Diễn viên Việt Anh và góc khuất hậu ly hôn: Những thành công gặt hái từ Sinh tử và lời đồn ông bố vô trách nhiệm

Sau ly hôn, diễn viên Việt Anh đã lấy lại cân bằng, anh có thể làm bạn với vợ cũ và có cách sống rất văn minh, đúng mực...

Tôi mặc kệ những lời đồn

Chào Việt Anh, mới đây, anh đã đạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan Truyền hình Toàn quốc lần thứ 40. Anh có thể chia sẻ cảm xúc của mình về giây phút này?

Khi MC đọc tên mình, tôi không khỏi vui mừng và tự hào. Nhân vật Mai Hồng Vũ trong phim Sinh tử là một nhân vật đặc biệt để phim gây ấn tượng với khán giả, cả ê-kíp đã phải nỗ lực rất nhiều. Làm nên thành công của phim là công sức của cả tập thể và không thể không nói đến công của đạo diễn NSND Khải Hưng. Ông là người rất khó tính, nhưng chính sự khó tính ấy đã làm nên những thước phim hay.

Đây là lần thứ 2 tôi nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc, nhưng tôi vẫn hồi hộp bởi sự đánh giá trao giải lần nào cũng quan trọng. Sinh tử là phim chính luận nhưng lại động chạm đến nhiều vấn đề của xã hội và cả đoàn phim luôn phải “căng mình” với nhịp quay để làm hài lòng khán giả. Ngay từ khi nhận kịch bản, tôi đã cùng ê-kíp suy nghĩ đau đầu về việc làm sao có thể lột tả được hết nội tâm. Và may mắn, vai diễn này được khán giả công nhận.

Việt Anh cùng con và vợ cũ kỷ niệm 1 năm chia tay.

Việt Anh cùng con và vợ cũ kỷ niệm 1 năm chia tay.

Người ta nói, Việt Anh tham gia phim truyền hình đã lâu nhưng vẫn chưa tìm được bạn diễn cặp ăn ý với mình. Anh thấy sao?

Mỗi người có một quan điểm, có người thích diễn với một bạn diễn nhất định để tạo sự ăn ý, dễ tung hứng nhưng tôi lại khác. Tôi luôn muốn sự tươi mới, như món ăn dù ngon đến mấy mà cứ ăn lại cũng không còn thú vị nữa. Bản thân tôi thích, mỗi bộ phim sẽ có một bạn diễn mới. Điều này kích thích tôi sáng tạo. Có thể sẽ có những khó khăn khi cả hai mới làm việc nhưng như thế để cùng cố gắng. Tôi khá may mắn khi kết hợp với các diễn viên mới, họ đều bắt nhịp được với tôi.

Gần đây, anh liên tục vào vai trong những phim như: Sinh tử, Hồ sơ cá sấu, Hướng dương ngược nắng… Anh không sợ mình xuất hiện nhiều quá sẽ bị khán giả ghét sao?

Tôi đã từng nghĩ đến điều đó, nhưng nội dung của các phim này khác nhau, vai diễn trong các phim này khác nhau nên tôi không lo ngại và bớt áp lực hơn. Với Hồ sơ cá sấu, đây là phim hình sự, khô khan nhưng phim Hướng dương ngược nắng là một bộ phim thuần giải trí, dễ cảm, dễ cười, tươi trẻ hơn.

Trước đây, tôi có nguyên tắc, một năm không làm quá một phim, nhưng hiện tại còn phải nói đến cái duyên và ân tình. Tôi và đạo diễn Mai Hiền có ân tình, nhưng chúng tôi cũng thống nhất, trong Hồ sơ cá sấu, tôi chỉ vào một vai bình thường chứ không phải vai chính. Đúng là với một diễn viên xuất hiện từ thứ 2 đến thứ 6 nếu không tỉnh táo lựa chọn sẽ có sự nhàm chán, trùng lặp.

