năm 1974.

Vai diễn đáng nhớ nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Yoko Shimada là trong bộ phim truyền hình của đài NBC (Mỹ) Shogun đầu thập niên 1980. Bà được chọn vào vai Mariko – một phụ nữ quý tộc Nhật Bản yêu và hy sinh cả mạng sống cho hoa tiêu người Anh John Blackthorne (do Richard Chamberlain đóng) gặp nạn trên biển và có cơ duyên trở thành samurai. Dù khả năng ngoại ngữ hạn chế, Shimada vẫn là nữ diễn viên Nhật Bản duy nhất trong dàn diễn viên đồng hương sử dụng lời thoại tiếng Anh.

Năm 1981, bà giành được giải Quả cầu vàng cho Nữ diễn viên chính xuất sắc và một đề cử tượng tự tại giải Primetime Emmy.

Thành công này giúp Yoko Shimada tạo dựng được chỗ đứng ở Hollywood.

Quốc Tiệp (theo Zing, Tiền phong)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/yoko-shimada-mat-trong-co-quanh-gia-dinh-tu-choi-nhan-di-hai-a562826.html