Lần thứ 2, Việt Anh nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan truyền hình Toàn quốc.

Việt Anh vào vai trong phim tâm lý, chính luận khá nhiều, có dạng vai nào mà anh muốn thử sức mình nữa không?

Tôi luôn muốn mình được thử vai “Gà trống nuôi con”, vì nhiều người đã quá quen với hình ảnh người phụ nữ đơn thân nuôi con. Hình ảnh một người bố trẻ nuôi con một mình còn mới mẻ với nhiều người, dường như chưa có bộ phim nào khai thác về vấn đề này. Nhiều lần tôi ngồi với các đạo diễn và tỏ lòng mong muốn được hóa thân vai diễn này.

Đàn ông nuôi con một mình có nhiều góc khuất mà chị em phụ nữ không hiểu được. Đàn ông nuôi con cũng vất vả lắm. Vai thứ 2 tôi muốn làm là hình tượng chiến sĩ công an – một người chiến sĩ chân chính chứ không phải những người phản diện.

Anh khát khao vai một ông bố đơn thân nuôi con có phải vì anh cũng đang trải qua việc này, hiện tại anh cũng là một ông bố đơn thân?

Nếu nói không thì không phải, tôi cũng đang làm bố đơn thân. Bản thân tôi cũng trải qua nhiều biến cố tình cảm nên rất trân quý những lúc bố con ở bên nhau. Bé Đậu con trai tôi đáng yêu, những câu hỏi, thắc mắc của cháu nhiều lúc tôi không biết trả lời thế nào. Khi ấy tôi mới hiểu, mình cũng phải học cách làm bố. Bé cũng hỏi vì sao bố mẹ không ở với nhau, tôi luôn muốn bù đắp cho con bằng cách quan tâm, yêu con nhiều hơn.

Ở thời hiện tại, việc người trẻ ly hôn nhau quá nhiều. Có nhiều lý do để hai người không ở bên nhau nhưng trẻ con là người thiệt thòi nhất. Tôi luôn muốn con hiểu mình. Dù ly hôn nhưng bố và mẹ luôn dành cho con những điều tốt nhất.

Tôi sẽ không kết hôn nữa…

Việt Anh từng dính tin đồn là người bố “thiếu trách nhiệm”, có phải vì thế thời gian gần đây, anh chăm sóc rất nhiều cho con trai và đưa cả hình ảnh lên Facebook nữa?

Tôi chưa làm bất kỳ điều gì cho con chỉ để chứng minh với dư luận. Tất cả những điều tôi làm vì cái tâm của mình, muốn con có được những điều tốt nhất. Tôi không có áp lực phải chứng minh mình là bố tốt thế nào, mẫu mực ra sao? Họ đồn, kệ họ. Vốn dĩ con rất thiệt thòi vì bố mẹ không ở với nhau, nên tôi sống vì con, lo
cho con là lẽ tự nhiên.

Tôi và vợ cũ thống nhất cách nuôi con văn minh. Nếu yêu con thực sự thì hành động vì con chứ không phải là cách thể hiện cho người ngoài thấy mình là người thế nào.

Mới đây, anh cùng vợ cũ và con trai đi ăn tiệc kỷ niệm trong không khí vui vẻ. Làm bạn với vợ cũ có khó không anh?

Bản chất câu chuyện chia tay sẽ quyết định mối quan hệ của hai người. Nếu chia tay có sự đồng thuận thì không có những xung đột. Điều quan trọng nhất là người đàn ông, họ quyết định được mối quan hệ ấy căng thẳng hay nhẹ nhàng. Chia tay không có nghĩa là hết, là thù địch, hai người vẫn có thể là bạn của nhau.

Tôi bảo với vợ cũ, “bất cứ khi nào em cần em có thể bảo anh, anh sẽ không từ chối trong điều kiện có thể”. Chính vì thế, chúng tôi có thể ngồi với nhau trong bữa tiệc kỷ niệm 1 năm ngày ly hôn. Tôi là người nghĩ ra ý tưởng này, vì tôi muốn mọi người hiểu, chúng tôi vẫn hòa thuận với nhau, đừng nghĩ quá lên câu chuyện ly hôn và làm cho người trong cuộc bị áp lực.

Có thể, người ta nghĩ tôi làm màu nhưng chúng tôi hiểu nhau là được. Chúng tôi cùng ăn bữa cơm và nói những câu chuyện mà trước đây ở cùng nhà lại không thể nói chuyện được.

Nhắc đến Việt Anh, bên cạnh những vai diễn để đời, anh vẫn bị chỉ trích với thông tin lạm dụng thẩm mỹ. Anh có thấy việc này ảnh hưởng đến hình ảnh của mình?

Mọi người có quan tâm đến mình mới bàn tán. Tôi ghi nhận mình được chú ý, đó cũng là điều tốt. Còn về ngoại hình, thẩm mỹ là quan điểm của từng người. Khi tôi gặp mọi người bên ngoài, ai cũng bảo ổn, còn nếu chê là chuyện bình thường.

Tôi không suy sụp bởi những nhận định trái chiều vì nó không ảnh hưởng đến tâm lý của tôi. Tôi hoan hỷ đón nhận tất cả. Tôi chỉ bị sốc khi nào mình không có cơm ăn, người thân của mình bị chuyện không may. Khi ấy tôi mới lo, còn khen chê trên mạng là câu chuyện thú vị của cuộc sống.

Anh có ý định kết hôn lần nữa không?

Khi mới chia tay, tôi cũng buồn, một mình đối diện với nỗi buồn cũng không dễ chịu gì nhưng lâu rồi cũng quen. Lúc một mình, tôi lại tỉnh táo hơn, xem lại các mối quan hệ, cân bằng cuộc sống của mình. Nhưng, tôi không có ý định kết hôn nữa. Việt Anh khá duy tâm, tôi hiểu mỗi người có một sứ mệnh và sứ mệnh của tôi là “làm hoa cho đời” có những vai diễn màu sắc, thì có thể tôi không may mắn trong tình yêu. Tôi chấp nhận số mệnh của mình, bù lại tôi được khán giả yêu mến.

Sau hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, tôi vẫn đau đáu nghĩ về con gái đầu. Bé Đậu vẫn được bố mẹ chăm sóc nhưng bé gái thiệt thòi hơn khi con ở xa. Thời điểm đó, tôi cũng chưa chín chắn. Trong tương lai, tôi cũng muốn bù đắp cho con gái.

Xin cảm ơn những chia sẻ của anh!

"Anh có buồn không khi liên tục vướng tin đồn tình cảm với diễn viên Quỳnh Nga?

Tôi không buồn, tin đồn nay đến bởi vì tôi chơi thân với một nhóm các em diễn viên, nghệ sĩ trẻ, Quỳnh Nga cũng là một người em trong nhóm đó. Nhóm thường xuyên gặp gỡ, đi ăn giao lưu với nhau nên không tránh được lời ra tiếng vào. Nếu như sau này, Việt Anh với Quỳnh Nga có đến với nhau cũng là chuyện bình thường, vì tôi và cô ấy đều độc thân. Nhưng, điều đó chưa có ở thời điểm này.

Hiện tại, chúng tôi là bạn bè đồng nghiệp. Nhiều người hay bảo, trong showbiz chỉ có cạnh tranh nhau, nhưng nhóm của chúng tôi thì ngược lại, chúng tôi yêu thương, chia sẻ nhau".

Lạc Thành

Bài đăng trên ấn phẩm Đời sống & Pháp luật số Chủ Nhật (52)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/giai-tri/chuyen-lang-sao/dien-vien-viet-anh-va-goc-khuat-hau-ly-hon-nhung-thanh-cong-gat-hai-tu-sinh-tu-va-loi-don-ong-bo-vo-trach-nhiem-a351344.html